*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong nhiều năm qua, việc đốt rơm rạ không những gây ô nhiễm môi trường không khí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Các chuyên gia đề xuất quy định cấm đốt than tổ ong và hoạt động đốt ngoài trời (đốt rơm rạ, đốt rác) vào dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi. Cần giải pháp mạnh tay để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các đô thị lớn.
Khói xe hơi, khí thải công nghiệp và đốt rơm rạ khiến ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng tại Ấn Độ, một phần ảnh hưởng đến ngành hàng không nước này.
Sau khi thu hoạch lúa, ở nhiều nơi tại ngoại thành Hà Nội, người dân bắt đầu đốt rơm rạ để giải phóng đồng ruộng. Theo các chuyên gia môi trường, việc làm này vừa lãng phí tài nguyên, vừa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí vốn đã rất tồi tệ của Hà Nội.
Các chuyên gia môi trường đánh giá, nguồn lực cải thiện ô nhiễm không khí rất ít ỏi, chưa được quan tâm.
Linh Chi, Trần Thu Xuân và Phạm Thị Phương (sinh viên năm thứ 4 - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) đã đạt giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia, giải Nhất cấp trường với đề tài “Giảm thiểu đốt rơm rạ khu ngoại thành Hà Nội”.
Đó không phải là ánh sáng của đèn đóm hiện đại, đó là sự ô nhiễm tới từ con người.
Ngoài những khu công nghiệp khổng lồ, việc đốt rơm rạ của nông dân Trung Quốc khiến không khí của quốc gia tỷ dân ngày một ô nhiễm nặng hơn.
Nhiều người cho rằng, việc đốt rơm rạ trên đồng gây khói đen bao trùm cao tốc trong khi các phương tiện di chuyển với tốc độ nhanh rất nguy hiểm, gián tiếp giết người. Do đó, giới chức trách cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để chấm dứt ngay tình trạng này.
Những ngày qua, nhiều tuyến đường ở các huyện ở ngoại ô Hà Nội bị khói bụi bủa vây do người dân đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa, khiến nhiều người cảm thấy tức ngực, cay mắt.
Khói rơm rạ từ ngoại thành bay vào, một con kênh hôi thối, một ngã tư tắc nghẽn… tất cả đều khiến chúng ta khó chịu và bản năng của con người thường là kêu ca.
Tối 15/6, nhiều tuyến đường của Thủ đô lại bị một làn khói trắng bủa vây. Người đi đường có thể cảm thấy đau mắt và tầm nhìn hạn chế.