*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Được giải cứu thành công sau khi gặp động đất, giờ đây ít ai có thể nhận ra cậu bé Lang Tranh ngày nào.
Trong thảm họa động đất Tứ Xuyên năm 2008 tại Trung Quốc, câu chuyện về Trư Kiên Cường đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra vào khoảng 22h55 ngày 17.6 (21h55 giờ Hà Nội) tại huyện Trường Ninh, TP. Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc gây thương vong lớn, ít nhất 12 người chết, 134 người bị thương.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ động đất mạnh 7 độ richter ở khu vực miền núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Hành động của ông Modi được xem là cách để xoa dịu căng thẳng giữa Trung - Ấn hiện nay.
Ủy ban quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 6,5 độ richter ở tỉnh Tứ Xuyên vào cuối ngày 8/8 có thể khiến tới 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.