Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều

IMACHO |

Vì tình yêu, nhiều người đẹp TVB bất chấp mang tiếng ác để được ở bên cạnh “chồng người ta” nhưng cuối cùng lại nhận về không ít bẽ bàng.

Dương Cung Như

Những năm 90, Dương Cung Như là một trong những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí nhờ sắc vóc hơn người lẫn tài năng trời phú. Nhưng năm 2002, chính cô đã tự đạp đổ tất cả những gì mình kỳ công gầy dựng khi cặp kè với triệu phú Châu Chính Nghị.

 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 1.

Vị đại gia này không ngần ngại bỏ ra 12 triệu NDT cho bữa ăn tối cùng người tình xinh đẹp nhưng ngay lúc đó, vợ ông xuất hiện. 

Bước đến trước bàn ăn, vợ Châu Chính Nghị lớn tiếng quát: “Sao cô dám cướp chồng tôi?” và nhảy sổ vào túm tóc, đập đầu Dương Cung Như xuống bàn trước sự chứng kiến của hơn 50 người có mặt tại nhà hàng.

Chính bởi scandal đó, Dương Cung Như từ nàng ngọc nữ được cả làng giải trí nâng niu trở thành “hoa hậu giật chồng”, “hồ ly tham tiền” trong mắt công chúng. Cô bị các nhà làm phim quay lưng, khán giả khinh khi và từ đó sự nghiệp cũng tan thành mây khói. 

Ở tuổi 44, Dương Cung Như vẫn đường tình lẻ bóng, cố gầy dựng lại tên tuổi nhưng mãi vẫn chưa tìm lại được hào quang năm xưa.

 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 2.

Liêu Bích Lệ

Sở hữu thân hình nóng bỏng và gương mặt lai đẹp như tạc, Liêu Bích Lệ từng là gương mặt được đài TVB nhiệt tình lăng xê. Có trong tay sự nghiệp rực rỡ nhưng con đường tình duyên của người đẹp lại không được viên mãn như vậy.

Liêu Bích Lệ từng trải qua mối tình 3 năm với nam diễn viên Trần Bách Lâm nhưng cả hai sau đó đã chia tay trong hòa bình. Một thời gian sau, người ta bắt gặp cô qua lại với đại gia sòng bạc đã có vợ Châu Trác Hoa. 

Liêu Bích Lệ từng mạnh miệng phủ nhận tin đồn này nhưng hình ảnh cô và chiếc bụng bầu khá lớn tại một bệnh viện phụ sản đã phản bội lại lời nói của cô.

 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 3.

Scandal này khiến Liêu Bích Lệ “mất điểm” trầm trọng trong mắt dư luận, nhưng có vẻ như người đẹp không màng đến cái danh “kiều nữ cướp chồng” mà vẫn tự tin ở bên cạnh Châu Trác Hoa. Thậm chí, cư dân mạng còn bắt gặp những lần cô nàng “lên mặt”, cãi tay đôi với vợ của Châu Trác Hoa là Trần Tuệ Linh trên mạng xã hội.

Thời điểm Liêu Bích Lệ mang thai cũng là lúc Trần Tuệ Linh có chửa. Người đẹp được Châu Trác Hoa chu cấp tiền sang Anh dưỡng thai trong khi ông túc trực bên cạnh người vợ “chính thất” 24/7. 

Sau đó, Trần Tuệ Linh quyết tâm ly hôn, Liêu Bích Lệ chưa kịp vui mừng vì đạt được mục đích thì Châu Trác Hoa đã hết lòng năn nỉ vợ quay lại, quyết không lập gia đình với mỹ nhân TVB.

Giữa tháng 6 năm ngoái, nhiều tin đồn Châu Trác Hoa đã tìm được niềm vui mới. Sau những hi sinh và chấp nhận bị cả Hồng Kông quay lưng, Liêu Bích Lệ vẫn mãi là một “món đồ” không hơn không kém đối với vị đại gia sòng bạc đào hoa.

 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 4.

Quan Chi Lâm

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Quan Chi Lâm rơi vào khủng hoảng và tìm vui bên cạnh những vị đại gia lắm tiền nhiều của. Năm 1985, cô công khai qua lại với đại gia Mã Thanh Vỹ bất chấp việc ông đã có vợ là Trần Mỹ Kỳ. 

Không chịu nổi cú sốc quá lớn, Trần Mỹ Kỳ bị sẩy thai. Quan Chi Lâm tỏ ra đắc thắng, buông lời mỉa mai cô là con gà không biết đẻ trứng.

 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 5.
 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 6.

Quan Chi Lâm đường đường chính chính ở bên cạnh Mã Thanh Vỹ như vợ chồng sau khi ông và Trần Mỹ Kỳ ly hôn. Suốt nhiều năm chung sống, Quan Chi Lâm không được mặc áo cưới lần nào nữa dù điều tiếng thị phi vẫn bủa vây. 

Cuối cùng, mối tình này cũng tan vỡ sau khi Mã Thanh Vỹ tìm được cô gái khác trẻ trung và xinh đẹp hơn Quan Chi Lâm.

Sau khi bị “đá” không thương tiếc, Quan Chi Lâm “hất tay trên” Lý Gia Hân để được ở bên Lý Loan Hùng. Dư luận Hồng Kông ngày ấy vô cùng phẫn nộ, không ngừng lên án và gọi Quan Chi Lâm là “hồ ly tinh xấu xí". Nhưng khi Lý Loan Hùng tìm được bóng hồng mới và Quan Chi Lâm hiển nhiên bị cho “ra rìa”.

Năm 2015, truyền thông bất ngờ đưa tin Quan Chi Lâm kết hôn với tỷ phú Đài Loan Trần Thái Minh. Khi ấy, người đẹp mời thừa nhận mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Trần Thái Minh song cũng cho biết cuộc hôn nhân này đã tan vỡ vì xuất hiện kẻ thứ 3 mà theo Quan Chi Lâm ám chỉ người đó chính là nữ diễn viên Lưu Gia Linh. 

Song sau quá nhiều “phốt” giật chồng trong quá khứ, công chúng khó mà tin lời Quan Chi Lâm, cho rằng cô chỉ đang “cố đấm ăn xôi” và đây chính là quả báo mà cô phải nhận cho việc phá hủy hạnh phúc gia đình người khác.

 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 7.

Năm 1988 đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của Lý Gia Hân khi cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong do đài TVB tổ chức. Vẻ đẹp xuất chúng của thiếu nữ 18 tuổi khi đó đã làm không biết bao nhiêu con tim say đắm. Cô được bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc ở Hồng Kông.

 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 8.

Sau mối tình tan vỡ với thiên vương Lê Minh, Lý Gia Hân bị bắt gặp hẹn hò với tỷ phú Lý Loan Hùng. Chấp nhận thị phi và mang danh “hồ lý” cướp chồng, cô vẫn quyết định ở bên cạnh người mình yêu. Song, trước sức ép dư luận, mối tình này cuối cùng cũng tan vỡ trong sự tiếc nuối cựu Hoa hậu Hồng Kông.

Năm 2006, Lý Gia Hân một lần nữa mang danh kẻ thứ 3 khi đến với đại gia Hứa Tấn Hanh. Vị đại gia này quyết định ly dị vợ để có thể đến với cựu Hoa hậu Hồng Kông. Khi đó, Lý Gia Hân còn bị gia đình nhà chồng dè bỉu, nhiều người cho rằng cô muốn bước vào chốn hào môn là vì ham tiền của.

Như mọi khi, Lý Gia Hân giữ im lặng và âm thầm chứng minh tình yêu của cô dành cho Hứa Tấn Hanh xuất phát từ sự chân thành. Năm 2011, Lý Gia Hân hạ sinh con trai đầu lòng đặt tên Hứa Kiến Đồng.

 Nhờ đó, mối quan hệ giữa cô và gia đình nhà chồng cải thiện không ít. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cựu Hoa hậu Hồng Kông cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên của đời mình.

 Đời trái ngược của mỹ nhân TVB mang tiếng “hồ ly giật chồng”: Viên mãn thì ít mà ê chề ngậm “trái đắng” thì nhiều  - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại