Dừng đèn đỏ tặng trà sữa cho cậu bé bán hàng rong, cô gái trẻ vừa được khen lại vừa bị chỉ trích

Ngân Hà |

Khoảnh khắc tặng cốc trà sữa của cô gái đã được người đi đường chụp lại và nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội.

Từ trước đến nay, việc các chàng trai, cô gái bỗng dưng nổi tiếng chỉ sau một vài khoảnh khắc được tình cờ chụp lại không còn là chuyện hiếm.

Đa số họ đều sở hữu ngoại hình đẹp, thu hút sự chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hotgirl bán trà sữa, thiên thần ảnh thẻ, đến hotgirl bánh tráng trộn, hotboy bán giày… là những danh hiệu không còn xa lạ với giới trẻ.

Những ngày này, thêm một cô gái nữa đã khiến dân tình xôn xao không chỉ nhờ ngoại hình xinh xắn mà còn bởi hành động đẹp cô dành cho em bé bán hàng rong trên phố.

Cụ thể, khoảnh khắc cô gái dừng xe bên đường, hỏi thăm em bé vô gia cư đang ngồi trên vỉa hè tình cờ được một chàng trai ghi lại. 

Dừng đèn đỏ tặng trà sữa cho cậu bé bán hàng rong, cô gái trẻ vừa được khen lại vừa bị chỉ trích  - Ảnh 1.

Câu chuyện nhận được 10.000 lượt yêu thích trên mạng xã hội

Chủ nhân loạt ảnh kể: "Sự chú ý của tôi đã va phải ánh mắt của em… Chuyện là mình đang dừng đèn đỏ ở đoạn ngã tư Lê Văn Lương, Hà Nội thì bất ngờ em này chạy xe máy vượt lên, tạt đầu xe mình.

Giật mình, nghĩ bụng định mắng mấy câu thì thấy em ấy dừng xe, bước lên vỉa hè hỏi chuyện, vừa nói vừa lấy ly trà sữa treo trên xe đưa cho cậu bé bán hàng rong đang đứng đó.

Không biết em ấy có quen cậu bé từ trước không, nhưng mình thấy họ cười nói vui vẻ, thân thiết lắm. Hình ảnh em ấy mở ly trà sữa đưa cho đứa bé thật ấm áp.

Do đang đi cùng phụ huynh nên mình không dám lại gần xin số điện thoại cô gái xinh xắn, tốt bụng, chỉ đứng từ xa lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc dễ thương này thôi"


Dừng đèn đỏ tặng trà sữa cho cậu bé bán hàng rong, cô gái trẻ vừa được khen lại vừa bị chỉ trích  - Ảnh 2.
Dừng đèn đỏ tặng trà sữa cho cậu bé bán hàng rong, cô gái trẻ vừa được khen lại vừa bị chỉ trích  - Ảnh 3.

Khoảnh khắc tặng trà sữa của cô gái.

Qua những bức ảnh mà chủ nhân bài viết chia sẻ, dân tình dễ dàng nhận ra cô gái trẻ mặc đồng phục của một cửa hàng điện thoại gần đó, là nhân viên cửa hàng vừa tan ca trở về nhà sau một ngày làm việc.

Dù tan ca về nhà khi trời đã tối muộn, nhưng cô gái vẫn không ngần ngại bỏ thời gian dừng lại để hỏi thăm, tặng quà cho em bé bán hàng rong.

Trang phục, đầu tóc giản dị, nhưng có lẽ nhờ hành động dễ thương mà cô càng trở nên xinh xắn, cuốn hút trong mắt mọi người.

Dân tình nhanh chóng truy tìm danh tính cô gái. Được biết, đó là Hồng Nhung, 20 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Dừng đèn đỏ tặng trà sữa cho cậu bé bán hàng rong, cô gái trẻ vừa được khen lại vừa bị chỉ trích  - Ảnh 4.
Dừng đèn đỏ tặng trà sữa cho cậu bé bán hàng rong, cô gái trẻ vừa được khen lại vừa bị chỉ trích  - Ảnh 5.

Hồng Nhung sở hữu ngoại hình xinh xắn

Hồng Nhung cho hay, cô hoàn toàn không hề biết hình ảnh của mình được chụp lén và lan truyền trên Facebook cho đến khi một vài người bạn gửi cho xem.

Nhung kể: "Tối hôm trước đi làm về muộn, em đi ngang qua đoạn ngã tư ấy, thấy em bé bán hàng rong nhưng không ai mua dù trời đã khuya rồi.

Em bé đang đứng khóc, thấy thương quá nên em đang dừng đèn đỏ thì quyết định tấp xe vào bên đường hỏi thăm em ấy. 

Không ngờ ai đó chụp lại và đăng lên mạng xã hội, lúc đó đông người dừng đèn đỏ nên em cũng không để ý."

9x Hà thành chia sẻ, cô có sở thích uống trà sữa, tối nào đi làm về cũng phải ghé mua một ly. Hôm đó, khi tình cờ gặp em bé vô gia cư, Hồng Nhung không ngần ngại tặng ly trà cho bé.

"Em bé khoảng 8-9 tuổi, chân tay teo lại, người gầy gò ốm yếu. Thấy bé khóc nhiều, em nói để chị đưa về nhà thì cậu bé bảo: "Em không có nhà, không có bố mẹ"…

Xót xa lắm, lúc đó trong người em chỉ còn ít tiền, lấy hết ra đưa cho cậu bé và mở ly trà sữa cho bé uống rồi em đi về".

Hồng Nhung chia sẻ cô bất ngờ vì hành động nhỏ của mình lại được nhiều người chú ý. 9x Hà thành cũng không muốn nổi tiếng và rất ngại khi được mọi người khen ngợi sau sự việc này.

"Thực ra nhìn em bé thương lắm, là ai thì cũng sẽ hành động như em thôi chứ không có gì đáng kể cả.

Do vậy em không muốn gây chú ý sau sự việc, chỉ mong nhiều người biết được hoàn cảnh của cậu bé vô gia cư để chung tay giúp đỡ, san sẻ khó khăn với bé thôi.

Bên cạnh những lời khen, em thấy có một số người tỏ ý không đồng tình, nói em tặng trà sữa cho bé là không đúng, vừa đắt tiền, vừa không đủ no một bữa. Thà tặng cái bánh mỳ còn thiết thực hơn...

Nhưng thực ra lúc ấy em trên đường đi làm về, không chủ ý tìm em bé vô gia cư để giúp đỡ nên không mua bánh mỳ hay cơm, cháo gì cả.

Chỉ tình cờ nhìn thấy em ấy, sẵn tiện có ly trà sữa trên xe thì em tặng luôn thôi. Lần sau nếu gặp lại em sẽ cố gắng giúp bé nhiều hơn" – Hồng Nhung tâm sự.

Hiện tại, câu chuyện về hành động đẹp trên phố của cô gái trẻ vẫn đang nhận được sự quan tâm của dân mạng và nhiều người không quên để lại nhiều bình luận góp ý, chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại