Đứa trẻ bán bóng ở lề đường và khoảnh khắc khiến chàng trai phải dừng xe, ngoái lại nhìn

Ngân Hà |

Ngày 5/9, học sinh cả nước tưng bừng bước vào lễ khai giảng đầu năm học mới. Thế nhưng, đâu đó vẫn có những em nhỏ không được hưởng niềm vui như bao bạn bè đồng trang lứa.

Một bức ảnh – hai số phận trái ngược gây xúc động

Sáng 5/9, học sinh cả nước nô nức trong ngày tựu trường với tâm trạng hân hoan, vui mừng vì được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Trước các cổng trường, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bậc phụ huynh tấp nập đưa đón con dự lễ khai giảng, các em học sinh tay cầm cờ, hoa nhiều màu sắc, cùng với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi.

Tuy nhiên, cũng trong ngày khai giảng, xuất hiện một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cậu bé đứng bên lề đường, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Đứa trẻ bán bóng ở lề đường và khoảnh khắc khiến chàng trai phải dừng xe, ngoái lại nhìn - Ảnh 1.

Hình ảnh cậu bé đứng bên lề đường nhăn mặt buồn bã vì không bán được cờ, hoa trong ngày khai giảng hiện khiến nhiều người rưng rưng (Ảnh: Sơn Tùng)

Ai cũng tò mò, không biết cậu bé kia nhăn mặt buồn bã vì không bán được cờ, hoa trong ngày khai giảng, hay bởi em tủi thân vì không được bố mẹ đưa đón đi dự lễ khai giảng như bạn bè đồng trang lứa?

Khoảng khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và khiến nhiều người phải trăn trở, suy ngẫm.

Liên lạc với Sơn Tùng - người chụp bức ảnh, anh đến từ Hà Nội và hiện đang là phóng viên ảnh cho một tờ báo, Sơn Tùng cho biết anh chụp khoảnh khắc này lúc đang trên đường đi làm ở khu vực cổng trường tiểu học Kim Liên (Hà Nội) vào sáng 5/9.

Chủ nhân bức ảnh kể lại: "Mình nhanh chóng bị thu hút bởi khoảnh khắc một cậu bé đứng bán cờ, hoa ở cổng trường với gương mặt buồn bã. Ánh mắt của em khiến mình đặc biệt chú ý, không thể lướt qua được.

Mặc dù đang trên đường đi làm, khá vội nhưng mình vẫn quyết định dừng lại, đứng quan sát cậu bé một lúc lâu rồi mới chụp lại.

Thông qua bức ảnh, mình muốn truyền đạt thông điệp về khát khao được đến trường của tất cả các em học sinh trên đất nước mình".

Đứa trẻ bán bóng ở lề đường và khoảnh khắc khiến chàng trai phải dừng xe, ngoái lại nhìn - Ảnh 2.

Sơn Tùng - chủ nhân bức ảnh chia sẻ anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã không kịp hỏi han về hoàn cảnh của cậu bé.

Giải đáp tò mò của mọi người về lí do khiến cậu bé trông rất buồn bã, Sơn Tùng cho hay: "Mình đứng nhìn khoảng 20 phút, cậu bé không bán được hàng cho mọi người nên mới có vẻ mặt như vậy.

Trong khi các em nhỏ vui vẻ khi được cha mẹ, người thân đưa đi dự lễ khai giảng, bé trai này lại phải vất vả mưu sinh dù tuổi còn rất nhỏ".

Một lát sau, Sơn Tùng quay lại, định hỏi về hoàn cảnh của cậu bé nhưng em đã không bán ở vị trí đó nữa.

"Dù không rõ tại sao em lại đứng bán hàng, trong khi các bạn cùng trang lứa háo hức mừng năm học mới, mình vẫn mong em sẽ có một lễ khai giảng đúng nghĩa", chàng trai đến từ Hà Nội tâm sự.

Nhói lòng trước khoảnh khắc bé gái đứng tần ngần bên ngoài cánh cổng trường

Một khoảnh khắc nữa cũng thu hút sự quan tâm, được dân mạng đặt tên "một cuộc đời, hai số phận".

Đó là khoảnh khắc một bé gái với vóc người nhỏ thó, mang trên mình bộ áo quần thường ngày, đứng lặng yên bên ngoài cánh cổng trường Tiểu học Quang Vinh ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. 

Đứa trẻ bán bóng ở lề đường và khoảnh khắc khiến chàng trai phải dừng xe, ngoái lại nhìn - Ảnh 3.

Trong khi các bạn khác được mang đồng phục đẹp đẽ, dự lễ khai giảng với cờ hoa phấp phới thì bé gái này chỉ đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát (Ảnh: Vũ Trọng Tiến)

Bức ảnh do Vũ Trọng Tiến, sinh viên năm cuối trường Đại học Lạc Hồng, Biên Hoà, Đồng Nai chụp và nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Chủ nhân bức ảnh chia sẻ: "Mình cũng chỉ tình cờ gặp cô bé đó thôi, ngôi trường này ở ngay ngã đèn xanh đèn đỏ, nhiều người dừng chờ đèn đỏ nhưng không ai để ý tới cô bé.

Mình nhìn thấy em lang thang ở trước cửa trường, mình đứng lại quan sát một hồi rất lâu và thấy cô bé chỉ đứng yên nhìn vào bên trong trường thôi".

Trọng Tiến tâm sự rằng bản thân anh cảm thấy buồn và áy náy khi đứng sau quan sát cô bé nhưng không đến hỏi thăm, không giúp gì được cho em mà chỉ nhìn một hồi rồi cũng bước đi theo guồng quay bận rộn của công việc như bao người qua đường khác.

"Cháu mình sáng nay cũng khai giảng lớp 1, bố mẹ vì công việc mà đưa tới trường trễ, ai ai cũng được cầm bong bóng mà cháu mình không có, trông đã thấy thương rồi, nhưng bé còn được đi học, được tới trường vui chơi, học hành như bao đứa trẻ khác.

Còn cô bé này, đi lang thang như vậy thấy xót xa quá..." – Chủ nhân bức ảnh tâm sự.

Đứa trẻ bán bóng ở lề đường và khoảnh khắc khiến chàng trai phải dừng xe, ngoái lại nhìn - Ảnh 4.

Hình ảnh khiến người ta thực sự xót xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại