Tạo cú sốc thần tốc & ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam vẫn rời sân đầy tiếc nuối trước Thái Lan

Ngô Trà |

00:02 ngày 03/06/2022

Xếp hạng tạm thời bảng C VCK U23 châu Á 2022

Tạo cú sốc thần tốc & ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam vẫn rời sân đầy tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 1.


22:55 ngày 02/06/2022

U23 Việt Nam 2-2 U23 Thái Lan

Thông tin có đến 10 cầu thủ Việt Nam bị rối loạn tiêu hóa ngay trước khi trận đấu với Thái Lan diễn ra khiến không ít người hâm mộ nước nhà phải lo lắng. Song nỗi lo ấy lại chuyển thành niềm vui vô bờ bến khi các học trò của HLV Gong Oh-kyun chỉ cần có 19 giây để sút tung lưới U23 Thái Lan.

Bàn thắng ấy đến khá may mắn, khi cú sút xa "làm nóng" tưởng chừng vô hại của Phan Tuấn Tài lại chạm đúng vào vai của Jonathan Khemdee, đổi hướng bay ra ngoài tầm với của thủ thành Kiadthiphon bay thẳng vào lưới. Song tình huống ngay trước đó thì không hể may mắn chút nào, mà thể hiện đẳng cấp khi có đến 3 cầu thủ Việt Nam quây bắt Jonathan Khemdee khi hậu vệ này vẫn còn đang cầm bóng trong vào cấm địa đội nhà, khiến anh chuyền bóng thẳng vào vị trí của Tuấn Tài.

Tạo cú sốc thần tốc & ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam vẫn rời sân đầy tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 1.

"Cú tát chớp nhoáng" ấy khiến U23 Thái Lan "ngẩn ngơ" mất 10 phút mới có thể "hồi tâm" trở lại, để liên tiếp tung những những đòn tấn công nhằm vào hàng thủ thiếu đi "hòn đá tảng" dạn dày kinh nghiệm của U23 Việt Nam - Thanh Bình, song vẫn vấp phải không ít sự chắc chắn của hậu vệ Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội. Thế trận dần cân bằng với những pha "ăn miếng trả miếng" từ cả hai đội.

Song bất ngờ lại đến, đáng buồn lần này lại là lỗi lầm "siêu ngớ ngẩn" của thủ thành Văn Toản. Phút 34, Ben Davis tung cú sút xa không mấy nguy hiểm khi đi thẳng vào vị trí của Văn Toản, song thủ thành U23 Việt Nam thay vì bắt gọn, lại để bóng nẩy từ tay ra. Trong khi Văn Toản vẫn còn đứng ngẩn ngơ đảo mắt kiếm tìm, thì bóng đã rơi xuống đất, nẩy xoáy vào lưới. Cú vớt bóng của thủ thành này là quá muộn...

Tạo cú sốc thần tốc & ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam vẫn rời sân đầy tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 2.

Ngay sau pha bóng cực kỳ thiếu tập trung đến mức khó hiểu ấy, thủ thành người Hải Phòng lập tức được rút ra khỏi sân, để Quang Văn Chuẩn xỏ găng trấn giữ khung thành. Ở SEA Games 30, Văn Toản từng mắc lỗi nghiêm trọng khi phát bóng trúng người cầu thủ Thái Lan dội thẳng vào lưới, còn ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Văn Toản để bóng rơi vào đầu nẩy thẳng vào lưới sau pha đá phạt góc của cầu thủ Oman.

Phút 57, đến lượt thủ thành Quan Văn Chuẩn khiến cổ động Việt Nam phải thở dài. Lại là một cú sút xa của U23 Thái Lan và đến lượt thủ thành này ói bóng để đối thủ băng vào suýt dứt điểm thành công.

Ngay sau tình huống ấy, HLV Gong Oh-kyun tung Hai Long và Đình Lâm vào sân để cải thiện thế trận khi U23 Việt Nam phải lúng túng lùi về chơi sâu trên phần sân nhà trước những pha tấn công của đối thủ. Trước đó ở đầu hiệp 2, Văn Tùng cũng được tung vào sân thay Văn Đô.

Tạo cú sốc thần tốc & ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam vẫn rời sân đầy tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 3.

Phút 64, đến lượt Huỳnh Công Đến được tung vào sân thay Văn Trường. Thể lực "có vấn đề" là nguyên nhân chính khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ chơi cực kỳ quyết tâm và tỉnh táo. Càng chơi, những bước chạy của U23 Việt Nam càng nặng nề thấy rõ.

Phút 73, trong tình huống Minh Bình đã phải gục xuống sân vì "quá tải", thì ở một tình huống tưởng chừng vô hại, Phan Tuấn Tài bấm đường bóng xuất thần tìm đến đúng chân Văn Tùng. Tiền đạo này tung cú volley bóng sống siêu phẩm, khiến thủ thành Kiadthiphon chỉ còn biết bất lực nhìn bóng đi căng vào góc xa.

Tạo cú sốc thần tốc & ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam vẫn rời sân đầy tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 4.

Ngay sau bàn thắng xuất thần của Văn Tùng, U23 Việt Nam chơi tưng bừng và tập trung hơn hẳn. Họ dường như hiểu được giá trị của trận thắng trước Thái Lan là đủ để tạo nên sự khác biệt giữa một giải đấu thành công và thất bại. Vượt quá U23 Thái Lan, cánh cửa tái hiện kỳ tích Thường Châu sẽ mở ra với lứa "đàn em" sau một VCK U23 châu Á từng phải "ngậm đắng nuốt cay" phải "xếp sau" Thái Lan.

Phút 87, thời gian như ngưng đọng với các cầu thủ U23 Việt Nam cũng như người hâm mộ khi trọng tài chính nhờ đến VAR để xác định liệu có một quả phạt đền cho U23 Thái Lan bởi Phan Tuấn Tài chơi bóng bằng tay trong vòng cấm hay không. Song rốt cuộc không có quả penalty nào cho U23 Thái Lan cả.

Song đúng phút bù giờ đầu tiên, hàng thủ với 3 hậu vệ giăng ngang của U23 Việt Nam đã chơi vô cùng thiếu tập trung, để hai cầu thủ Thái Lan lẻn xuống thành công và đánh đầu nối dễ dàng hạ gục thủ thành Quan Văn Chuẩn, đem về 1 điểm cực kỳ quý giá cho U23 Việt Nam trong sự tiếc nuối đến cùng cực của thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Tỷ số: U23 Việt Nam 2-2 U23 Thái Lan

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Nguyễn Văn Toản, Lương Duy Cương, Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang, Trần Văn Trung, Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Trường, Nhâm Mạnh Dũng.

U23 Thái Lan: Kiadthiphon, Suphanat, Achitpol, Ekanit, Thanawat, Chayapiat, Channarong, Chatmongkol, Khemdee, Kaman, Mickelson

Ghi bàn

U23 Việt Nam: Tuấn Tài (1'), Văn Tùng (73')

U23 Thái Lan: Ben Davis (34'), Suphanat (90'+1)

22:54 ngày 02/06/2022

HLV U23 Thái Lan: Chúng tôi gỡ hòa không hoàn toàn nhờ may mắn

"Tôi nghĩ mọi thứ không hoàn toàn nhờ may mắn đâu. Chúng tôi đã thay đổi chiến thuật để chơi tốt hơn dần lên trong phần còn lại trận đấu. U23 Thái Lan chơi chưa ổn một phần vì chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận mở màn. Chúng tôi có 2 ngày để chuẩn bị cho trận tới. U23 Thái Lan sẽ sửa chữa sai lầm và mang đến những kết quả tốt hơn", HLV Worrawoot Srimaka "lên dây cót" cho các học trò sau trận hòa "thót tim" trước U23 Việt Nam.

Nói về bàn thua sớm, HLV Thái Lan thừa nhận: "U23 Thái Lan nhận bàn thua sớm nên phải thay đổi chiến thuật cũng như cách chơi. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm ở trận đấu này", "Sau bàn thua đầu, U23 Thái Lan đã đánh mất khả năng kiểm soát bóng. Vì thế tôi phải đưa Benjamin vào sân để lấy lại thế trận và kiểm soát cuộc chơi".

22:53 ngày 02/06/2022

HLV Gong Oh-kyun: Toàn đội đã cố hết sức, giống như những chiến binh vậy

"Toàn đội đã cố hết sức, giống như những chiến binh vậy. Và với tôi, đó là điều quan trọng nhất. Các cầu thủ chưa có nhiều thời gian tập luyện, nhưng vẫn chơi tốt. Tôi tự hào về họ", ngay câu đầu tiên, HLV người Hàn Quốc đã đưa ra lời ngợi khen cho các học trò của mình.

Tạo cú sốc thần tốc & ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam vẫn rời sân đầy tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 1.


"Một số cầu thủ gặp vài vấn đề ngay trước trận. Nhưng chúng tôi vẫn còn những nhân tố khác. Tôi cũng không phải nói gì cả, nhưng cả đội vẫn vào sân và chơi như chiến binh. Tôi nghĩ lứa cầu thủ này phần nhiều đều là người mới và họ luôn cố gắng thể hiện bản thân. Ngay cả những cầu thủ bị đau phải rời sân sớm cũng đã cố gắng cống hiến những gì tốt nhất. Tôi biết ơn họ vì điều đó".

Trả lời câu hỏi vì sao U23 Việt Nam không tập trung phòng thủ mà vẫn tấn công khi dẫn 2-1, HLV Gong Oh-kyun cho biết: "Tôi chỉ tập trung vào cách chơi và chiến thuật đá chọn cho đội của mình, chứ không phải thích ứng thay thay đổi theo hoàn cảnh và cách chơi của đối thủ".

"U23 Việt Nam vẫn còn 2 trận nữa nên cơ hội rõ ràng vẫn còn. Tôi sẽ có kế hoạch cho 2 trận tới và tin tưởng tuyệt đối ở các cầu thủ của mình. Có vài cầu thủ đá chính vừa chấn thương, nhưng những người không đủ điều kiện thi đấu hôm nay sẽ trở lại để chuẩn bị cho 2 trận tới", HLV Gong Oh-kyun nói về những trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam.

Về trận tiếp theo gặp U23 Hàn Quốc, ông nói:  "Đúng tôi là người Hàn Quốc, nhưng giờ làm việc cho Việt Nam nên tôi sẽ tập trung tối đa, cố gắng tập cho đội để có thể đạt kết quả tốt. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận này vì U23 Hàn Quốc mạnh thật sự".

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại