Dừng đèn đỏ giữa ngày rét đậm, người phụ nữ vội xuống xe, hành động tiếp theo khiến ai nấy cay mắt

Bích Chi |

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại trong clip dài 36 giây.

Cả tuần nay, miền Bắc chìm trong những ngày đỉnh điểm rét đậm, rét hại, lạnh nhất từ năm 2016 đến giờ. Nền nhiệt thấp khiến nhiều người ra đường phải mặc áo đơn áo kép, bịt kín mũ món, khẩu trang để chống chọi với cái lạnh. 

Trong dòng người đang dừng đèn đỏ giữa cái rét buốt cuối năm của Hà Nội, hành động bất ngờ của một người phụ nữ đã lọt vào camera hành trình của một ô tô phía sau. 

Dừng đèn đỏ giữa ngày rét đậm, người phụ nữ vội xuống xe, hành động tiếp theo khiến ai nấy cay mắt (Nguồn: Hóng 24/7)

Cũng như mọi người, người phụ nữ đang dừng xe chờ đèn đỏ. Có lẽ chị vừa đón con đi học về, trên vai cậu bé vẫn còn đeo ba lô. Ngay gần chị là một em bé cỡ 2 - 3 tuổi được bố chở xe máy. Em bé choàng đôi tay bé nhỏ ôm bố, ngồi hơi lệch trên yên xe.

Dù bé được mặc ấm, nhưng mũ của áo khoác đã vô tình rơi xuống. Phát hiện ra điều này, người phụ nữ vội dựng xe, vội vã chạy đến chỗ đứa bé, giúp em đội lại mũ lên đầu.

Nhưng khi chị vừa quay lại xe của mình, mũ của em bé lại rơi ra. Một lần nữa, chị lại bỏ xe, chạy lại chỗ em bé và giúp bé đội lại mũ thật cẩn thận. Theo camera ghi lại, chị còn cúi xuống nói thầm gì đó với em bé rồi mới yên quay về xe của mình.

Bố của em bé thấy vậy cũng ngoái lại cảm ơn và chỉnh dáng ngồi cho em bé. Không ai biết cuộc hội thoại giữa họ có nội dung gì, nhưng 36 giây đã đủ cho thấy hành động tốt bụng, ân cần của người phụ nữ với đứa bé xa lạ.

Dừng đèn đỏ giữa ngày rét đậm, người phụ nữ vội xuống xe, hành động tiếp theo khiến ai nấy cay mắt- Ảnh 1.

Hành động trong ngày đông buốt giá khiến ai nấy ấm lòng

Nhìn khung cảnh, dân mạng nhận ra ngay đây là đoạn ngã tư Thái Hà - Láng Hạ ở Hà Nội. Dù chỉ được chứng kiến qua video, nhưng dân mạng đều cảm thấy ấm áp trước hành động nhỏ chan chứa yêu thương của người phụ nữ dành cho em bé xa lạ. 

- Cuối giờ chiều rét mướt, có lẽ ai cũng bận bịu về nhà, nhưng chị ấy vẫn phát hiện ra em bé và sợ bé bị lạnh. Trái tim người mẹ chắc ấm 1.000 độ ấy chứ!

- Đúng là tấm lòng của một người mẹ. Ai có con rồi sẽ hiểu, nhìn đứa bé nào cũng thấy yêu thương, muốn che chở hết.

- Mình không biết người ấy giàu hay nghèo nhưng chắc chắn một điều người phụ nữ ấy rất giàu tình cảm.

- Quá trời dễ thương rồi! Cảm ơn bác tài đã chia sẻ đoạn video này cho mọi người cùng ấm nhé. 

(Trích một số bình luận của dân mạng) 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại