“Thiên đường sung sướng” của cựu nguyên thủ trụy lạc bậc nhất TG

Thu Trang |

Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi được cho là đã bán căn biệt thự 68 phòng trên đảo Sardini cho gia đình hoàng gia Ả Rập với cái giá cao ngất – 350 triệu bảng Anh.

Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi, tay chơi khét tiếng trên chính trường Ý, rao bán căn biệt thự 68 phòng trên đảo Sardini cho gia đình hoàng gia Ả Rập với cái giá cao ngất ngưởng – 350 triệu bảng Anh .Tất nhiên, mức giá này không bao gồm các cô người mẫu thoát y.


Căn biệt thự rộng 168 mẫu Anh (tương đương gần 68 hecta) được đặt tên là Villa Certosa.

Căn biệt thự rộng 168 mẫu Anh (tương đương gần 68 hecta) được đặt tên là Villa Certosa.

Căn biệt thự rộng 168 mẫu Anh (tương đương gần 68 hecta) được đặt tên là Villa Certosa bao gồm 6 hồ bơi, 1 khán đài vòng và thậm chí còn có cả một ngọn núi lửa nhân tạo ở Costa Smeralda.

Biệt thự rộng thẳng cánh cò bay này chính là nơi ông Berlusconi đã đón tiếp rất nhiều vị khách quý như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và phu nhân Cherie, Tổng thống Mỹ George W Bush và Thủ tướng Nga Vladimir Putin.


Ông Berlusconi đã đón tiếp vợ chồng cựu thủ tướng Anh Tony Blair tại đây.

Ông Berlusconi đã đón tiếp vợ chồng cựu thủ tướng Anh Tony Blair tại đây.

Du khách có thể vào biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa của tỷ phú này bằng thuyền từ Địa Trung Hải thông qua một cửa ra vào và một cái động ngập nước.

Sau đó, du khách sẽ men theo các bậc tam cấp dẫn thẳng tới biệt thự được trưng bày một bộ sưu tập lớn các loài xương rồng Mexico.


Dưới động khảm hình thần biển.

Dưới động khảm hình thần biển.


Cầu thang dẫn lên biệt thự.

Cầu thang dẫn lên biệt thự.

Theo tờ Corriere della Sera, cựu thủ tướng Ý Berlusconi gần đây đã dẫn Hoàng tử Mohammed bin Nayef – thủ tướng Ả Rập và là người kế thừa ngai vị – đi thăm quan một vòng dinh thự lộng lẫy này. Chuyến thăm quan đó kéo dài hẳn 5 tiếng đồng hồ.

Tờ này cũng cho hay Hoàng tử Nayef có thể sẽ mua bất động sản sang trọng này thay mặt chú mình, vua Salman bin Abdulaziz al Said. Hồi đầu tháng 10, vị vua Ả Rập đã bỏ dở chuyến du hí của mình tới French Riviera chỉ vì ông không thể toàn quyền sử dụng bãi biển.

Mặc dù vụ mua bán này chưa ngã ngũ nhưng có tin đồn là ông Berlusconi giao bán biệt thự này với giá 350 triệu bảng Anh. Dinh thự hoa mỹ này được biết đến từ năm 2004 khi những chính trị gia phe đối lập tranh cãi liệu có nên thay đổi thiết kế của nó không.

Năm 2012, những tấm hình chụp mật thất dưới căn biệt thự dẫn thẳng ra biển được tung ra. Điều này có nghĩa là khách tới thăm dinh thự có thể ra vào đây một cách bí mật. Tại thời điểm đó, một số thay đổi về hang động bí mật đã được tiến hành mà không có kế hoạch trước.

Có nguồn tin cho hay Berlusconi đã được khuyên nên sửa lại căn biệt thự sau khi phải hứng chịu tới 38 lời đe dọa tới tính mạng. Ngoài những vị khách nổi tiếng, biệt thự của tỷ phú người Ý này cũng thu hút nhiều sự chú ý không mong muốn.

Cựu thủ tướng Ý cũng đã từng kiện nhiếp ảnh gia Antonello Zappadu ra tòa vì tung hình chụp ông ta với các chân dài bốc lửa bằng ống kính chuyên dụng.

Theo ông Berlusconi, những bức ảnh với phụ nữ vây quanh như vậy là nhằm bôi nhọ hình ảnh của ông, như kiểu ông ta có cả một “hậu cung” vậy.

Những bức hình chụp cựu thủ tướng Ý đang tay trong tay với “các thiên thần Berlusconi” đã được đăng trên tạp chí sang chảnh Oggi của Ý dưới cái tít “Hậu cung của Berlusconi”.

Một bộ hình khác do Zappadu ghi lại chộp được hình ảnh Berlusconi đội khăn quấn đầu đi cùng Tony và Cherie Blair. Những hình ảnh đó được chụp lại khi gia đình ông Blairs lưu lại tại tư dinh của Berlusconi mùa hè năm 2004.

Trong chuyến viếng thăm đó, họ đã được thưởng thức một màn bắn pháo hoa kết thúc bằng dòng chữ “Tony muôn năm” trên bầu trời.

Sau các phiên tòa kéo dài, cuối cùng tòa án tối cao Ý cũng ra phán quyết Zappadu đã xâm phạm quyền riêng tư của ông Berlusconi nhưng không hình phạt nào được đưa ra vì sự việc xảy ra quá lâu rồi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại