ĐT Trung Quốc bị CĐV nhà mỉa mai: "Toàn lính đánh thuê, sao không nhập tịch cả Messi luôn?"

A Kha |

Trong khi LĐBĐ Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường sức mạnh cho ĐTQG bằng việc nhập tịch cầu thủ thì người hâm mộ nước này lại có những phản ứng trái chiều khá gay gắt.

Sáng 18/10, truyền thông Trung Quốc đồng loạt công bố thông tin 4 cầu thủ người Brazil là Gao Laite, Alan, Fernando và Aloisio đã chính thức hoàn thành quá trình nhập tịch để trở thành công dân của đất nước tỷ dân này. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, hiện Chinese Super League hiện có tới 9 cầu thủ nước ngoài nhập tịch Trung Quốc và tất cả đều có thể chơi cho ĐTQG trong thời gian tới.

Đây được xem là bước "đi tắt đón đầu" để tăng cường sức mạnh cho ĐT Trung Quốc, qua đó có cơ hội một lần nữa giành quyền tham dự World Cup. Dù vậy, dân mạng Trung Quốc đa phần lại đều bày tỏ thái độ thất vọng khi chất lượng cầu thủ Trung Quốc quá yếu kém và phải cầu viện tới những "lính đánh thuê" từ quốc gia khác.

ĐT Trung Quốc bị CĐV nhà mỉa mai: Toàn lính đánh thuê, sao không nhập tịch cả Messi luôn? - Ảnh 1.

4 cầu thủ người Brazil vừa mới hoàn thành nhập tịch Trung Quốc theo thứ tự từ trái qua: Fernando, Gao Laite, Alan, Aloisio.

Trên tờ Sohu của Trung Quốc, các độc giả để lại nhiều bình luận tỏ rõ sự chua chát:

- Thú vị thật đấy nhỉ. Chúng ta có hơn 1 tỷ dân nhưng không có đủ cầu thủ có thể chơi bóng, phải dùng người nhập tịch. Đây mà là đội tuyển Trung Quốc à? Có cảm thấy xấu hổ không?

- Đây có còn là đội Trung Quốc không? Đây là lý do tại sao Lippi đã rời đi rồi lại quay về huấn luyện đội tuyển Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá đã chấp nhận lời khuyên về việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch của ông ấy.

- Đội hình 11 cầu thủ, 9 người nhập tịch? Cũng chỉ biết lắc đầu và cười thôi.

- Thôi mà, không nhập tịch nhanh thì chúng ta không lọt vào được vòng loại tiếp theo đâu.

- Thế thì vài năm nữa, đội tuyển đá quốc gia sẽ trở thành tập hợp của một nhóm lính đánh thuê.

- Đây là đội tuyển quốc gia Trung Quốc hay đội bóng Liên Hiệp Quốc vậy?

- Có gì đâu mà. Chuyện này thực ra cũng không có gì đáng xấu hổ lắm. Thử nghĩ xem nếu cả Messi và Ronaldo cũng nhập tịch Trung Quốc thì chúng ta sẽ đáng sợ đến thế nào. 

- Thôi đi. Chi lắm tiền mà làm gì, để rồi đá với mấy đội Đông Nam Á cũng không thắng nổi.

- Chuyện này âu cũng gói gọn trong 8 chữ: Nam nhân Trung Quốc không đủ năng lực!

sao không nhập tịch cả Messi luôn?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại