Đừng trách bầu Đức, bởi chẳng phải HAGL đang "đổ thóc giống ra ăn" đấy sao?

Lam Chi - Ảnh: Đông Anh |

HAGL của bầu Đức thêm lần chơi vơi trong giông bão, như không ít lần trong suốt hơn 4 năm qua. Nhưng lần này, những chàng trai phố Núi đã không còn mười chín, đôi mươi nữa rồi...

1. Ngay trong trưa ngày HLV Dương Minh Ninh từ chức, trên fanfage của mình, CLB Hoàng Anh Gia Lai đăng tuyển gấp phiên dịch tiếng Hàn để làm trợ lý ngôn ngữ cho đội 1 HAGL.

Ngay ở đấy, không ít người hâm mộ đội bóng phố Núi có cùng thắc mắc rằng liệu từ trước đến nay, HLV Lee Tae Hoon giao tiếp thế nào với Ban huấn luyện, cũng như cầu thủ HAGL, liệu có phải bất ngờ được đôn lên làm HLV trưởng, thì nhà cầm quân người Hàn Quốc này mới cần một phiên dịch "thứ thiệt", và liệu mức lương 12 triệu đồng mỗi tháng được trả cho chức danh trợ lý ngôn ngữ này có "quá bèo"?

Rất có thể đơn giản là đội bóng phố Núi muốn kiếm cho tân HLV trưởng Lee Tae Hoon một phiên dịch viên tốt hơn, tạo cho cựu HLV đội tuyển quốc gia Campuchia này một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, giúp ông giao tiếp tốt hơn với các cầu thủ của mình, để giúp vực dậy đội bóng đang chực chờ gục ngã. Nhưng liệu đấy có phải là điều mấu chốt để ông Lee Tae Hoon không thất bại như những HLV khác của HAGL suốt hơn 4 năm nay?

Đừng trách bầu Đức, bởi chẳng phải HAGL đang đổ thóc giống ra ăn đấy sao? - Ảnh 1.

Quay lại với trận đấu thảm bại của HAGL trước Quảng Nam mới đây, ở bàn thua cuối cùng trên sân Tam Kỳ, người hâm mộ đội bóng phố Núi chắc hẳn sững sờ khi chứng kiến một cảnh tượng mà nếu xảy ra với các đội bóng khác, nghi vấn bán độ sẽ lập tức được dấy lên, thậm chí hàng ngàn lời chỉ trích sẻ bổ xuống đầu các "nhân vật chính".

Pha tạt bóng của cầu thủ số 10 bên phía Quảng Nam - Phan Đình Thắng, đưa bóng tìm đúng chân Nguyễn Hữu Anh Tài. Không hề chịu chút áp lực nào từ cầu thủ đối phương, cầu thủ số 3 của HAGL nhẹ nhàng hãm bóng... vừa đúng tầm của Hà Minh Tuấn, trong khi đó Lê Đức Lương đứng như trời trồng, trong khi hoàn toàn có thể phản ứng để có tác động ngăn cản pha kết thúc của số 9 bên phía Quảng Nam.

Nhắc về tình huống này, chính HLV Dương Minh Ninh cũng bàng hoàng: "Ở bàn thua thứ ba, tôi không hiểu sao Anh Tài lại xử lý như vậy. Cậu ta đỡ bóng rồi đứng im, không phản xạ gì hết để cho Hà Minh Tuấn thoải mái dứt điểm".

Đừng trách bầu Đức, bởi chẳng phải HAGL đang đổ thóc giống ra ăn đấy sao? - Ảnh 2.

Ở HAGL, trong khi Đức Lương là cầu thủ cực kỳ đặc biệt, khiến HLV Guillaume Graechen đặc cách chọn vào lứa 2 học viện HAGL dù lố đến 2 tuổi, và được đôn lên tập cùng khóa 1 với Công Phượng, Tuấn Anh... thì Anh Tài là một trong những niềm tự hào của đội bóng phố Núi, khi được "du học" tận Hàn Quốc, theo gót Xuân Trường, và trước cả Công Phượng.

Điều gì khiến hai cầu thủ từng được HAGL đánh giá cao và đặt kỳ vọng không ít tự biến mình thành hai "gã hề" trước tình huống bóng chẳng mảy may nguy hiểm ấy?

Lý giải cho tình huống ấy của các học trò, HLV Dương Minh Ninh nhận định: "Có thể do thời tiết ở Quảng Nam quá nóng, khiến các cầu thủ chơi dưới sức".

Cũng có thể, nhưng khi nhìn lại tổng thể trận đấu trước Quảng Nam, chẳng khó để nhận ra rằng sự chán nản, bất lực là những điều được các cầu thủ phố Núi thể hiện rõ nhất. Cũng đúng thôi, khi lại thêm một mùa bóng nữa ngoại binh của HAGL gây thất vọng, những cầu thủ tốt nhất "ra đi", những "người ở lại" đã bước qua cái tuổi là những quân bài thử nghiệm.

Đừng trách bầu Đức, bởi chẳng phải HAGL đang đổ thóc giống ra ăn đấy sao? - Ảnh 3.

2. Cũng phải thông cảm cho bầu Đức, khi ông chẳng còn cái thời ký được hợp đồng tài trợ trị giá 50 tỷ đồng cho hai năm, để có thể "xông xênh" lo cho đội bóng phố Núi. Mùa bóng này, hai bản hợp đồng cho mượn mang tên Công Phượng, Xuân Trường chẳng những đem cho hai ngôi sao của HAGL mức tương bạc tỷ, mà còn kiếm về cho HAGL một khoản tiền không nhỏ.

Nhưng đổi lại, đội bóng phố Núi chỉ còn một Văn Toàn cô đơn trên hàng công, bên cạnh ngoại binh Walsh Chevaughn đầy "vô hại" với hàng thủ của đối phương, cùng một Tuấn Anh vừa đá vừa lo tái phát chấn thương và hàng thủ đầy chắp vá, thương xuyên "giật mình" trước những đợt tấn công của đối phương.

Trớ trêu thay, người cầm quân ở đội bóng đang thành công nhất V.League 2019, hiện đang soán ngôi đầu của CLB Hà Nội với đầy đủ binh hùng tướng mạnh lại chính là "người cũ" của HAGL - HLV Chung Hae Seong.

Vì sao ông thầy người Hàn Quốc là bạn thân của HLV Park Hang-seo này lại thành công ở CLB TP.HCM, trong khi thất bại thảm thương ở HAGL mùa bóng trước?

Đừng trách bầu Đức, bởi chẳng phải HAGL đang đổ thóc giống ra ăn đấy sao? - Ảnh 4.

"Ở CLB HAGL, tôi chỉ đóng vai trò Giám đốc kỹ thuật, trong khi đội đã có HLV trưởng và tôi phải tôn trọng những quyết định của ông ấy. Nhiệm vụ của tôi chỉ là cố vấn, gợi ý để HLV trưởng đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức ở nhiệm vụ này trong một năm vừa qua", HLV Chung Hae Seong từng trải lòng về những ngày tháng khốn khó ở HAGL.

Ai cũng biết HLV Dương Minh Ninh không phải là một HLV tốt, và thích hợp hơn với vai trò trợ lý, nhưng có một trong những lợi thế khiến ông cực kỳ thích hợp với vị trí HLV ở đội bóng phố Núi, đấy là cực kỳ "nghe lời".

Việc HLV này từ chức, có sức ép cực kỳ lớn của người hâm mộ HAGL. Và ở thời điểm này, khi tinh thần của các cầu thủ đang xuống cực thấp, đội bóng phố Núi cần một cú hích trước khi quyết tâm lấy điểm ở trận đối đầu với đột bét bảng Thanh Hóa ở vòng đấu tới.

Còn việc HLV Lee Tae Hoon có thể đem lại sự lột xác cho Văn Toàn và các đồng đội hay không, đấy vẫn là một câu hỏi lớn, bởi xét cho cùng, ngoài bầu Đức ra, trên ông còn có một người mà cổ động viên HAGL đòi phải từ chức còn dữ dội hơn của HLV Dương Minh Ninh - Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại