Động cơ gây án của kẻ nghi giết người, trốn trong rừng ở Long An

Hoàng Thuận |

Ngày 9/1, Công an TPHCM đã có lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án xảy ra trưa 6/1 này là chị N.T.H.C (31 tuổi, quê Tiền Giang), nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TPHCM).

Động cơ gây án của kẻ nghi giết người, trốn trong rừng ở Long An- Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Phòng PC02 Công an TPHCM thông tin về vụ án. Ảnh: Hoàng Thuận

Lên kế hoạch và ra tay tàn bạo

Tại buổi họp báo vào chiều cùng ngày, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, trưa 6/1, Tâm đi bộ đến quán cà phê nói trên và dùng dao tấn công chị C. rồi cướp xe máy và 2 triệu đồng. Trước khi gây án, nghi phạm đến một tiệm hớt tóc ở xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn) với mục đích cướp tài sản nhưng trong tiệm đông người và không có tài sản đắt tiền nên đối tượng di chuyển đến quán cà phê.

Trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong về đồng phạm và động cơ gây án của hung thủ, trung tá Hưng cho biết, nghi phạm gây án một mình và mục đích là cướp tài sản để tiêu xài. Ngoài ra, đối tượng Tâm đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa truy tìm để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo PC02 phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung truy bắt đối tượng. Sau khi xác định được địa bàn nghi phạm lẩn trốn, ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ, 7 flycam, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại…, lập 40 chốt bao vây khu đất 24/24.

“Tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông với quyết tâm bắt cho bằng được đối tượng. Đối tượng rất liều lĩnh, manh động và nếu tẩu thoát thì có thể sẽ tiếp tục gây án”, trung tá Hưng chia sẻ.

Động cơ gây án của kẻ nghi giết người, trốn trong rừng ở Long An- Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng Phòng PC02, đối tượng gây án ra tay rất dã man. Dấu vết tại hiện trường rất bất lợi cho lực lượng chức năng phá án vì chỉ có một nhân chứng nghe thấy tiếng xe máy lúc đối tượng chạy ra khỏi quán; xung quanh khu vực gây án không có hàng quán và camera. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua sàng lọc, các trinh sát xác định Tâm là nghi can số một nên truy lùng và đến 22 giờ ngày 6/1 thì phát hiện đối tượng lẩn trốn ở ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ).

“Trước khi gây án, đối tượng Tâm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, ra tay tàn bạo và chém nạn nhân hơn 40 nhát. Trên đường di chuyển, đối tượng thay đổi áo quần chuẩn bị sẵn trên đường Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) nhằm xóa dấu vết”, trung tá Thắng cho hay.

“Trong 3 ngày vây ráp, Công an tỉnh Long An và người dân ở ấp 7 đã hỗ trợ lực lượng chức năng hết mình về đồ ăn, thức uống, chỗ nghỉ cũng như cùng tham gia truy tìm đối tượng gây án. Khi chúng tôi khống chế được nghi phạm, hàng trăm người dân địa phương đã vỗ tay vui mừng”.

Trung tá Đới Ngọc Thắng xúc động

Truy dấu vết trong khu rừng tràm

Trung tá Thắng cho biết, khu vực nghi phạm lẩn trốn rộng khoảng 50 hecta trồng tràm, có nhiều kênh rạch. Khi biết bị truy tìm, đối tượng đã bỏ xe máy và chui vào khu vực trên ẩn nấp.

“Đây là khu rừng rậm, cây cối mọc quá đầu người, rắn rết rất nhiều. Chúng tôi phải sử dụng flycam để truy tìm. Có 10 cán bộ, chiến sĩ bị ong vò vẽ chích trong quá trình truy bắt nghi phạm”, trung tá Thắng chia sẻ.

Theo trung tá Thắng, từ các dấu vết thu thập được như dấu chân và trái dừa bị đập bể lấy nước, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm xác định nghi phạm vẫn đang cố thủ bên trong nên tiếp tục bao vây, thu hẹp dần khoảng cách truy tìm.

Trong sáng 9/1, các trinh sát siết chặt vòng vây, dùng 5 máy xúc mở đường, tạo lối mòn cho lực lượng chức năng thu hẹp diện tích tìm kiếm. Đối tượng ẩn nấp dưới nước, dùng cỏ khô che phủ lên mặt và khi thấy máy xúc tiến lại gần mới vùng dậy bỏ chạy. Các trinh sát ập đến khống chế nghi phạm ngay tại chỗ.

Theo trung tá Thắng, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo trong quá trình lẩn trốn đã bẻ chuối, ổi và hái dừa để ăn uống sống qua ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại