Man United gục ngã bởi Mourinho... quá thần cơ diệu toán

Tâm Anh |

Có đủ cơ sở để tin rằng Mourinho hướng Man United đến một trận thắng, chứ không phải chỉ cầm hòa Man City trên Old Trafford, và đã có lúc tưởng chừng ông đã làm được.

Vì sao Lukaku lại lùi về tận vòng cấm địa của đội nhà để hỗ trợ phòng ngự, để rồi "kiến tạo" đến 2 bàn cho đối phương "đánh sập" David de Gea, vì sao Rashford và Martial được bố trí ở hai cánh "tréo ngoe", để "tự giẫm lên chân mình" suốt gần hết hiệp thi đấu đầu tiên là hai câu hỏi lớn dành cho Mourinho trong trận derby Manchester hôm qua.

Trước hết, phải quay lại với điều mà Man United làm được trước khi Man City có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Dù thất thế khá rõ ràng về mặt tương quan lực lượng khi vắng cầu thủ xuất sắc nhất Pogba, nhưng rõ ràng là các học trò của HLV Mourinho đã làm khá tốt việc kiềm tỏa được sức tấn công của đối phương, mà cụ thể là suốt hơn 40 phút đầu trận, Man City không có được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

Mourinho hẳn nhiên là không lạ gì Pep Guardiola qua rất nhiều lần chạm trán ở cả La Liga lẫn Premier League, cũng như cả thế giới không lạ gì cách vận hành đội bóng của Pep. Man City như một cỗ máy, bấm nút là vận hành theo đúng cách đã được lập trình, và nhiệm vụ của Mourinho là tìm ra điểm yếu của cỗ máy ấy để ngăn cản nó hoàn thành mục tiêu đề ra.

Man United gục ngã bởi Mourinho... quá thần cơ diệu toán - Ảnh 1.

Trước bàn thua đầu tiên, Man United đã làm rất tốt việc khắc chế các đợt tấn công của Man City.

Lukaku chưa bao giờ là cầu thủ của một trận đấu lớn, và trước Man City - khi Man United bị chia cắt, khi tuyến trên không đủ người để cung cấp bóng, Mourinho thừa biết tiền đạo người Bỉ chỉ "đứng làm cảnh" trên cao nhất hàng công, và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định dùng anh làm "chim mồi", thay vì trông chờ vào giây phút xuất thần không bao giờ đến.

Thời điểm Man United thủng lưới từ pha "kiến tạo" đầu tiên của Lukaku, họ đã ép được Man City phải ép cao đội hình lên, bắt đầu lộ ra những khoảng trống phía dưới, đồng thời Man United có sự hoán đổi vị trí giữa Rashford và Martial, chuẩn bị cho toan tính sâu xa, mà đầy thực dụng của Mourinho.

Ai cũng nhận ra sự bất hợp lý khi để Rashford ở cánh trái, trong khi "quẳng" Martial sang tận cánh phải, bởi trong những trận đại chiến kiểu này, Martial hoạt động hiệu quả hơn hẳn khi được bố trí bên cánh trái quen thuộc.

Man United gục ngã bởi Mourinho... quá thần cơ diệu toán - Ảnh 2.

Những toan tính của Mourinho là có sơ sở, chỉ có điều lầm lỗi của Lukaku đã "đổ sông đổ bể" tất cả.

Sự bố trí ấy nhằm triệt tiêu bớt đi sức tấn công của chính Quỷ đỏ, tạo cảm giác hàng tấn công của họ hoàn toàn vô hại, với chỉ mình Lingard miệt mài và tuyệt vọng bung sức đuổi theo trái bóng như chú cún con đuổi theo chiếc bóng trên sân đầy nắng.

Lukaku lùi về hỗ trợ phòng ngự, là để Man City hoàn toàn chủ quan về mối đe dọa đằng sau lưng. Và cũng chính Lukaku lùi về, chứ không phải là Martial - cầu thủ được bố trí là ngòi nổ cho những pha phản công tập trung vào cánh trái, với sự hỗ trợ của Ashley Young và Marcos Rojo, để đánh "đòn vu hồi" hòng ghi bàn thắng trước, chứ không phải chỉ cầm hòa trước Man City.

Man United gục ngã bởi Mourinho... quá thần cơ diệu toán - Ảnh 3.

Đêm qua, Martial mới là ngòi nổ đích thực được Mourinho gửi gắm trọng trách.

Gần hai nghìn năm trước, lịch sử Tam Quốc suýt nữa thì được viết lại khi Khổng Minh suýt nữa đã đốt chết cha con Tư Mã Ý ở Thượng Phương Cốc, nhưng Kỳ Sơn 9 tháng không mưa chợt đổ cơn mưa lớn cứu Tư Mã Ý, để rồi Gia Cát Lượng phải ngửa mặt lên trời mà than rằng khí số nhà Hán đã tận, trời chẳng giúp ông mà giúp Tào, làm ông chẳng thể dịch chuyển càn khôn.

Đêm qua, trên Old Trafford, "chim mồi" Lukaku của Mourinho sau 9 trận chỉ kiến tạo duy nhất một bàn chợt "kiến tạo" đến 2 bàn, kéo sập mưu đồ được Mourinho ấm ủ và suýt thực hiện thành công để hạ gục Pep Guardiola, cứu Premier League khỏi sự thống trị của Man City.

Người tính chẳng bằng trời tính, và Mourinho chỉ thua số phận, chứ chẳng hề kém Pep Guardiola.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại