Dũng Taylor – Thu Phương: 16 năm bên nhau dù chưa là vợ chồng

Phương Nghi (t/h) |

Trong suốt những năm bên nhau, bỏ qua khác biệt về văn hóa, màu da hay quan điểm sống, cặp đôi khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi hàng loạt hình ảnh ngọt ngào, tình tứ bên nhau. Hạnh phúc của họ tựa như những câu hát: Hãy cứ là tình nhân. Để mong mỏi đợi chờ. Để chiều chuộng nâng niu và sợ điều tan vỡ.

Tình yêu đến từ tình thương sâu sắc dành cho nhau

Khi nói về mối quan hệ của mình với Dũng Taylor, Thu Phương cho biết, ban đầu chỉ là mối quan hệ cộng sinh lạnh lùng trên công việc, nhưng rồi, chính những sự giúp đỡ, tận tình của Dũng Taylor khi mà Thu Phương đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất: Hôn nhân trục trặc, bị đồng nghiệp tẩy chay ở Cali, có khả năng bị trục xuất về nước đã khiến cho Thu Phương cảm động, chị nhận thấy đây chính là người mà mình cần sau quãng thời gian chông chênh vì sóng gió.

Còn Dũng Taylor, anh kể lại lý do đến với Thu Phương thật giản dị: "Tôi sống bên Mỹ 30 năm, thấy người phụ nữ như Phương làm ra tiền mà sao phải gánh vác nhiều quá. Điều này làm cho tôi hiếu kỳ tìm hiểu. Lúc đó, tôi làm bạn với cả Huy và Phương.

Nhưng khi sự việc xảy đến nhiều, tôi thấy cách Phương đối đầu với nó khiến tôi phục cô ấy và ngày càng gắn bó hơn. Mỗi đêm, Phương đều thức đến 4-5 giờ sáng để trò chuyện cùng con vì khác múi giờ. Tính tôi ngang nhưng Phương đã cho tôi cách sống chia sẻ, bàn thảo với nhau. Chúng tôi không yêu nhau theo kiểu tiếng sét ái tình".

Cũng chính bởi tình yêu ấy dành cho Thu Phương mà năm 2008, Dũng Taylor đã thay Thu Phương về Việt Nam đón con trai Duy Hải và con gái Thanh Thảo sang Mỹ đoàn tụ với mẹ. Và sau này, chính anh cùng với Thu Phương nuôi dạy, chăm sóc hai con riêng của cô một cách tận tình chu đáo nhất - điều mà không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng.

Và dường như, cuộc sống đã trả lại sự công bằng cho người đàn ông đầy cao thượng và người phụ nữ mạnh mẽ, khao khát một tổ ấm gia đình này. Thu Phương và Dũng Taylor có với nhau hai thiên thần bụ bẫm thừa hưởng những nét đẹp nhất từ bố và mẹ, với làn da trắng và ánh mắt to tròn.

Dũng Taylor – Thu Phương: 16 năm bên nhau dù chưa là vợ chồng - Ảnh 1.

Mỗi ngày đều là một ngày để chinh phục nhau

Nhiều người vẫn tưởng rằng Thu Phương và Dũng Taylor đã là vợ chồng, nhưng không phải, hai người vẫn chỉ là "bạn đồng hành". Giải thích về điều này, Thu Phương cho biết: "Anh Dũng và Thu Phương chưa phải là vợ chồng - chỉ là hai người đồng hành trong đời sống. Hiện vẫn trong giai đoạn tìm hiểu đấy.

Một người quá Việt Nam - một người quá Mỹ nên sau nhều năm quen biết, chúng tôi vẫn trong giai đoạn thử thách. Chúng tôi vẫn tranh cãi mỗi ngày, chưa đi tới được những điểm thống nhất cơ bản trong mối quan hệ vợ chồng...".

Cũng chính bởi mới chỉ là "bạn đồng hành" mà mỗi ngày trôi qua, với Dũng Taylor đều là một ngày chinh phục để mang lại cho Thu Phương niềm vui và hạnh phúc: "Hai đứa đều cầu toàn. Đi ngủ, dù cho ngày hôm ấy có xảy ra chuyện gì, câu nói cuối cùng của hai đứa vẫn là "I love you, good night".

Mình không biết đó có phải là câu nói cuối cùng mà người kia nghe được hay không - nếu có điều gì xảy ra, tôi muốn người thân của mình lưu giữ lại những điều ngọt ngào chứ không phải sự giận hờn.

Ông trời công bằng lắm, không cho ai tất cả, cũng không lấy hết của ai bao giờ. Nếu tôi đẹp trai, hát hay như Quang Dũng mà còn thêm tài ăn nói, tính toán nữa thì tội nghiệp những người đàn ông khác.

Nhiều người không nhìn thấy tôi hay nhưng Phương lại thấy ở tôi những điều cô ấy cần. Cũng như tôi, nếu chỉ đến với Phương bằng vẻ bề ngoài thì khi gặp những cô gái khác đẹp hơn, tôi sẽ thay lòng đổi dạ mà thôi".

Dũng Taylor – Thu Phương: 16 năm bên nhau dù chưa là vợ chồng - Ảnh 2.

Hoàn thành tốt bổn phận, trách nhiệm hơn là một đám cưới

Thu Phương tâm sự về chuyện gia đình: "Tôi có con cả đã 24 tuổi nhưng cũng có những đứa con nhỏ vì thế tôi và anh Dũng đang bắt đầu cuộc sống như những đôi vợ chồng trẻ bận rộn.

Những bậc cha mẹ có cuộc sống phức tạp như tôi sẽ hiểu được điều tôi nói. Tựu chung lại sự nghiệp, đời sống cá nhân kiến tạo nên con người tôi hôm nay, sự cá tính, quyết liệt...".

Thu Phương cũng tiết lộ, dù có 16 năm "đầu ấp tay gối" và 2 mặt con nhưng cô vẫn chưa nhận lời cưới Dũng Taylor:

"Tôi và anh Dũng thống nhất, cố gắng để đi đến kết thúc tốt đẹp nhất nhưng kết thúc tốt đẹp đang ở đâu đó trên chặng đường đi vì hiện tại chúng tôi có rất nhiều bổn phận trách nhiệm khác.

Tôi thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi tôi một câu: "Hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa?". Đối với tôi câu hỏi của anh Dũng, sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh Dũng hay hơn chuyện mình mặc áo cưới. Tôi thích điều đó lắm.

Đó là lý do đến lúc này, tôi và anh Dũng chưa có kết thúc và để chuẩn bị cho kết thúc đó cả hai phải làm rất nhiều điều. Khi chúng ta chưa làm điều đó thì chúng ta không thể nào quên được", Thu Phương chia sẻ.

Nghe chia sẻ của vợ, Dũng Taylor nói với giọng trầm ấm: "Hôn nhân là sự vun xới của hai người. Phương không chịu cưới là vì Phương phải rất tự tin với giá trị của mình. Người Mỹ có câu: "Tại sao phải mua con bò khi có sữa uống mỗi ngày?".

Ở đây đặt ra câu hỏi: Vì sao Phương không chấp nhận, tôi có điều gì đó Phương không hoàn toàn thoải mái? Vì thế đó là gánh nặng của tôi nhiều hơn là Phương".

Dũng Taylor – Thu Phương: 16 năm bên nhau dù chưa là vợ chồng - Ảnh 3.

Tôn trọng cá tính nhưng biết dung hòa để tạo nên một gia đình trọn vẹn

Dũng Taylor thích chinh phục. Thu Phương không dễ bị khuất phục, thậm chí hay đưa ra thử thách cho anh. Thu Phương từng nói với bạn đời nếu muốn kết hôn trước hết anh phải giảm được 20 kg trong một năm bởi "như vậy mới mặc được đồ cưới và đủ sức khỏe để chăm lo gia đình".

Nữ ca sĩ thương bạn đời vì luôn yêu thương cũng như chịu đựng "con ngựa bất kham" như chị. Ngày trước, Dũng Taylor từng hẹn hò nhiều cô gái nhưng anh thường chọn người hiền lành, nữ tính và vâng lời. Trong khi, Thu Phương có tính cách hoàn toàn trái ngược, khiến anh lúc nào cũng phải ra sức thuyết phục để chị nghe theo mỗi lời gợi ý.

"Anh ấy từng nói không bao giờ lấy vợ ca sĩ bởi hiểu nghệ sĩ có cái tôi rất lớn, không bao giờ sống thực tế. Giờ anh lại gắn bó với tôi. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Đời có bao giờ như mơ", Thu Phương cười nói.

"Nói thật trong những năm đầu sống chung, cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng như điên loạn"- Thu Phương thành thật nói. Thu Phương tự nhận cô là người quyết định mọi chuyện liên quan đến sự nghiệp bản thân.

"Tôi và anh Dũng chỉ có thể ngồi xuống gay gắt và quyết liệt khi bàn về những gì ảnh hưởng tới gia đình, con cái, những gì chung của 2 người. Còn công việc của tôi hay những câu chuyện liên quan tới công việc phần lớn tôi là người đưa ra quyết định.

Ngay cả khi anh Dũng cảm thấy tôi bị thiệt thòi, mọi ý kiến không tốt về tôi anh Dũng chỉ có thể ủng hộ bằng cách của anh ấy, chẳng hạn như viết lên trang cá nhân. Nhưng đó là quan điểm của anh ấy. Còn tôi luôn muốn mình là người chủ động lên tiếng về mọi việc liên quan tới tôi khi tôi thực sự muốn" - Thu Phương tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại