Du học lâu ngày, bất ngờ về thăm bố mẹ trở thành trend cảm động nhất dịp Tết

HẢI MY |

Gần Tết, ai cũng muốn được trở về đoàn tụ bên gia đình. Những cuộc hội ngộ bất ngờ và nhiều cảm xúc khiến người xem xúc động.

Những ngày cuối năm, trên MXH xuất hiện nhiều đoạn clip du học sinh, người đi làm xa trở về quê hương thăm gia đình. Đặc biệt, họ không thông báo với bố mẹ để ra sân bay đón như mọi khi mà quyết định giả làm người lạ đến nhà để tạo bất ngờ cho gia đình. Mặc dù đều cùng một hình thức thể hiện, song, từng đoạn clip lại mang đến sự xúc động riêng bởi cảm xúc, tình cảm và sự vỡ òa của phụ huynh đều khác nhau.

Gặp lại con gái sau 4 năm, mẹ bật khóc không nói nên lời

Sau 4 năm học tập tại Nhật Bản, Trương Thị Hằng (23 tuổi) lần đầu về quê đón Tết cùng bố mẹ. Ngày trở về nhà cũng là ngày sinh nhật mẹ, do vậy Hằng chỉ thông báo cho các chị gái, cùng nhau giấu bố mẹ để tạo bất ngờ. Trong bữa cơm, cô chỉ giới thiệu là bạn của chị gái về chơi, đeo khẩu trang nên dù ngồi cùng mâm mà bố mẹ không nhận ra.

Khoảnh khắc 2 mẹ con ôm nhau khóc nức nở

Mãi cho đến khi Hằng bỏ khẩu trang, mẹ ngồi cạnh mới nhận ra và bật khóc không ngừng. Cô bạn cho biết mẹ vô cùng bất ngờ bởi trước đó hai mẹ con gọi điện vẫn thấy con gái còn đang ở Nhật mà giờ đã trở về ngay cạnh mẹ.

Thấy mẹ khóc, Hằng cũng không kìm nén được cảm xúc, rưng rưng ôm mẹ. Cô cho biết trước đây cả nhà không có thói quen thể hiện tình cảm với nhau nhưng vì ở xa lâu ngày mới về nên cảm thấy rất yêu thương và nhớ bố mẹ. Khoảnh khắc xúc động của Hằng và mẹ khiến nhiều người cũng rơi nước mắt theo.

Cả Hằng và mẹ đều nghẹn ngào, không nói nên lời

“A! Con gái bố!” - câu nói khiến người xem xúc động

Tương tự Hằng, câu chuyện của Thu Phượng (Ninh Bình) cũng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, Phượng nói với bố mẹ có bạn ở Nhật Bản về và nhờ gửi một ít đồ cho gia đình. Nhưng thực tế, Phượng “vào vai” người bạn này, nhờ em trai phụ giúp để trêu bố mẹ.

Cũng đeo khẩu trang để tránh bị lộ sớm nên bố mẹ Phương vẫn nghĩ đây là bạn của con gái. Cho đến khi “lộ diện”, mẹ Phượng đã ngay lập tức ôm chầm lấy con gái, còn bố của cô thốt lên với chất giọng vỡ òa, vui sướng: “A! Con gái bố”. Phượng tiết lộ, không định để bố mẹ nhận ra sớm như vậy nhưng vì thấy mọi người xúc động quá, bản thân cô cũng không kìm được cảm xúc.

Thu Phượng (áo đen) đoàn tụ cùng bố mẹ sau nhiều năm xa nhà

Du học lâu ngày, bất ngờ về thăm bố mẹ trở thành trend cảm động nhất dịp Tết - Ảnh 3.

Nụ cười hạnh phúc của bố khi nhìn con gái khiến nhiều người xúc động

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình cảm của gia đình Phượng. Đặc biệt, khoảnh khắc người bố thốt lên câu nói khiến cộng đồng mạng cũng òa khóc vì nhớ gia đình. Đúng là đi xa nhà mới hiểu, bố mẹ luôn yêu thương và mong ngóng con cái trở về như thế nào.

Người bố òa khóc khi gặp lại con trai

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ của Đặng Dương (SN 1997) và gia đình. Anh chàng từ Nhật trở về, đeo kính và khẩu trang kín mít để giả làm người chuyển đồ. Sau khi nhận đồ, thấy bố tỏ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột khi không gọi điện được cho con trai để thông báo về món đồ, Đặng Dương mới quyết định “xuất đầu lộ diện”.

Không tin con trai đang đứng trước mặt, mẹ anh chàng đánh yêu một cái còn bố chỉ biết bảo “Ôi trời ơi” rồi ôm con òa khóc nức nở. Đặng Dương cho hay bố mẹ rất vất vả, ngày trước thì làm ruộng, sau này làm bánh đa, mì gạo để bán. Thời điểm anh sang Nhật Bản đi học, bố rất lo nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Phải đến khi mẹ kể lại, Đặng Dương mới biết thời gian đầu anh xa nhà, bố ngày nào cũng khóc.

Bố òa khóc ôm chầm lấy con trai

Du học lâu ngày, bất ngờ về thăm bố mẹ trở thành trend cảm động nhất dịp Tết - Ảnh 4.

Biết ơn những sự hi sinh của bố mẹ nên lần trở về này, Dương cũng mong muốn tạo một bất ngờ cho họ. Và cái kết là khoảnh khắc 2 bố con - 2 người đàn ông mạnh mẽ nhưng cùng òa khóc như những đứa trẻ.

Có thể nói, trend bất ngờ về thăm nhà đang trở nên thịnh hành và được yêu thích nhất MXH TikTok. Bởi lẽ sự gần gũi, bất ngờ và cả những cảm xúc hạnh phúc khi đoàn tụ bên gia đình vào những ngày cuối năm luôn khiến nhiều người xúc động. Ai cũng có một nơi để về, ai cũng có những người thân yêu đang chờ đợi ta ở nhà. Vậy nên bạn ơi, gác lại những bôn ba ngoài kia, trở về với mái ấm gia đình, ôm lấy ông bà, cha mẹ và dành cho họ những lời yêu thương nhất!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại