Đừng chỉ ngóng Thái Lan, Việt Nam hoàn toàn có thể bị loại vì điều khó chịu của Malaysia

Đoàn Dự |

Malaysia mới thua 3-6 trước futsal Thái Lan nhưng họ sẽ không dễ thất bại như vậy trước Việt Nam.

Với chiến thắng 3-0 trước futsal Myanmar tối qua, futsal Việt Nam đã đứng đầu bảng A với thành tích cực kì ấn tượng, toàn thắng cả 4 trận, ghi tới 49 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3. Kết quả này giúp chúng ta chỉ phải đụng độ Malaysia ở Bán kết và nếu suôn sẻ sẽ đụng độ Thái Lan ở Chung kết.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới lần tái ngộ Thái Lan để nuôi hy vọng lần đầu vô địch Đông Nam Á, futsal Việt Nam cần để ý thật kĩ tới Malaysia. Tại SEA Games 29 vừa rồi, Việt Nam dù chơi hay hơn nhưng trong 1 ngày quá vô duyên trong khâu dứt điểm đã để đối thủ dẫn trước 0-1.

Phải tới phút 37, khi sử dụng power-play để dồn lên tấn công, Việt Nam mới có được bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc trước Malaysia.

Nhận xét về đối thủ sắp tới, HLV Miguel Rodrigo nói về lối chơi khó chịu của đối thủ:

"Đây là đội bóng có lối chơi khá tương đồng với Myanmar. Đó là chủ động phòng ngự chặt trước khung thành và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Vì vậy, trận đấu với Myanmar hôm nay cũng có thể xem là cữ dượt tốt đối với chúng tôi để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Bán kết".

Đừng chỉ ngóng Thái Lan, Việt Nam hoàn toàn có thể bị loại vì điều khó chịu của Malaysia - Ảnh 1.

HLV Miguel Rodrigo

Tuy nhiên, ông Rodrigo cũng thẳng thắn thừa nhận dù thắng 3-0, thực tế là Việt Nam làm chưa tốt ở "cữ dượt" trước Myanmar.

"Tôi không nghĩ rằng hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Các cầu thủ có vẻ xuống sức và mệt mỏi. Trong khi Myanmar đã có màn thể hiện rất tốt. So với giải năm trước tổ chức tại Thái Lan, Myanmar đã có rất nhiều tiến bộ. Họ cho thấy họ xứng đáng có mặt tại bán kết và giành quyền tham dự VCK châu Á.

Hôm nay hàng phòng ngự của Việt Nam cũng không ổn. Bên cạnh đó, sau khi có bàn thắng chúng tôi đã giảm nhịp độ nhằm kiểm soát thế trận. Điều này khiến trận đấu mất đi nhiều hấp dẫn dưới góc nhìn của khán giả, ngoại trừ những phút cuối trận".

Giải futsal Đông Nam Á 2017: Việt Nam 3-0 Myanmar

Dễ hiểu vì sao futsal Việt Nam lại có chút mệt mỏi như HLV Miguel Rodrigo chia sẻ. Kể từ ngày 27-30, Việt Nam đã phải thi đấu 4 trận. Khoảng cách nghỉ ngơi trước khi đến trận tái đấu Malaysia là 2 ngày, sẽ cực kì quan trọng cho chủ nhà hồi sức.

Tuy nhiên, bảng B chỉ có 3 đội và Malaysia lại đá sớm hơn Việt Nam 1 ngày nên đối thủ này sẽ có tận 4 ngày trước đại chiến.

Rõ ràng, Malaysia không được đánh giá cao như Việt Nam và chúng ta lại có ưu thế sân nhà. Thế nhưng, lối đá của đối phương là rất khó chịu và lại được nghỉ ngơi dài ngày hơn hẳn. Bởi thế, trận đấu vào ngày 1/11 tới đây sẽ không đơn giản cho futsal Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể bị loại nếu gặp 1 ngày kém may mắn và thi đấu không với phong độ, quyết tâm cao nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại