Dùng hết chiêu trò, nhưng Mourinho vẫn chỉ là kẻ thất bại trước Pep Guardiola

Anh An |

Thất bại ngay trên sân nhà trước Man City một lần nữa cho thấy Mourinho vẫn chỉ là kẻ bại nhiều hơn thắng trước Pep Guardiola. Giữa họ, vẫn tồn tại một khoảng cách quá lớn

Mourinho và Guardiola vẫn là khoảng cách

Ngay trước thềm trận derby Manchester, Pep Guardiola đã úp mở chỉ trích chiến thuật của Jose Mourinho, một người được cho là thực dụng đến tận... xương tủy.

"Nếu tôi mà chơi như họ thì tôi đã nghỉ hưu từ lâu rồi", Pep nói, "Tôi có thể phòng ngự nhưng tôi muốn có bóng và thích tấn công. "

Một chiêu khích tướng đầy ý đồ của Pep. Nhưng Mourinho vẫn duy ý chí, quyết tâm xây dựng khối bê tông kiên cố trước khung thành của De Gea.

Còn Pep, ngay cả khi phải chơi ở Old Trafford, ông cho thấy Man City vẫn là đội chơi trên phân. Đội bóng của Pep áp đảo trận đấu, kiểm soát bóng và tạo ra một áp lực khủng khiếp lên đối thủ.

Dùng hết chiêu trò, nhưng Mourinho vẫn chỉ là kẻ thất bại trước Pep Guardiola - Ảnh 1.

"Cầm bóng và tấn công không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nhưng chúng tôi chỉ thua khi đối phương mạnh hơn hoặc chúng tôi chơi chưa đủ tốt", Pep nói.

Trước Man United, Pep chứng minh Man City của mình mạnh hơn hẳn. Hai bàn thắng của họ có phần "may mắn", theo đúng cách nói của Mourinho sau trận, nhưng nó lại là hệ quả tất yếu từ một thế trận vượt trội hoàn toàn.

Nhìn Man City áp đặt trận đấu, nhìn Lukaku mắc sai lầm biếu không cho đối thủ hai bàn thắng, Mourinho lắc đầu ngao ngán. Còn với Pep, ông cười mỉm đầy thỏa mãn. Man City đã thắng và thắng theo cái kiểu khiến cho đối phương phải nuốt cục tức đầy cay đắng vào trong lòng.

"Chúng tôi đã có thể ghi được nhiều bàn hơn. Nhưng không sao, điều quan trọng là ngay tại sân của họ, chúng tôi đã có bóng và được chơi theo cách của chính mình. Tôi thích điều đó", Pep vừa nói vừa tủm tỉm cười ngay trong cuộc họp báo sau trận.

Dùng hết chiêu trò, nhưng Mourinho vẫn chỉ là kẻ thất bại trước Pep Guardiola - Ảnh 2.

Mourinho không thể nuốt trôi được những khoảnh khắc ấy. Nhưng biết làm sao được khi ông một lần nữa lại thua trong những cuộc đối đầu với Pep. Từ Inter, Real Madrid rồi bây giờ là Man United, sở hữu bao nhiêu hảo thủ, Mourinho vẫn không thể hiện được quyền uy với đồng nghiệp người Tây Ban Nha.

Mourinho đã làm tất cả, từ một lối chơi thực dụng đến xấu xí, từ việc sử dụng nhưng chiêu trò tiểu xảo đầy ranh ma, vẫn không thể vùi dập được thứ bóng đá đẹp mà Pep đã xây dựng. Từ Barca đến Man City, hai đội bóng của Pep đều mang tới cho Mourinho những trái đắng.

Nói một cách khác, trong cuộc đối đầu giữa hai nhân vật nổi tiếng này, Mourinho vẫn còn cách Pep một khoảng cách xa vời.

Man United đã không thể cứu được Premier League

Trước trận derby, cả Premier League đặt niềm tin vào Man United. Không chỉ bởi đội quân của Jose Mourinho đang đứng thứ hai, nghĩa là nếu thắng, họ sẽ rút khoảng cách với đối phương xuống còn 5 điểm. Nó còn bởi xét về thực lực, Man United hiện đang là đội có cơ hội lớn nhất để níu chân đoàn quân chiến thắng của Pep lại.

Dùng hết chiêu trò, nhưng Mourinho vẫn chỉ là kẻ thất bại trước Pep Guardiola - Ảnh 3.

Kết quả cuối cùng là câu trả lời rõ ràng nhất mà Pep dành cho Mourinho.

"Họ có nhiều thứ tốt đẹp, nhưng nếu bạn hỏi tôi về điều mà tôi cực kỳ không ưa ở họ, thì đó chính là việc các cầu thủ Man City rất dễ mất thăng bằng. Chỉ cần có một chút gió thổi qua thôi là họ ngã nhào xuống đất".

Mourinho đã nói thế như một động tác tâm lý chiến trước trận đấu. Song dù có dùng chiêu trò gì, ông vẫn thất bại trong trận chiến trước một Guardiola tài năng hơn.

Năm ngoái, Man United đã thua 1-2 trước Man City ở Old Trafford. Kịch bản ấy, tỷ số ấy lại lặp lại trong mùa bóng này. Nhưng thất bại này còn khiến cho họ mất nhiều thứ hơn.

Chuỗi 40 trận bất bại trên sân nhà đã chính thức dừng lại với thày trò Mourinho. Thua trận này cũng có nghĩa số trận thắng trong những lần đối đầu của HLV người Bồ với Pep chỉ dừng lại ở con số 4, trong khi số thất bại đã là 9 lần (7 lần hòa). Quan trọng hơn cả, Man United lúc này đã kém Man City tới 11 điểm.

Đó là khoảng cách cực lớn trong bối cảnh Premier League mới đi qua được 16 vòng đấu. Nó khẳng định sự vượt trội của Man City so với phần còn lại của Premier League. Sau khi đã lần lượt thắng cả Chelsea, Arsenal, Liverpool và Man United, đội quân của Pep dường như không có đối thủ trong cuộc đua vô địch Premier League.

Niềm tin vô địch cho Man City càng lớn hơn khi ở vòng đấu cần sự bứt phá từ các đối thủ có khả năng cạnh tranh thì tất cả đều vấp ngã. Chelsea thua, Arsenal và Liverpool hòa trước khi Man United tiếp tục trắng tay. Đã không ai có thể cản nổi một Man City quá thăng hoa, quá xuất sắc so với phần còn lại.

Trao ngay chức vô địch cho Man City đi! Rất nhiều người đã tin như thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại