Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19

Cảnh Huệ |

Để theo dõi sức khoẻ của người thân mình, nhiều người mang theo các vật dụng thiết yếu, dựng lều sống tạm bợ cạnh Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là đơn vị tuyến cuối tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch của tỉnh Nghệ An. Hiện trung tâm này cũng đang có gần 180 bệnh nhân.

Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Phía trước cổng trung tâm, nhiều người dân dựng các túp lều tạm bợ để trú ẩn, chờ đợi thông tin của người thân đang điều trị bên trong.


Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 3.

Mỗi túp lều hơn chục mét vuông hiện đang có hàng chục người kê giường xếp ngả lưng nghỉ tạm qua ngày.


Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 4.

Sống nhiều ngày ở bên lề đường, song phần lớn người dân đều chỉ trang bị màn xua muỗi, chăn mỏng và ít khẩu trang, nước sát khuẩn…


Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hải (quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hai vợ chồng đã đưa con trai vào đây điều trị COVID-19 được 4 ngày. Con trai bà có bệnh nền, chuyển nặng phải thở ô xy nên 4 ngày qua bà vẫn chưa liên lạc được với con.


Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 6.

“Không có chỗ ngủ nên tôi nói chồng về trước... Vẫn biết là ở đây cũng không giúp được gì nhưng về nhà thì nóng ruột nên ở lại thêm vài ngày”, bà Hải nói.


Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 7.

Do lo lắng cho người thân, những người này không ai dám đi xa, chỉ ăn tạm "hộp cơm nghĩa tình" của nhà hảo tâm.


Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 8.

Anh Phạm Xuân Bình (quê huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, vợ đang mang bầu tháng thứ 8 thì mắc COVID-19. Hiện vợ anh đã có thể nói chuyện nên anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm, động viên vợ.


Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 9.

“Không được vào chăm sóc vợ trực tiếp nhưng tôi lo quá không dám về. Tôi ở đây, lỡ vợ cần đồ dùng gì thì đi mua rồi nhờ các y bác sĩ mang vào giúp”, anh Bình nói.


Dựng lều sống ‘vật vờ’ cạnh bệnh viện ngóng tin người thân điều trị COVID-19 - Ảnh 10.

Bác sĩ Quế Anh Trâm - Giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, phần lớn người dân túc trực quanh bệnh viện chỉ để chờ đợi để mua các đồ dùng cần thiết cho người thân của mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại