Dựa lưng vào Calderon mà đánh trận cuối oanh liệt nào Atletico Madrid!

Quế Nam |

Đêm nay, Atletico sẽ bước vào trận Champions League cuối cùng trên sân Vicente Calderon. Đấy có thể là trận Champions League cuối cùng của huyền thoại Diego Simeone với Atletico.

1. Tham vọng phát triển của Atletico buộc họ phải chuyển sang một sân bóng mới vào mùa sau, và Calderon chỉ còn lại hai trận để hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Một trận derby với Real Madrid đêm nay và trận khép lại mùa giải với Athletic Bilbao.

Sự quyến luyến dành cho Calderon là không thể tránh khỏi. Kết thúc trận thắng Eibar 1-0 cuối tuần qua, bốn vạn khán giả không muốn về. Họ cứ đứng đó mà vỗ tay, một số còn khóc, khiến Diego Simeone phải vào phòng thay quần áo kéo các cầu thủ quay trở ra để cám ơn họ. Quang cảnh ấy chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò Simeone trong trận derby gian khó tối nay.

Đã bị dẫn trước 3 bàn sau lượt đi, Atletico cần một cuộc quật khởi ở lượt về. Và thông qua việc nán lại đến sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV Atletico muốn cầu thủ hiểu: họ sẽ biến 90 phút của trận derby thành địa ngục cho đội khách. Núi lửa sẽ phun trào ở đấu trường châu Âu, lần cuối cùng.

Dựa lưng vào Calderon mà đánh trận cuối oanh liệt nào Atletico Madrid! - Ảnh 1.

Atletico Madrid sẽ có trận đấu quật cường cho lần cuối cùng sân Vicente Calderon được chứng kiến Champions League.

Calderon vẫn luôn sục sôi trong những trận cầu quan trọng của đội nhà, đấy là điều làm nên sự khác biệt với Santiago Bernabeu, một trong những sân bóng im lìm nhất châu Âu. CĐV của Real Madrid giàu có và đạo mạo hơn, họ không có văn hóa cổ vũ theo kiểu hò hét, cuồng nhiệt và... chửi thề.

Javier Irureta hiểu rõ không khí ở Calderon hơn ai hết. Trước khi dẫn dắt Deportivo La Coruna đến danh hiệu vô địch La Liga duy nhất (1999/2000), ông từng có 8 năm thi đấu trong màu áo Atletico. Irureta từng là thành viên chủ chốt của Atletico trong lần đầu tiên CLB này vào chung kết Cúp C1 (mùa 1973/74). Tất nhiên Irureta không bao giờ quên được sự cuồng nhiệt phi thường của Calderon.

Irureta, nay đã 69 tuổi, nói với tờ The Independent: "Những đêm châu Âu tại Calderon mang một sức sống hoàn toàn khác. Nó thực sự là một địa ngục cho những đội khách. Các CĐV la hét lớn kinh khủng, họ biểu lộ sự trung thành tuyệt đối với đội bóng. Điều ấy giúp cho CLB rất nhiều.

Dựa lưng vào Calderon mà đánh trận cuối oanh liệt nào Atletico Madrid! - Ảnh 2.

Tôi không bao giờ quên trận bán kết Cúp C1 đầu tiên của CLB, diễn ra với Celtic vào năm 1974. Lượt đi chúng tôi đã cầm hòa đối thủ 0-0, dù bị đuổi đến 2 người. Lượt về chúng tôi đã thắng 2-0, trong một đêm không thể nào quên".

Irureta phân tích một chút về địa lý của sân Calderon: "Sân gần sông Manzanares, thành ra có những đêm rất lạnh. Gió sông thổi vào như sự tra tấn với các cầu thủ. Nhưng chính việc đám đông cứ liên tục la hét làm cho không khí trong sân như ấm lên. Calderon quả thực có ma thuật".

2. Calderon đã nâng bước cho Atletico giành một Cúp C2, hai Europa League, vào chung kết Champions League ba lần. Atletico đã có những chiến thắng lịch sử trước Cagliari của huyền thoại Gigi Riva (mùa 1970/71), trước Barcelona hùng mạnh của Lionel Messi. Nhưng chưa bao giờ họ đánh bại được Real Madrid ở châu Âu!

Dựa lưng vào Calderon mà đánh trận cuối oanh liệt nào Atletico Madrid! - Ảnh 3.

Trên Vicente Calderon, Atletico Madrid có thua cũng phải tạm biệt Champions League trong tư thế ngẩng cao đầu.

Bốn lần chạm trán Real Madrid ở các vòng knock-out Champions League trước đây, Atletico đều bại. Simeone chưa bao giờ thua bất kỳ ai ở vòng knock-out Champions League khi cầm quân tại đây, trừ... Real, hai trận chung kết và một trận tứ kết.

Bởi thế, Atletico cần một trận đánh lớn nhất, với tất cả quyết tâm cao nhất cho lần cuối cùng họ còn được tựa vào Calderon mà đá. Từ mùa bóng tới, Atletico sẽ chuyển sang Estadio La Peineta gần sân bay, khang trang hiện đại hơn, nhưng chưa biết Atletico phải mất bao lâu mới hòa nhập được với nó.

Irureta bảo các cầu thủ sẽ nhớ cái đường hầm đưa họ vào sân, các CĐV sẽ nhớ từng bậc thang trên khán đài. Calderon với những góc mở, cho phép gió luồn vào tận sâu trong sân, khiến sân trông như một cái vạc thật sự. Calderon đã làm nên cá tính của Atletico, cho họ bầu không khí mà không nơi nào ở châu Âu có được.

Dựa lưng vào Calderon mà đánh trận cuối oanh liệt nào Atletico Madrid! - Ảnh 4.

Irureta nói: "Tôi biết sân cũ của Atletico từ trước năm 1966, sân Metropolitano. Chúng tôi phải mất nhiều thời gian để quen với sân Calderon. Đấy là lúc chúng tôi dời sâu vào trung tâm thành phố. Giờ sân mới sẽ lại dời ra ngoại ô.

Người ta luôn giữ thói quen nhất định khi đến sân, chẳng hạn vào các bar quanh sân vận động trước khi vào sân. Nó trở thành một thứ truyền thống. Nhưng rồi mọi người sẽ quen với sân mới thôi, như chúng tôi từng quen với Calderon trước đây".

Nhưng trước khi chuyển đi, Atletico vẫn còn một trận đấu cuối cùng. "Người ta nói ngược dòng sau khi thua 0-3 là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng với chúng tôi thì không", Simeone tuyên bố. "Tôi tin CĐV Atletico sẵn sàng hét cho đến khi miệng mình đổ máu. Họ khao khát đánh bại Real Madrid hơn bất kỳ ai", Irureta nói.

Hãy cùng chờ một cái kết bi tráng của Calderon ở châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại