Đội trưởng U22 Việt Nam nhập viện, đồng đội hài lòng với chiến thắng trước đàn em U18

Linh Đan |

Dù giành chiến thắng trước U18 Việt Nam nhưng U22 vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đội bóng cũng gặp phải tổn thất khi tiền vệ Trần Thanh Sơn dính chấn thương.

Sau 2 ngày tập trung, U22 Việt Nam có trận đấu tập với U18 Việt Nam vào chiều nay (10/7) và giành được chiến thắng tối thiểu với tỉ số 1-0. Chia sẻ với truyền thông sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường bày tỏ:

"Lần tập trung này, thầy Park gọi những cầu thủ ít được thi đấu ở V.League và hạng Nhất để nắm bắt được năng lực của mọi người. Trận đấu này là lần đầu tiên đá cùng nhau và em thấy mọi người hòa hợp với nhau khá tốt.

Trước khi vào trận, thầy Park không dặn dò gì chi tiết mà chỉ bảo tất cả phải tập trung và thể hiện hết năng lực của mình. Tất nhiên chỉ 3, 4 ngày cũng chưa đủ để thầy Park hiểu được tất cả cầu thủ trong đội nhưng em tin trong những lần tập trung tới thì mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Đội trưởng U22 Việt Nam nhập viện, đồng đội hài lòng với chiến thắng trước đàn em U18 - Ảnh 1.

Việt Cường (số 14) có lần đầu tiên được HLV Park Hang-seo triệu tập.

Ở trận đấu hôm nay, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin ngồi trên khán đài, không trực tiếp chỉ đạo mà giao lại cabin cho trợ lý Kim Han-yoon. Chia sẻ về điều này, tiền đạo thuộc biên chế B.Bình Dương cho biết:

"Hôm nay thầy Kim Han-yoon chỉ đạo chiến thuật còn HLV Park Hang-seo hỗ trợ từ trên khán đài, đồng thời thầy Park cũng muốn ngồi ở trên đó để quan sát mọi thứ được tổng thể hơn.

Còn với HLV Park Hang-seo, thầy có phong cách máu lửa và mang tới nhiều điều mới mẻ hơn so với ở CLB.

Ngoài ra, khi lên tập trung lần này, bọn em cũng được anh Tiến Linh nhắc nhở vài điều và cũng dặn dò bọn em rằng thầy Park rất thích những người chăm chỉ để anh em cố gắng hơn."

Nhận định về đàn em U18, tiền đạo Việt Cường đánh giá đàn em: "Các em thi đấu vô cùng tự tin trong trận đấu hôm nay và không cho U22 Việt Nam nhiều cơ hội dứt điểm."

Đội trưởng U22 Việt Nam nhập viện, đồng đội hài lòng với chiến thắng trước đàn em U18 - Ảnh 2.

Sau trận đấu, tiền vệ Thanh Sơn tỏ ra khá đau đớn.

Dù tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường tỏ ra tương đối hài lòng với trận đấu hôm nay của toàn đội, tuy nhiên U22 Việt Nam cũng gặp phải tổn thất không hề nhỏ. Tiền vệ Thanh Sơn trong một pha tranh chấp ở phút 72 tỏ ra khá đau đớn và đã phải rời sân ngay lập tức.

Theo quan sát sau trận đấu, cầu thủ thuộc biên chế HAGL bị đau ở vùng ngực và đã được đưa tới bệnh viện Thể thao Việt Nam để chụp phim kiểm tra chi tiết hơn. Đây là điều vô cùng đáng tiếc bởi trong trận đấu này, Thanh Sơn được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng trong hiệp 1 và thi đấu khá ấn tượng trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại