Đội trưởng của Tottenham bị cảnh sát bắt trước đại chiến Manchester United

Anh Tú (S5) |

Thủ thành Hugo Lloris của Tottenham bị cảnh sát bắt khi đang lái xe với nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Chỉ 3 ngày trước trận đấu cực kỳ quan trọng với Manchester United, Tottenham đã vướng vào vụ rắc rối khi đội trưởng của họ bị cảnh sát bắt vì điều khiển xe với nồng độ cồn cao quá mức cho phép.

Talk Sport cho biết khoảng 2.20 sáng ngày thứ sáu, nhà vô địch World Cup 2018 và cũng là thủ quân của ĐT Pháp đã bị đưa về trụ sở cảnh sát Charing Cross sau khi không vượt qua được bài test nồng độ cồn.

Do chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên Lloris chỉ bị tạm giữ ở Charing Cross 7 tiếng rồi được tại ngoại. Tuy nhiên, thủ thành người Pháp vẫn phải trình diện ở tòa án Westminster vào ngày 11/09 tới vì hành vi phạm pháp vừa qua.

Đội trưởng của Tottenham bị cảnh sát bắt trước đại chiến Manchester United - Ảnh 1.

Việc bị bắt ngay trước trận đại chiến với MU có thể ảnh hưởng xấu đến tinh thần Lloris.

Phía Tottenham hẳn sẽ không hài lòng với rắc rối mà đội trưởng của họ đã gây ra chỉ 3 ngày trước trận đại chiến với Quỷ đỏ trên sân Old Trafford. Dù vậy, vụ việc này nhiều khả năng cũng không thể khiến HLV Pochettino gạch tên Lloris ở trận đấu sắp tới.

Thủ thành 31 tuổi đã bắt chính cả hai trận của Tottenham trong mùa giải này dù đã bỏ lỡ gần hết giai đoạn chuẩn bị trước khi mùa bóng khởi tranh vì còn đang tận hưởng kỳ nghỉ hậu World Cup.

Lloris và Spurs hứa hẹn sẽ trải qua 90 phút khắc nghiệt trên sân Old Trafford ở trận đấu thuộc vòng 3 Premier League. Đội bóng thành London đã không thắng MU trên sân nhà của Quỷ đỏ kể từ đầu năm 2014. Lúc này, Tottenham còn đang trải qua chuỗi 5 trận toàn thua trước Manchester United trên mọi đấu trường và 3 trận gần nhất tại Premier League giữa hai đội đều đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại