Đừng tiếc nuối Ibrahimovic và Mourinho, Quỷ đỏ ạ!

Hà Quang Minh |

Những chỉ trích cho Man United ngày một dày hơn, khi họ lại không thắng ở Premier League và bỏ lỡ cơ hội để duy trì cuộc bám đuổi với top 5 đội đầu bảng.

1. Với CĐV Man United, không gì khiến họ tức giận hơn khi đồng loạt các tờ báo thể thao Anh quốc ra cuối tuần trước đều chỉ nhận định cuộc đua vô địch xoay quanh 5 cái tên Man City, Arsenal, Liverpool, Tottenham và Chelsea. Và chỉ trích là điều tất nhiên phải có, khi một đội bóng giàu thành tích nhất Premier League, có uy tín lớn nhất Premier League lại bị coi là ngoài rìa.

Trong những chỉ trích ấy, có lẽ chỉ trích cho Pogba là bất công. Đúng là Pogba chưa cho thấy anh xứng với cái giá 89 triệu bảng Anh nhưng anh không phải người chơi tệ hại. Điển hình, trong trận hòa Burnley 0-0 vừa rồi, có ít nhất 3 lần Pogba tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn nhưng họ đã không tận dụng được. Và cả 3 lần, cái tên bỏ lỡ đều là Ibra.

Cơ hội đáng tiếc nhất đối với Man United có lẽ là cú rót bóng từ biên trái của Pogba vào vòng cấm cho Ibra băng xuống. Điểm rơi tốt, lực bóng tốt, tầm bóng chuẩn nhưng chân Ibra lại không chuẩn. Và đó lại là phút cuối cùng của hiệp hai, phút mà bàn thắng nếu có, Man United đang nắm trong tay 17 điểm, tiếp tục nuôi hi vọng lên ngôi vô địch Premier League.

Đừng tiếc nuối Ibrahimovic và Mourinho, Quỷ đỏ ạ! - Ảnh 1.

Pogba đã có một trận đấu xuất sắc, song...

Trước đó, cú bấm bóng vào vòng cấm của Pogba, hậu vệ Burnley phá bóng đến vị trí của Ibra, Ibra khống chế chân phải và sút chân trái… bắn chim cũng đã khiến nhiều người phải tiếc.

Nhưng họ lại còn phải lặp lại cảm giác tiếc nuối ấy lần nữa, khi Pogba băng xuống ở góc trái vòng cấm, đón đường chuyền của Ibra và giật gót trả lại cho Ibra. Nhưng tất cả những gì Ibra làm được chỉ là sút trúng hậu vệ đối phương.

Khó có thể trách một tiền vệ sáng tạo khi anh ta tạo ra cơ hội tốt nhưng đồng đội thì lại quá "nguy hiểm" đối với vận mệnh đội nhà. Xem ra, Pogba bị trách oan cũng bởi Ibra. Và nếu nói không ngoa, Ibra lại đang là gánh nặng của Man United lúc này.

2. Khi tới, Ibra kiêu hãnh phủ nhận mọi so sánh với Cantona, khi suy tôn mình là Thánh, chứ không chỉ là Vua. Và cách anh ra mắt, so sánh với một Rooney trì trệ, khiến nhiều người tin anh là tinh thần mới cho một Man United quyết thắng. Nhưng lẽ ra, khi Rooney chìm sâu, Ibra cần phải chứng minh mình là cứu tinh thì anh lại không làm được điều đó.

Mourinho cứu vãn bằng cách hi sinh Rooney, cho Pogba cơ hội dâng cao xâm nhập vòng cấm nhiều hơn nhưng cuối cùng, điều đó không cho hiệu qủa. Nguyên nhân ư? Ibra. Ở Juve, khi Pogba xâm nhập vòng cấm, anh luôn có không gian để thành mũi nhọn thực sự bởi cách di chuyển của những Mandzukic, Morata hay Dybala luôn là di chuyển rộng, kéo giãn hàng thủ đối phương.

Còn ở Man United, Ibra cũng không phải kẻ lười di chuyển nhưng anh quen di chuyển theo một trục dọc trung lộ, từ giữa sân tới vòng cấm. Cách di chuyển ấy khiến mỗi khi Man United uy hiếp khung thành đối phương, không gian vòng cấm trở nên chật chội khi hai ông "cồng kềnh" Ibra-Pogba cùng chia sẻ nhau một khoảng không chật hẹp.

Và ngay cả khi Pogba không xâm nhập vòng cấm đi nữa, Ibra cũng khiến khoảng không đó chỉ là của riêng anh, và những sẻ chia với Rashford cũng tương tự như với Pogba, đều là những sẻ chia không gian bế tắc.

Đừng tiếc nuối Ibrahimovic và Mourinho, Quỷ đỏ ạ! - Ảnh 2.

...Ibra lại từ chối tất cả những món quà mà người đồng đội đắt giá tạo ra cho mình.

Trong hoàn cảnh đó, Ibra lại tịt ngòi tới 5 trận liền (tính đến trước trận gặp Burnley), lần tịt ngòi lâu nhất của anh ở giải VĐQG kể từ 2007. Mang nặng trọng trách cứu tinh nhưng lại không ghi bàn, Ibra càng chơi càng căng thẳng, càng chơi càng ích kỷ. Anh bắt đầu ít san sẻ cơ hội hơn, ít kiến tạo hơn. Man United đã tắc lại càng tắc hơn cũng vì thế.

Giải tỏa tâm lý cho Ibra lúc này sẽ đồng thời giúp Ibra chơi thanh thoát hơn, không còn ích kỷ chăm chăm tìm kiếm bàn thắng để chứng minh vị thế cứu tinh của mình nữa. Nhưng để giải toả thì cần gì? Ibra phải ghi bàn. Vậy là như con gà - quả trứng, càng đi săn thứ để giải tỏa, Ibra càng khó giải tỏa hơn bởi tâm lý nặng nề.

Song nếu có giải tỏa được tâm lý đi nữa, Ibra cũng chưa giúp Pogba chơi tốt hơn bởi tập chơi di chuyển rộng cần một quá trình. Vậy thì, Man United có nên một lần đau nữa, đã đại phẫu là đại phẫu triệt để. Rooney đã dự bị thì Ibra cũng nên dự bị luôn, trả lại 3 vị trí trên hàng công cho Martial - Rashford - Lingard, bộ ba phối hợp rất tốt với nhau ở mùa bóng trước?

3. Nhưng nếu cuộc đại phẫu thêm một lần đau nữa ấy có diễn ra thì cũng chỉ mới giải quyết được một phần tình trạng của Man United. Thực tế, Man United đang chơi không thanh thoát bởi chính Mourinho, người có những quyết định nhân sự khá lạ kỳ từ đầu mùa tới giờ và chỉ bám chặt vào 4-2-3-1.

Man United sẽ chơi tốt hơn nếu chuyển sang 4-3-3 với vai trò tự do của Pogba và bên cạnh Pogba là hai tiền vệ trung tâm có sức chiến đấu, có kỹ năng và kinh nghiệm mà điển hình là Carrick kết hợp với một trong các tiền vệ trung tâm còn lại như Herrera, Blind, Fellaini.

Đấy là mới nói về sơ đồ và lối chơi, còn nói về hình ảnh thì rõ ràng Mourinho đang hủy hoại Man United bằng những phản ứng, phát ngôn trái với văn hoá truyền thống của CLB từ xưa tới nay. Việc bị đuổi lên khán đài ở trận Burnley thực ra không phải là chuyện quá đáng trách vì bản thân Ferguson cũng bị cấm chỉ đạo 5 trận hồi 2011.

Đừng tiếc nuối Ibrahimovic và Mourinho, Quỷ đỏ ạ! - Ảnh 3.

Có khi chia tay Mourinho lại là điều đáng làm nhất lúc này.

Nhưng việc phản ứng với Conte, bỏ họp báo một cách bực tức, loại bỏ Schweinsteiger không lý do, gây xáo trộn tâm lý cầu thủ khi chấp thuận lấy áo số 9 của Martial cho Ibra lại hoàn toàn khác với cách cư xử mà Ferguson đã thiết lập suốt nhiều thập niên qua.

Mourinho có cách hành xử của ông, đó là quyền cá nhân, nhưng cách hành xử đó đang không phù hợp với cả tổng thể của Man United. Và khi đã không phù hợp thì việc loại bỏ ông, dù đau, cũng là nên làm.

Trong các HLV đang ế việc hiện nay, không phải không có người đủ sức dẫn dắt Man United. Điển hình là Blanc, một người dù sao cũng thấm nhuần văn hoá Man United là gì dù ông chỉ khoác áo CLB một thời gian ngắn ngủi.

Thua đội đầu bảng 8 điểm, Man United càng ngày càng xa cơ hội lọt vào tốp dự tranh chức vô địch. Nhưng nếu đại phẫu sớm, để có người cân bằng lại được đội bóng cả về chiến thuật lẫn tâm lý, họ có khả năng vươn lên. Đơn giản, Man City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea cũng chẳng bất bại mãi được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại