"Dũng cảm" đến buổi hẹn hò đầu tiên gặp 3 phụ huynh, chú rể cưới được cô dâu xinh như Hoa hậu

VV |

"Mình hôm đó cũng ngại quá, lần đầu gặp trong hoàn cảnh vậy và cũng không biết nói chuyện gì để cứu anh hết", Linh chia sẻ.

Duyên phận là thứ gì đó khiến chúng ta rất khó lý giải. Người ta vẫn bảo gặp được nhau là do duyên nhưng ở lại với nhau được bao lâu lại là quyền lựa chọn và khả năng nắm giữ của mỗi người. Câu chuyện của Minh Thái và Khánh Linh chính là minh chứng của 2 từ duyên phận kì diệu như thế.

Lần hẹn hò đầu tiên của anh chàng có "tinh thần thép"

Mỗi lần gặp Thái, Linh đều thấy mình có duyên với Aeon Bình Dương. Hôm đó, cô đưa mẹ đi mua sắm thì sự xinh đẹp ấy đã "va vào" ánh mắt của 1 anh chàng điển trai. Không ngại phụ huynh, Thái tiến tới xin "in tư" làm quen. Theo phép lịch sự Linh không từ chối nhưng lúc về nhà cô toàn "lơ đẹp" chàng trai lạ ở trung tâm thương mại.

"Dũng cảm" đến buổi hẹn hò đầu tiên gặp 3 phụ huynh, chú rể cưới được cô dâu xinh như Hoa hậu- Ảnh 1.

Cô kể: "Lúc cho info là mình chỉ cho nick Instagram nên những lúc mình đăng story thì tin nào anh cũng rep. Vậy là 2 đứa mới dần dần nói chuyện từ đó".

Linh chưa từng nghĩ người đàn ông quen bâng quơ này sẽ là chồng mình. Thậm chí khi anh muốn gặp trực tiếp cô nàng đang đi café với mẹ và bác nhưng vẫn "thử thách" vì nghĩ Thái sẽ không dám tới.

"Thế là mình hẹn anh qua ngồi uống coffee chung với mẹ, thím với bác gái mình luôn. 1 mình anh ngồi chung với 3 bậc phụ huynh kể ra cũng áp lực. Mình hôm đó cũng ngại quá, lần đầu gặp trong hoàn cảnh vậy và cũng không biết nói chuyện gì để cứu anh hết. Mình khá ấn tượng với khoảnh khắc gặp gỡ này. Và rồi sau lần đó thì 2 đứa dần nói chuyện nhiều hơn. Tìm hiểu nhau được 1 tháng anh tỏ tình mình thì mình chưa đồng ý đâu, rồi anh kiên trì tiếp thế là mình đồng ý sau lần tỏ tình thứ 2", Linh nhớ lại.

"Dũng cảm" đến buổi hẹn hò đầu tiên gặp 3 phụ huynh, chú rể cưới được cô dâu xinh như Hoa hậu- Ảnh 2.

Chưa sẵn sàng cưới nhưng "ông chú" đưa vào thế "say yes"

Thái hơn Linh 7 tuổi nên cô nàng luôn được bạn trai yêu thương chiều chuộng. Cô tự nhận mình đôi lúc tính khí trẻ con nhưng mỗi lần cãi vã anh đều nhường nhịn. Đúng là yêu 1 người đàn ông tốt, cô gái ấy chẳng cần trưởng thành.

Linh nghĩ cứ yêu và tận hưởng khoảng thời gian này thôi thì bỗng 1 ngày, khi Thái đưa cô đi dạo như bình thường đột nhiên anh hỏi cô đã sẵn sàng chưa. Linh thẳng thắn nói chưa vì thấy mình còn quá nhỏ, cô nàng đưa ra các lý do như mình còn trẻ, còn phải đi chơi, làm này làm kia.

"Dũng cảm" đến buổi hẹn hò đầu tiên gặp 3 phụ huynh, chú rể cưới được cô dâu xinh như Hoa hậu- Ảnh 3.

Linh luôn được Thái cưng chiều

Cứ ngỡ Thái sẽ gác lại việc cầu hôn nhưng không, ngay hôm sau khi trên xe anh mở hộp nhẫn quyết đoán "tiêu sái" như mấy anh tổng tài trong phim ngôn tình. Ngặt nỗi lại không được như phim, chiếc nhẫn bị kẹt chỗ khớp tay nên anh loay hoay mãi mới đeo vào được tay Linh. Đang từ lo lắng chần chừ Linh buồn cười quá đến mức Thái hỏi "Làm vợ anh nha" Linh đã gật đầu luôn.

Vậy là sau gần 2 năm yêu, họ đã quyết định tiến tới hôn nhân.

"Dũng cảm" đến buổi hẹn hò đầu tiên gặp 3 phụ huynh, chú rể cưới được cô dâu xinh như Hoa hậu- Ảnh 4.

Đám cưới không cần quá lớn miễn là mọi người hạnh phúc vì được đồng hành cùng nhau

Quá trình chuẩn bị đám cưới của cặp đôi mất hơn 2 tháng. Toàn bộ việc lên ý tưởng, wedding planner cho đám cưới là 2 vợ chồng tự lên kế hoạch hết.

Linh chia sẻ: "Đối với mình, khoảnh khắc đặc biệt nhất trong lễ cưới là mình được bố dắt tay dẫn lên lễ đường trao cho chú rể và được chú rể hát tặng, xuống đón mình. Trước đó 2 bố con ở ngoài sảnh tập nghi thức, bố cứ sợ dẫm vào váy áo mình nên bước đi thật chậm. Lúc ấy thấy thương bố thật nhiều. Đó là giây phút mình cảm thấy đáng nhớ đối với 2 người đàn ông quan trong của cuộc đời mình".

"Dũng cảm" đến buổi hẹn hò đầu tiên gặp 3 phụ huynh, chú rể cưới được cô dâu xinh như Hoa hậu- Ảnh 5.

Đám cưới của Linh rất vui vì cô có ông bà nội, ngoại, bố mẹ, các chú bác và anh em mọi người trong nhà từ già đến trẻ cùng ngồi thổi bóng bay trang trí cho đám hỏi. "Ai cũng tất bật hỗ trợ để mình có 1 ngày cưới chỉn chu nhất. Họ hàng mình ở xa đủ 3 miền nên mình nghĩ khoảnh khắc có đông đủ tất cả người nhà có mặt trong đám cưới của mình là điều mà mình thấy hạnh phúc nhất rồi", Linh bày tỏ.

Linh đưa ra lời khuyên cho các cắp đôi sắp tổ chức đám cưới: "Vì khâu chuẩn bị đám cưới cũng sẽ rất dễ làm mọi người rơi vào tình trạng stress, căng thẳng và mâu thuẫn 1 số ý kiến. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mình muốn chia sẻ với mọi người là cô dâu với chú rể hãy giữ sức khỏe, tinh thần thoải mái và đồng hành cùng nhau trong việc lên wedding planner thì sẽ không quá phức tạp đâu".

Nguồn ảnh: Hayes Studio

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại