Du khách lao mình xuống Hồ Tuyền Lâm cứu bé trai đuối nước

Mai Long |

Đang quay phim ghi lại cảnh đẹp khu đất dự định đầu tư du lịch ở khu vực Hồ Tuyền Lâm (phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), hai du khách từ TP Hồ Chí Minh phát hiện bé trai đang chới với giữa hồ liền lao ra cứu vớt.

Du khách lao mình xuống Hồ Tuyền Lâm cứu bé trai đuối nước- Ảnh 1.

Anh Khải cùng chị Luyến cứu cháu bé đuối nước. Ảnh do người dân chụp lại.

Sự việc xảy ra đã hơn một tuần nay nhưng vợ chồng anh Huỳnh Đỗ Hướng (SN 1991, quê ở Quãng Ngãi, hiện ở trọ tại khu nhà trọ số 20 đường Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt) vẫn chưa hết bần thần.

Sự việc xảy ra đã hơn một tuần nay nhưng vợ chồng anh Huỳnh Đỗ Hướng (SN 1991, quê ở Quãng Ngãi, hiện ở trọ tại khu nhà trọ số 20 đường Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt) vẫn chưa hết bần thần.

Hướng kể lại, chiều 29/3/2024, anh lấy xe máy chở 2 con trai là Huỳnh L.G.B (học sinh lớp 2) và em của G.B (5 tuổi), mang theo cần câu cá vào khu vực Hồ Tuyền Lâm chơi.

“Tôi ngồi câu cá còn hai con chơi đùa gần đó. Khoảng 5h30, bất chợt con út gọi bố kêu anh bị té nước. Tôi nhìn ra thì cháu lớn đang chới với giữa hồ, cách bờ 5-7m. Bản thân không biết bơi nên tôi vừa chạy lại chỗ con vừa tri hô, sau đó có một thanh niên lao xuống cứu, chị gái đi cùng anh này cũng nhảy xuống trợ giúp", anh Hướng hồi tưởng và bày tỏ: "May mắn nhờ có hai anh chị cứu nên con tôi mới được sống, gia đình tôi vô cùng biết ơn”.

Anh Hướng chia sẻ, vợ chồng anh quê ở Quảng Ngãi vào Đà Lạt mưu sinh hơn chục năm nay, hàng ngày vợ bán ốc còn chồng làm thợ sắt tự do.

Du khách lao mình xuống Hồ Tuyền Lâm cứu bé trai đuối nước- Ảnh 2.

Cháu bé được cứu lên bờ, giao cho bố.

Theo lời vợ chồng anh Hướng, sự việc đã xảy ra cả tuần nhưng lúc ngủ, con trai vẫn hoảng loạn bởi khi được vớt lên bờ, cháu bé đã lịm người, uống nhiều nước.

G.B kể lại, trong lúc chơi đùa bị rơi mũ xuống nước nên lội ra lấy thì bị trượt chân trôi ra hồ sâu. Vị trí bé trai này đuối nước có địa hình dốc, nước sâu gần 2m nên có thể chậm vài giây nữa thôi có thể chuyện xấu sẽ xảy ra.

Hai du khách đã cứu bé trai ở Hồ Tuyền Lâm là anh Trịnh Quốc Khải (SN 1990) và chị Hoàng Thị Luyến (SN 1984, cùng ngụ TP HCM).

Chị Luyến cho biết, hôm xảy ra sự việc, chị cùng anh Khải được người môi giới bất động sản dẫn đi xem đất ở khu vực Hồ Tuyền Lâm để phát triển du lịch. Trong lúc quay lại hình ảnh, chị vô tình nhìn thấy nước bắn lên giữa hồ, lúc đầu tưởng là cá lớn quẫy đuôi nhưng nhìn kỹ thì thấy có người đuối nước.

Du khách lao mình xuống Hồ Tuyền Lâm cứu bé trai đuối nước- Ảnh 3.

Người bố chưa hết bần thần sau sự cố con trai đuối nước.

Cùng lúc đó, nghe tiếng tri hô, anh Khải liền nhảy xuống hồ cứu người. Tuy nhiên, do nước sâu, thiếu kinh nghiệm và bơi không giỏi nên anh Khải cũng bị uống nhiều nước. “Tôi biết bơi nên xuống nước hỗ trợ Khải đưa cháu bé vào bờ. Bố cháu bé run rẩy, rút ra đưa chúng tôi 300 ngàn đồng, tôi nhìn xuống thấy anh này đeo đôi dép rách mà thương, động viên cố gắng trông coi con cái cẩn thận. Sau khi sơ cứu tại chỗ, cháu bé tỉnh lại nên chúng tôi lên ô tô, vẫn mặc quần áo ướt về nhà”, chị Luyến mỉm cười kể thêm.

Anh Khải nói, sự việc diễn ra rất nhanh, bản thân anh nghe tiếng kêu cứu liền nhảy xuống nước chứ không kịp suy nghĩ điều gì. Vị trí cháu bé đuối nước dù cách bờ không xa nhưng có độ sâu khoảng 2m nên anh gặp khó khăn trong lúc cứu người. "May mắn là cuối cùng cháu bé được an toàn, mình mừng cho gia đình", anh bộc bạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại