Động thái lạ của Công Phượng khiến fan "bấn loạn"

Lupo |

Công Phượng đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm sau hàng loạt động thái trên trang cá nhân của mình.

Trong "bộ ba du học" của HAGL, Công Phượng là người chăm chỉ cập nhật thông tin lên trang cá nhân Facebook nhất. Nhờ đó, người hâm mộ luôn nắm được tình hình của tiền đạo xứ Nghệ tại Nhật Bản.

Suốt thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn song Phượng luôn tỏ ra rất lạc quan. Anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng, từng bước một tiếp cận được với trình độ của J-League 2.

Động thái lạ của Công Phượng khiến fan bấn loạn - Ảnh 1.

Động thái lạ của Công Phượng khiến fan bấn loạn - Ảnh 2.

Những hình ảnh thể hiện quyết tâm của Công Phượng.

Nhưng 2 bài đăng gần đây nhất của anh lại khiến các fan không khỏi thắc mắc. Đầu tiên, Công Phượng tải lên một hình ảnh với đề tựa ngắn gọn: "Cũng chuẩn bị hết 1 năm rồi". Sau đó, anh đăng lại clip siêu phẩm khó quên vào lưới U19 Australia và viết: "Ngày này 2 năm trước...!!!!!".

Động thái lạ của Công Phượng khiến fan bấn loạn - Ảnh 3.

Động thái lạ của Công Phượng khiến fan bấn loạn - Ảnh 4.

Công Phượng liệu có "nhớ nhà"?

Có lẽ Công Phượng chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tin rằng tiền đạo xứ Nghệ đang "nhớ nhà", nhớ cảm giác được thi đấu thường xuyên thay vì phải ngồi dự bị dài hạn. Liên tiếp các bình luận khuyên Phượng trở về Việt Nam được đưa ra trong ít giờ.

Facebook Bon Hí nhận xét: "Bóng đá học bao nhiêu đó là đủ rồi, còn lại là tài năng chính mình thôi. Chân em là để đá chứ không phải để chạy, đã đến lúc về nhà rồi người thanh niên".

Bạn Võ Đình Huy bình luận: "Về đi em, học thế đủ rồi. Dù V-League có xấu xí đến đâu các em cũng nên cố gắng rồi có ngày môi trường bóng đá Việt sẽ sạch đẹp".

"Về chưa hẳn đã là thất bại đâu. Vì Mito vốn chỉ đưa Công Phượng về để chủ yếu quảng bá hình ảnh và khai thác hết những gì có thể qua phương diện hình ảnh của Phượng. Chứ thật sự nếu cần tài năng của Công Phượng thì đã không để phí 1 mùa giải trôi qua mà không cho Phượng thử sức trọn vẹn trận nào.

Nhật Bản chuyên nghiệp đấy. Nhưng cầu thủ vốn chỉ có thể tiến bộ trên sân cỏ, qua những trận đấu, chứ không thể tiến bộ trên băng ghế dự bị mãi, chưa kể phong độ cũng giảm sút, nếu vậy thì ở lại làm gì.

Về Việt Nam, về với HAGL, người hâm mộ nước nhà nói chung cũng như HAGL nói riêng chỉ cần thấy Công Phượng thi đấu cho CLB cũng như đội tuyển là đã mãn nguyện lắm rồi", nhận định của bạn Trí Nhân.

Siêu phẩm của Công Phượng vào lưới U19 Australia

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chuyện "mài đũng quần" tại Mito Hollyhock không phải thảm họa và Công Phượng cần phải kiên trì hơn nữa.

Facebook Kayle Vu nhắc nhở: "Làm sao để đc đá chính mới gọi là thành công, chứ chưa gì đã bỏ cuộc đòi về sao mà tiến bộ được".

Một CĐV khác bình luận: "Ở nhà khen nhau, ra ngoài mới biết mình tầm thường, thế người ta mới gọi là tầm sư học đạo".

Anh Mạnh Nghiêm Xuân viết: "Đừng nhìn về quá khứ, nó qua mất rồi. Hôm đó rất tuyệt vời nhưng giờ không còn thế nữa em à. Em cố gắng tập luyện để lấy lại phong độ và vinh quang trong tương lại nhé".

Chẳng biết Công Phượng có thực sự muốn trở lại khoác áo HAGL mùa tới thay vì tiếp tục cuộc chiến tại Nhật Bản hay không? Chỉ mong rằng, anh sẽ đưa ra lựa chọn đúng để có thể phát triển hết tiềm năng bản thân, đáp ứng lại tình cảm từ người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại