Dọn dẹp "bữa tiệc của Tử thần" - nghề ám ảnh nhất thế giới không dành cho người "yếu tim"

Thu Trang |

Mặc dù được trả mức lương chót vót nhưng dọn dẹp "bữa tiệc của Tử thần" không phải là công việc mà ai cũng có thể làm.

Những bức tường đầy máu, mùi hôi thối sộc lên từ những căn nhà đầy tử khí của những xác chết đã phân hủy hàng tháng trời chính là nơi làm việc của những người dọn dẹp "bữa tiệc của Tử thần", công việc không dành cho những người "yếu tim".

Nếu muốn trở thành một người dọn dẹp hiện trường tội ác thì điều đầu tiên bạn phải có là một cái dạ dày thật khỏe nếu không bạn sẽ muốn ói mửa bất cứ lúc nào.

Ông Josh Marsden, Giám đốc điều hành của Australian Forensic Cleaning, đã khởi nghiệp với dịch vụ dọn dẹp công nghiệp hơn 10 năm trước khi mở dịch vụ dọn dẹp hiện trường các vụ thảm án như hiện nay.

Theo ông Marsden, điều gây khó khăn nhất cho các nhân viên của ông không phải là hiện trường tội ác đầy máu me, bừa bộn như một đống rác mà chính là phải làm sao để xua đi được mùi tử khí trong căn phòng nơi xảy ra vụ án.

Dọn dẹp bữa tiệc của Tử thần - nghề ám ảnh nhất thế giới không dành cho người yếu tim - Ảnh 1.

Dọn dẹp bữa tiệc của Tử thần - nghề ám ảnh nhất thế giới không dành cho người yếu tim - Ảnh 2.

Dọn dẹp bữa tiệc của Tử thần - nghề ám ảnh nhất thế giới không dành cho người yếu tim - Ảnh 3.

"Thành thật mà nói những người tham gia công việc này đều là những người có kinh nghiệm hoặc đã từng làm trong ngành an ninh nên nhìn thấy những cảnh tượng ghê rợn không khiến họ bận tâm lắm.

Họ có thể dọn dẹp nhanh chóng nhưng làm thế nào để tẩy uế cho căn phòng mới chính là phần khó khăn nhất của công việc dọn dẹp hiện trường vụ án", ông Marsden cho biêt.

Chính vì vậy, nhân viên đội vệ sinh được trang bị mặt nạ phòng độc để làm nhiệm vụ trong không gian nồng nặc mùi tử khí hôi thối đó.

Dọn dẹp bữa tiệc của Tử thần - nghề ám ảnh nhất thế giới không dành cho người yếu tim - Ảnh 4.

Dọn dẹp bữa tiệc của Tử thần - nghề ám ảnh nhất thế giới không dành cho người yếu tim - Ảnh 5.

Đội của ông thường được gọi tới các khu vực quanh vùng để dọn dẹp những căn nhà có người qua đời nhiều tháng rồi mà không ai hay biết.

Có những căn nhà khi được gọi tới, đội dọn dẹp đặc biệt đã phát hiện mọi thứ trong căn phòng đều dừng lại ở năm 1983. Đồ ăn, đồ uống vương vãi khắp nơi, cạnh xác người còn có cả xác mèo, xác chuột làm mồi nuôi lũ bọ béo múp.

Thường thường, đội dọn dẹp "bữa tiệc của Tử thần" sẽ mất hai ngày để tẩy uế và dọn dẹp nơi xảy ra án mạng. Tuy nhiên, với những trường hợp kinh khủng hơn thì đội có khi phải mất tới bốn ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc điều hành công ty, ông Marsden cho biết dạo gần đây những vụ án mạng liên quan tới sốc thuốc ngày một tăng.

Công ty ông cũng không ít lần phải đương đầu với những vụ thảm án với hiện trường đẫm máu nhưng điều làm ông cảm thấy buồn hơn là trên thực tế có rất nhiều người già neo đơn, không nơi nương tựa cứ thế chết đi mà không ai hay biết.

Dọn dẹp bữa tiệc của Tử thần - nghề ám ảnh nhất thế giới không dành cho người yếu tim - Ảnh 6.

Dọn dẹp bữa tiệc của Tử thần - nghề ám ảnh nhất thế giới không dành cho người yếu tim - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại