Thêm những tấm ảnh gây chấn động về số phận người tị nạn

Nguyễn Nhung |

Một em bé tầm hơn 1 tuổi lênh đênh trên biển cùng cha, những người khác cố bấu víu vào những chiếc phao đối phó với biển lớn… là cảnh tượng kinh hoàng của một chuyến vượt biên bão táp.

Ngày 13/9 vừa qua, khi cách đảo Lesbos của Hy Lạp chừng 100m, chiếc xuồng cao su chở người tị nạn Syria và Afghanistan đã bị xì hơi. Sợ hãi, hoảng loạn những người trên thuyền không còn cách nào khác, phải nhảy xuống nước để bơi vào bờ.

Dù đã được những người tình nguyện cứu giúp, 34 người vẫn đã phải bỏ mạng trên biển. Trong khi đó với những người còn lại, may mắn đã tạm mỉm cười với họ. Với những chiếc phao cứu sinh dù nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh cấp bách, họ đã giữ được sự sống cho mình.

Trong hai tuần qua, một số lượng lớn người tị nạn Syria đã vượt biên qua Thổ Nhĩ Kỳ và từ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến sang đảo Lesbos, Hy Lạp. Có những thời điểm, có đến 27.000 người tị nạn trú chân trên hòn đảo 80.000 dân này.

Những hình ảnh được chụp lại trong ngày 13/9, sau khi chiếc thuyền cao su gặp sự cố:


Em bé này vẫn vô tư ngủ trên tay người cha đang vật lộn trong nước biển.

Em bé này vẫn vô tư ngủ trên tay người cha đang vật lộn trong nước biển.


Chiếc xuồng cao su đã chìm dần vẫn được những người tị nạn hoảng loạn sử dụng để cố gắng vào bờ.

Chiếc xuồng cao su đã chìm dần vẫn được những người tị nạn hoảng loạn sử dụng để cố gắng vào bờ.


Những người đàn ông thì chọn cánh tự bơi vào bờ với những chiếc phao cứu sinh mang theo bên mình và do tình nguyện viên cung cấp.

Những người đàn ông thì chọn cánh tự bơi vào bờ với những chiếc phao cứu sinh mang theo bên mình và do tình nguyện viên cung cấp.


Và kiệt sức sau một quãng thời gian vật lộn trong nước biển mênh mông.

Và kiệt sức sau một quãng thời gian vật lộn trong nước biển mênh mông.


Những đứa trẻ co ro vì rét.

Những đứa trẻ co ro vì rét.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại