[Photo] Hạnh phúc đích thực trên khuôn mặt những thổ dân châu Phi

Sau 7 năm du lịch khắp châu Phi, nhiếp ảnh gia người Đức Mario Gerth đã phải thốt lên rằng những con người nơi đây mới là những người hạnh phúc nhất hành tinh mặc dù họ có điều kiện sống rất giản đơn.

Trẻ em Arbore đang đội những chiếc mũ chống nắng. (Nguồn: Dailymail.co.uk)
Trẻ em Arbore đang đội những chiếc mũ chống nắng. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Nhiếp ảnh gia người Đức Mario Gerth (38 tuổi) đã dành 7 năm du lịch khắp châu Phi để ghi lại những bộ lạc thổ dân ở đây. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Nhiếp ảnh gia người Đức Mario Gerth (38 tuổi) đã dành 7 năm du lịch khắp châu Phi để ghi lại những bộ lạc thổ dân ở đây. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Một người phụ nữ của bộ tộc Muris đang ngậm chiếc đĩa khổng lồ trong môi, một biểu tượng sắc đẹp nơi đây và sử dụng những nguyên liệu tự nhiện như vôi và sỏi làm đồ trang sức. (Nguồn: Dailymail.co.uk)
Một người phụ nữ của bộ tộc Muris đang ngậm chiếc đĩa khổng lồ trong môi, một biểu tượng sắc đẹp nơi đây và sử dụng những nguyên liệu tự nhiện như vôi và sỏi làm đồ trang sức. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Khi những tới tuổi dậy thì, các bé gái sẽ phải nhổ bỏ hàm dưới, khoét 1 lỗ trên môi và nhét đĩa đất sét vào đó. Đường kính của chiếc đĩa sẽ tăng theo thời gian. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Khi những tới tuổi dậy thì, các bé gái sẽ phải nhổ bỏ hàm dưới, khoét 1 lỗ trên môi và nhét đĩa đất sét vào đó. Đường kính của chiếc đĩa sẽ tăng theo thời gian. (Nguồn: Dailymail.co.uk)


Các em bé của bộ lạc Surma từ Ethiopia đội chiếc mũ và mặt nạ làm từ cây cỏ và đất sét trắng. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Các em bé của bộ lạc Surma từ Ethiopia đội chiếc mũ và mặt nạ làm từ cây cỏ và đất sét trắng. (Nguồn: Dailymail.co.uk)


Các em bé của bộ lạc Surma từ Ethiopia đội chiếc mũ và mặt nạ làm từ cây cỏ và đất sét trắng. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Các em bé của bộ lạc Surma từ Ethiopia đội chiếc mũ và mặt nạ làm từ cây cỏ và đất sét trắng. (Nguồn: Dailymail.co.uk)


Một thanh niên của bộ lạc Arbore ở thung lũng Ome, Ethiopia. Nơi đây con người chỉ săn bắn và chăn nuôi để sinh sống. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Một thanh niên của bộ lạc Arbore ở thung lũng Ome, Ethiopia. Nơi đây con người chỉ săn bắn và chăn nuôi để sinh sống. (Nguồn: Dailymail.co.uk)


Một cậu bé của bộ lạc Karo. Bộ lạc này có khoảng 1.000 người, sống bằng nuôi trồng và đánh cá. Các thanh niên trong bộ lạc thường vẽ lên cơ thể và đeo các tràng hoa để thu hút bạn khác giới. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Một cậu bé của bộ lạc Karo. Bộ lạc này có khoảng 1.000 người, sống bằng nuôi trồng và đánh cá. Các thanh niên trong bộ lạc thường vẽ lên cơ thể và đeo các tràng hoa để thu hút bạn khác giới. (Nguồn: Dailymail.co.uk)


Phụ nữ bộ lạc Arbore thích đội khăn đen nhưng lại hay đeo những chuỗi vòng có màu sắc sặc sỡ. (Nguồn: Dailymail)

Phụ nữ bộ lạc Arbore thích đội khăn đen nhưng lại hay đeo những chuỗi vòng có màu sắc sặc sỡ. (Nguồn: Dailymail)


Hai mẹ con bộ lạc Hamar. (Nguồn: Dailymail)

Hai mẹ con bộ lạc Hamar. (Nguồn: Dailymail)


Một chiến binh của bộ lạc Himba. Phụ nữ bộ lạc này có phong cách thời trang rất tỉ mỉ, thay đổi theo tình trạng hôn nhân và độ tuổi. (Nguồn: Dailymail)

Một chiến binh của bộ lạc Himba. Phụ nữ bộ lạc này có phong cách thời trang rất tỉ mỉ, thay đổi theo tình trạng hôn nhân và độ tuổi. (Nguồn: Dailymail)


Bộ lạc Dassanech có những chiếc vòng cổ đầy màu sắc. (Nguồn: Dailymail)

Bộ lạc Dassanech có những chiếc vòng cổ đầy màu sắc. (Nguồn: Dailymail)


Bộ trang phục làm từ lông thú và hạt cườm của mẹ con bộ tộc Hamar. (Nguồn: Dailymail)

Bộ trang phục làm từ lông thú và hạt cườm của mẹ con bộ tộc Hamar. (Nguồn: Dailymail)


Một bà cụ của bộ lạc Dassanech cầm chiếc giáo đi săn. (Nguồn: Dailymail)

Một bà cụ của bộ lạc Dassanech cầm chiếc giáo đi săn. (Nguồn: Dailymail)

Bộ lạc Samburu ở Kenya có phong tục kính trọng người cao tuổi. Những người lớn tuổi trong bộ lạc thường có địa vị cao trong cộng đồng. (Nguồn: Dailymail)
Bộ lạc Samburu ở Kenya có phong tục kính trọng người cao tuổi. Những người lớn tuổi trong bộ lạc thường có địa vị cao trong cộng đồng. (Nguồn: Dailymail)

Phụ nữ của bộ lạc Mumuhuilaare ở Angola dành hàng giờ mỗi sáng để trang điểm. Họ dùng sỏi, đá và vỏ sò để làm trang sức. (Nguồn: Dailymail)

Phụ nữ của bộ lạc Mumuhuilaare ở Angola dành hàng giờ mỗi sáng để trang điểm. Họ dùng sỏi, đá và vỏ sò để làm trang sức. (Nguồn: Dailymail)

Nhiếp ảnh gia Mario cho biết những bộ tộc mà anh ghé thăm mà những bộ tộc hạnh phúc nhất thế giới mặc dù môi trường sống hết sức đơn giản. (Nguồn: Dailymail)
Nhiếp ảnh gia Mario cho biết những bộ tộc mà anh ghé thăm mà những bộ tộc hạnh phúc nhất thế giới mặc dù môi trường sống hết sức đơn giản. (Nguồn: Dailymail)

Phụ nữ của bộ lạc Mumuhuilaare ở Angola dành hàng giờ mỗi sáng để trang điểm. Họ dùng sỏi, đá và vỏ sò để làm trang sức. (Nguồn: Dailymail)

Phụ nữ của bộ lạc Mumuhuilaare ở Angola dành hàng giờ mỗi sáng để trang điểm. Họ dùng sỏi, đá và vỏ sò để làm trang sức. (Nguồn: Dailymail)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại