ĐT nữ Việt Nam được động viên bằng ĐT nam nhờ… "cùng là phụ nữ"

Vô Danh |

Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi thầy trò HLV Mai Đức Chung được nhận món quà ngang với ĐT nam U22 Việt Nam.

4 lần giành HCV SEA Games song ĐT nữ Việt Nam có vẻ như chưa bao giờ được ghi nhận xứng đáng. Từ chuyện CĐV, sự chú ý truyền thông, những đãi ngộ từ chuẩn bị đến thưởng, những cô gái mang trên mình chiếc quần đùi áo số luôn bị thiệt thòi so với những người đồng nghiệp khác giới.

Ngay như chiều nay (17/8) ở trận xuất quân đối đầu với Philippines, ĐT nữ Việt Nam cũng không được chiếu trực tiếp trên truyền hình mà phải nhường "đất diễn" cho U22 Việt Nam (đối đầu Campuchia). Và tất nhiên, một SVĐ thiếu kèn, thiếu trống cũng là điều đã được dự báo từ trước.

"So với các tuyển thủ nam, tôi cảm nhận sự nỗ lực, quyết tâm của các tuyển thủ nữ không hề thua kém. Nhưng nỗ lực của các nữ cầu thủ vấp phải quá nhiều thách thức, vật cản trên con đường vươn đến đỉnh cao trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng", bà Nguyễn Thị Thu Phương – Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPMilk chia sẻ lý do trao quà 100 triệu đồng cho ĐT nữ bằng với ĐT nam.

ĐT nữ Việt Nam được động viên bằng ĐT nam nhờ… cùng là phụ nữ - Ảnh 1.

"Con trai đi đá bóng là bình thường nhưng con gái mà mặc quần đùi áo số là cả một sự quyết tâm rất lớn. Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu được điều đó. Đó là lý do mà tôi sẽ luôn cố gắng hỗ trợ cũng như dõi theo từng bước đi của đội tuyển nữ Việt Nam như một cách đáp trả những hy sinh của họ".

Cũng trong buổi gặp mặt bất ngờ tối qua trên đất Malaysia với nhà tài trợ cho ĐT Việt Nam, cả HLV Hữu Thắng cùng HLV Mai Đức Chung khẳng định sự quyết tâm sẽ hoàn thành sứ mệnh thực hiện giấc mơ vàng cho thể thao Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại