Đội trưởng Neuer ngầm ý rời đi, con tàu Bayern tiếp tục đảo chao

Thắng Trương |

Người đại diện của Manuel Neuer đang khiến cho nội tình của Bayern Munich trở nên rối ren hơn khi công khai đưa ra những chỉ trích nhằm vào ban lãnh đạo của đội bóng.

Thomas Kroth, người đại diện của Manuel Neuer đang khiến cho hậu trường của Bayern Munich thêm rối ren khi đưa ra những chỉ trích như một lời "đe dọa" trong đường lối lãnh đạo đội bóng, chính sách nhân sự và chuyển nhượng mùa này.

Trả lời phỏng vấn của Süddeutschen Zeitung, Thomas Kroth cho hay: "Tôi có cảm giác rằng, khoảng cách giữa Bayern và các đội hàng đầu Ngoại hạng Anh ngày càng xa một cách rõ rệt. Đội hình Bayern hiện nay không có dấu hiệu gì để cải thiện việc đó - nói một cách khác, họ không đủ sức cạnh tranh để có thể đáp ứng những nguyện vọng của Manuel."

Việc này tất nhiên làm ông lo lắng tới tương lai thân chủ của mình.

Mặc dù Neuer không trực tiếp trả lời phỏng vấn nhưng ai cũng có thể hiểu rằng Thomas Kroth không thể tuyên bố bừa bãi như vậy nếu như không có thỏa thuận trước với Neuer - thủ quân của Bayern.

Toàn bộ sự việc làm người ta nhớ đến một chuyện đã diễn ra cách đây gần 10 năm. Ngày 7/11/2009, đội phó Bayern Philipp Lahm năm đó 25 tuổi cũng trả lời Süddeutschen Zeitung với chỉ trích nặng nề ban lãnh đạo Bayern trong đường lối lãnh đạo đội bóng.

Mùa Thu năm đó, Bayern khủng khoảng trầm trọng. Họ bị các đội bóng Bundesliga bỏ xa và có nguy cơ bị loại ngay ở vòng bảng Champions League, dù đã mang về những cầu thủ như Anatoliy Tymoshchuk, Arjen Robben và Mario Gomez về trong phiên chuyển nhượng Hè.

Đội trưởng Neuer ngầm ý rời đi, con tàu Bayern tiếp tục đảo chao  - Ảnh 1.

Neuer và đội trưởng tiền nhiệm Philipp Lahm. (Nguồn: Eurosport)

Lahm tự cho mình có trách nhiệm phải lên tiếng khi so sánh Bayern với các câu lạc bộ khác: "Nếu so chúng tôi với những đội bóng hàng đầu ở Champions League thì chúng tôi thiếu ít nhất 7-8 vị trí chiến lược..."

Chỉ trong một bài trả lời phỏng vấn không quá dài, Lahm đã chỉ ra sai lầm của từng cá nhân trong ban lãnh đạo Bayern - và tất nhiên họ đã bị chạm tự ái khi gọi anh lên để trao một án phạt nặng nhất trong lịch sử câu lạc bộ lên đến 50.000 euro.

Tuy nhiên, câu chuyện này lại dẫn đến một hệ quả tích cực. Những năm sau đó, Bayern lớn mạnh vươn tầm ra thế giới với 3 lần vào chung kết Champions League, trong đó có một lần vô địch.

Hồi tưởng lại trong tự chuyện của mình, Lahm viết: "Đó là một số tiền rất lớn, nhưng nó đã được đầu tư đúng chỗ."

Mặc dù những chỉ trích này đã cách xa nhau đến 10 năm và gần giống nhau nhưng nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác trong thời điểm hiện tại. Những câu nói khó nghe này đến từ người đại diện của Neuer chứ không phải chính thủ thành này.

Thomas Kroth lo lắng cho tương lai của thân chủ: "Manuel cần một cái đích rõ ràng để có thể tỏa sáng. Manuel muốn vô địch châu Âu và chiến thắng ở Champions League thêm một lần nữa.."

Trước đó, sau những tuyên bố hùng hồn, Uli Höneß đã bỏ ra 118 triệu euro nhưng đội hình thiếu cầu thủ vẫn ở trong tình trạng thảm hại.

Thậm chí, huấn luyện viên Niko Kovac gần đây đã công khai tuyên bố: "...tôi cần thêm ít nhất 4 cầu thủ."

Chưa bao giờ Bayern gặp khó khăn trên thị trường mua bán như năm nay khi sức hấp dẫn mà họ đã dầy công vun đắp trong nhiều thập kỷ đang đi xuống một cách nghiêm trọng.

Những cầu thủ Bayern quan tâm như Leroy Sané, Ousmane Dembélé, Rodrigo Hernández hay một vài người khác đều có hai điểm chung: Họ đẳng cấp và không quan tâm tới Bayern!

Nhiều cầu thủ Bayern thậm chí còn kháo nhau rằng: "Ai muốn về Bayern làm việc với Kovac?!"

Trước tình cảnh hiện tại, Bayern phải có một sách lược rõ ràng và cụ thể: Họ muốn tranh giải gì? Muốn thi đấu như thế nào? Huấn luyện viên nào là phù hợp và cần những cầu thủ ra sao?

Trong khi Bayern còn đang lúng túng chưa có câu trả lời thì người đại diện của Neuer, Thomas Kroth đe dọa tiếp: "Manuel còn hợp đồng đến 2021 và lúc đó anh chắc chắn sẽ chưa dừng lại. Gia hạn với Bayern là tính toán đầu tiên của chúng tôi trong kế hoạch nhưng không phải là duy nhất."

Đội trưởng Neuer ngầm ý rời đi, con tàu Bayern tiếp tục đảo chao  - Ảnh 2.

Người đại diện của Manuel Neuer, Thomas Kroth (trái). (Ảnh: Getty Images)

Thêm vào đó, Neuer và Thomas Kroth biết rằng Alexander Nübel của Schalke 04 đang trong tầm ngắm của Bayern và rất có thể sẽ về vào năm 2020.

Thomas Kroth và Neuer dường như đang muốn gửi đến ban lãnh đạo Bayern một thông điệp rằng - nếu không có một đội hình đủ sức cạnh tranh, chúng tôi sẽ ra đi?

Đây chính là điểm khác biệt giữa Neuer và người tiền nhiệm Philipp Lahm của mình! Các cầu thủ trẻ đang và sắp về thi đấu cho Bayern nghĩ gì về đội trưởng của mình?

Manuel Neuer là một thủ môn xuất sắc - chuyện đó không ai nghi ngờ. Nhưng các cầu thủ Bayern cũng như người hâm mộ đang nghi ngờ khả năng lãnh đạo của anh trên cương vị thủ quân! Sự nghi ngờ này không phải là quá mới khi đội tuyển Đức gặp bê bối Oezil-Gündogan năm ngoái - Neuer im lặng.

Gần nhất là vào tháng 3 vừa qua, khi Joachim Loew loại một lúc 3 cầu thủ Bayern ra khỏi đội tuyển không cho đường trở lại, Neuer lại không có bất kỳ một ý kiến nào mà chỉ có các cầu thủ Bayern an ủi lẫn nhau.

Người duy nhất ở Bayern dám đứng ra công khai bênh vực các đàn anh của mình ở Bayern rất đáng tiếc lại là cầu thủ còn quá trẻ Joshua Kimmich.

Ban lãnh đạo Bayern sẽ phản ứng như thế nào trước thông điệp đầy đe dọa này? Nhưng dù có thế nào thì sau sự kiện này, vị trí đội trưởng của Neuer sẽ bị ban lãnh đạo và người hâm mộ Bayern đặt dấu hỏi - những Ultra trung thành nhất của FC Bayern có còn chấp nhận một thuyền trưởng có định rời "con tàu" khi họ gặp giông bão hay không?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại