Đông Hùng: "Mẹ đề nghị đừng để sự việc xuất hiện trên truyền thông nhưng tôi không đồng ý"

Thảo Nguyên |

Đông Hùng cũng cho biết, dù rất đau lòng khi con trai phải đứng ra cáng đáng chuyện nợ nần nhưng bố nam ca sĩ cũng không giúp được gì cho anh.

Hơn nửa tháng từ khi nam ca sĩ Đông Hùng công khai chuyện xô xát với chủ nợ và phải gánh nợ hàng tỷ đồng cho mẹ ruột. Hiện tại, những vết thương trên thân thể đã lành, Đông Hùng cũng nhận được sự an ủi động viên từ rất nhiều người nhưng gánh nặng và sự tổn thương thì vẫn còn đó.

Nam ca sĩ cho hay, sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi, sức khỏe của anh đã hồi phục, anh đang cố gắng trở lại với sân khấu để có khả năng tiếp tục trả nợ cho mẹ.

Bố thương tôi, nhưng không hỗ trợ gì nhiều

Gần 1 tháng sau khi chia sẻ về chuyện nợ nần của mẹ, cuộc sống của anh hiện tại ra sao?

Hiện tại, cuộc sống của tôi đã ổn hơn về mọi mặt. Trước hết, sức khỏe của tôi đã khá hơn, những vết thương do xô xát hôm đó đã lành, tôi đã được đi hát trở lại và cũng đã thỏa thuận được với các chủ nợ.

Mọi chuyện đã tạm ổn thỏa, và tôi cũng đã có hơn nửa tháng nghỉ ngơi. Thời gian để than thở cũng đã hết, giờ là lúc để tôi quay trở lại với công việc của mình.

Đông Hùng: Mẹ đề nghị đừng để sự việc xuất hiện trên truyền thông nhưng tôi không đồng ý - Ảnh 1.

Đông Hùng đang trở lại với công việc.

Mối quan hệ giữa anh và mẹ ra sao sau khi anh chia sẻ chuyện nợ nần của bà với truyền thông và công chúng?

Mẹ tôi hiện vẫn đang sống tại Sài Gòn. Bà cũng có theo dõi những thông tin mà tôi chia sẻ trên báo chí. Bà đề nghị tôi đừng để sự việc xuất hiện trên truyền thông nữa. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã nói với mẹ rằng con đã khuyên can mẹ nhiều lần nhưng mẹ không nghe con, thì đây là hậu quả tất yếu mà mẹ phải chấp nhận.

Biến cố này của gia đình ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em trai anh?

Em Huy biết hết chuyện gia đình nợ nần ra sao và trách nhiệm mà tôi phải gánh vác như thế nào. Trước đây, tôi từng đề nghị Huy ra Hà Nội học để được tập trung, nhưng em ấy từ chối. Huy rất thương mẹ và thương anh trai nên muốn được sống gần mẹ con tôi để cùng chia sẻ mọi thứ.

Nhưng chắc chắn, là anh cả trong gia đình, tôi sẽ không để em trai mình phải gánh vác những khó khăn này.

Hiện tại, Huy học rất tốt, em vừa thi đỗ vào 1 trường THPT thuộc top đầu của quận. Bây giờ Huy là niềm tự hào và là hi vọng duy nhất của tôi.

Bạn ít khi nhắc tới bố, vậy ông phản ứng như thế nào khi biến cố xảy ra với vợ con mình?

Bố mẹ tôi đã chia tay, nguyên nhân cũng là vì chuyện nợ nần của mẹ. Tôi và bố vốn khắc khẩu nên cũng ít chia sẻ được với nhau. Khi biến cố xảy ra, ông đã gọi cho tôi và khóc. Tôi hiểu rằng tuy xung khắc nhưng dù thế nào, bố vẫn thương và lo lắng cho tôi.

Tuy nhiên, ông cũng như mọi người, chỉ có thể hỗ trợ tôi về mặt tinh thần, còn vật chất thì cũng không giúp đỡ được gì nhiều.

Đông Hùng: Mẹ đề nghị đừng để sự việc xuất hiện trên truyền thông nhưng tôi không đồng ý - Ảnh 2.

"Bố chỉ hỗ trợ tôi về mặt tinh thần, còn vật chất thì không giúp đỡ được gì".

Tôi đủ tự trọng để không nhận hỗ trợ vật chất của anh chị em trong nghề và khán giả

Khán giả rất ngưỡng mộ tình yêu của anh. Anh có thể chia sẻ thêm về bạn gái mình?

Như tôi đã nói trước đó, bạn gái là người luôn động viên, an ủi tôi sau mọi chuyện. Tôi cảm thấy thực sự may mắn vì dù gặp phải những biến cố như vậy nhưng vẫn luôn có cô ấy ở bên cạnh.

Gắn bó với nhau hơn 1 năm rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa gặp gia đình tôi. Đơn giản là vì cô ấy cảm thấy chưa sẵn sàng thôi.

Có một số anh chị trong nghề như Đàm Vĩnh Hưng, Chí Trung… lên tiếng muốn giúp đỡ anh sau biến cố gia đình. Vậy anh đã nhận được sự hỗ trợ đó chưa?

Không chỉ riêng các anh chị trong nghề đâu, mà rất nhiều khán giả cũng nhắn tin, ủng hộ về tinh thần và ngỏ ý hỗ trợ tôi về vật chất nữa. Tình cảm và sự động viên của mọi người thì tôi xin ghi nhận và vô cùng biết ơn, nhưng vật chất thì tôi xin phép được từ chối. Đó là lòng tự trọng của tôi.

Đông Hùng: Mẹ đề nghị đừng để sự việc xuất hiện trên truyền thông nhưng tôi không đồng ý - Ảnh 3.

Thời gian qua, dù không thực sự nổi bật trong làng nhạc Việt nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực để ghi dấu ấn bằng những album, những ca khúc phù hợp với mình. Tôi luôn muốn được đứng trên sân khấu để ca hát và kiếm tiền trả nợ cho mẹ.

Chính vì thế, nếu mọi người thương tôi, xin hãy tạo điều kiện để tôi được đi hát, được sống với đam mê của mình. Tôi không bao giờ muốn ngồi một chỗ để nhận tình thương và sự hỗ trợ của mọi người.

Người ta bảo mỗi biến cố đều có giá trị nhất định của nó, vậy biến cố gia đình đã đem đến cho bạn điều gì?

Thực sự là tôi cảm thấy may mắn. Bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều người gặp phải những chuyện không may mắn, nhưng người ta có nói ra đôi khi cũng chẳng có ai nghe và bận tâm.

Khi chia sẻ về chuyện gia đình trên trang cá nhân, tôi cũng chỉ nghĩ rằng sẽ nói ra cho nhẹ lòng, việc chia sẻ chỉ là chuyện cực chẳng đã mà thôi.

Đông Hùng: Mẹ đề nghị đừng để sự việc xuất hiện trên truyền thông nhưng tôi không đồng ý - Ảnh 4.

Tôi cảm thấy mình may mắn vì không hề đơn độc.

Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ mình phải đơn độc đối diện với mọi chuyện. Nhưng không ngờ khi chia sẻ lại nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì mình không hề đơn độc mà còn được cảm thông và chia sẻ.

Cũng có ý kiến cho rằng khi anh chia sẻ về biến cố của gia đình, vô tình câu chuyện đã khiến tên tuổi của anh nổi tiếng hơn?

Đúng là có những người làm nghề rất chăm chỉ nhưng chẳng được ai chú ý, chỉ khi có sự việc gì đó liên quan đến vấn đề cá nhân thì mọi người mới nhớ đến. Nhưng đó là cách suy nghĩ có phần thiếu khách quan.

Đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng về sự việc sau khi đã phải trải qua rất nhiều lần xô xát và mệt mỏi vì nợ nần của mẹ. Nhưng tôi lên tiếng cũng chỉ là chuyện cực chẳng đã chứ không phải nhân đó mà Pr tên tuổi.

Tại sao mọi người không nhìn vào những nỗ lực suốt 5 năm qua tôi đã gầy dựng mà chỉ nhìn vào câu chuyện phía sau đó? Thực sự, tôi chỉ mong muốn khán giả sẽ nhìn nhận tôi là 1 ca sĩ sống hết mình với đam mê chứ không bao giờ tôi mong muốn dung chuyện cá nhân để gây sự chú ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại