Đón Trung thu trong nhà lao, cựu TT Park đang trải qua cái tết day dứt nhất trong cuộc đời

Thủy Thu |

Trái ngược với không khí lễ hội rộn ràng đang diễn ra trên khắp đất nước, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lại trải qua một Tết Trung thu cô độc nhất trong cuộc đời.

Ngày mai 30/9, Hàn Quốc sẽ bước vào một trong những kỳ nghỉ lễ dài trong năm - Tết Trung thu. Làn sóng trở về nhà đoàn tụ gia đình đang dâng mạnh ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Tuy nhiên, trái ngược với không khí lễ hội rộn ràng đang diễn ra trên khắp đất nước, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lại trải qua một Tết Trung thu cô độc nhất trong cuộc đời: Không quà tặng, không có người thân đến thăm nom và sức khỏe ngày càng suy yếu.

Sáng nay 29/9, bà Park đã được đưa đến Tòa án trung tâm Seoul để tham gia phiên xét xử thứ 78, cũng là phiên xử cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Bà mặc bộ quần áo tối màu với đôi mắt khép hờ và lộ vẻ mệt mỏi.

Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) dẫn nguồn Yonhap cho biết, mỗi dịp Trung thu, theo thông lệ Nhà Xanh đều gửi quà tặng các cựu Tổng thống và người thân. Ví như Trung thu năm nay, phu nhân các cựu Tổng thống Kim Young-sam, Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun đều nhận được quà của Nhà Xanh.

Tuy nhiên, theo báo Hàn, bà Park lại không nhận được quà từ Nhà Xanh bởi bà vẫn đang trong thời gian tạm giam.

Ngoài ra, theo Aju Business Daily (Hàn Quốc), kể từ khi bị bắt giữ (31/3) đến nay, bà Park chỉ gặp các luật sư mà không có bất cứ sự xuất hiện nào của người thân. Nói về kế hoạch trong kỳ nghỉ lễ, đại diện của bà Park nói, bà sẽ nói chuyện với các luật sư để chuẩn bị cho các phiên xử tiếp theo.

Được biết, cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee và phu nhân Yuk Young-soo có ba người con, trong đó Park Geun-hye là con cả. Mẹ bà bị ám sát vào năm 1974, đến năm 1979 bi kịch lặp lại với ông Park Chung-hee. 18 năm sau đó, ba chị em bà bắt đầu cuộc sống ẩn dật tại ngôi nhà cũ ở Seoul.

Thực tế, hồi cuối tháng 3 vừa qua, vợ chồng em trai bà Park Geun-hye cũng tới thăm trước khi bà bị bắt giữ. Trước đây, trong nhiệm kỳ Tổng thống (2/2013-3/2017), em trai bà chưa từng bước tới Nhà Xanh, nguyên nhân được cho là để tránh hiềm nghi. Trong khi đó, có nguồn tin tiết lộ người em gái còn lại không có quan hệ thân thiết với chị gái.

Hiện nay, bà Park cũng đang có vấn đề về sức khỏe. Ngày 28/7, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã được đưa vào viện để chữa trị vết thương ở chân. Khi đó, nhằm ngăn cản phóng viên tác nghiệp, không chỉ các hành lang ở bệnh viện được che chắn cẩn thận, thậm chí bà Park còn được đưa đến viện bằng cách chùm kín chăn.

Trước đó một tháng, ngày 30/8, Park Geun-hue cũng được đưa vào biện cấp cứu vì chứng đau lưng. Trung tâm giam giữ Seoul cho biết, "bà Park vốn gặp vấn đề về lưng trước khi bị bắt giữ, trong thời gian tạm giam, dù đã được chăm sóc chu đáo nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện".

Mới đây, ngày 26/9, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị tòa án ra thêm một lệnh bắt nữa để kéo dài thời gian tạm giữ với bà Park tức tới tháng 4/2018 thay vì kết thúc vào ngày 16/10 tới đây. Theo cơ quan công tố Hàn Quốc, họ cần thêm thời gian để tiến hành thu thập và điều tra thêm các chứng cứ.

Đài SBS (Hàn Quốc), ngày 10/10 sau kỳ nghỉ lễ Trung thu, tòa án sẽ tiến hành thẩm tra xử lý, xem xét ý kiến từ hai bên rồi mới đưa ra quyết định có nên kéo dài thời gian tạm giữ bà Park hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại