*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bà Nèang Nhây - có tiền sử bệnh tâm thần hơn 10 năm - đã dùng dao sát hại cháu ngoại của mình rồi tự tử nhưng không thành.
Sau khi sát hại "vợ hờ" Tuấn trốn về nhà người thân nhưng biết không thoát tội nên tới cơ quan công an đầu thú.
Ngày 14/11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Nguyễn Văn Phi (SN 1996, trú tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định) về tội “giết người”.
"Chia tay rồi thì là kẻ địch", vì câu nói tuyệt tình này của người yêu, người đàn ông nảy sinh ý định giết người rồi cùng chết.
Do mâu thuẫn ghen tuông, người chồng đã dùng dao chém vợ gục trên vũng máu rồi dùng dao cắt cổ tự tử.
Mê chơi game và hết tiền, An nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Điều lái xe taxi chở về Sân vận động Mỹ Đình, đối tượng sau đó đã dùng dao cắt cổ bị hại.
Hậu xin mẹ ruột 150 nghìn đồng để đi chơi với bạn nhưng không được nên bực tức, đối tượng dùng dao gây thương tích nặng người mẹ.
Người con trai xin mẹ 150.000 đồng để đi chơi Trung Thu với bạn nhưng không được. Bực tức, thanh niên 9X dùng dao cắt cổ mẹ, rồi lấy 110.000 đồng bỏ đi.
Hàng xóm cho biết hai vợ chồng hay cãi vã. Trước khi xảy ra vụ việc, chiều hôm trước, 2 vợ chồng cũng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.
Nghe tiếng hét kêu cứu kinh hoàng của chị Ánh, hàng xóm lập tức đến ứng cứu thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.
Người cháu khai nhận do dì ruột chửi bới nên sáng sớm y đã sát hại nạn nhân rồi lấy nhẫn vàng, ĐTDĐ rồi cùng bạn gái tẩu thoát.
Thiếu tiền sử dụng ma tuý nên Ngọ thủ dao nhắm vào cánh tài xế xe ôm để gây án.
Tâm điểm