Già trẻ hốt bạc triệu nhờ hành nghề "đáng hổ thẹn"

Nguyễn Hà |

Những công việc “ăn theo” thời vụ luôn là những công việc “hốt” tiền nhanh chóng và dễ dàng. Ở Trung Quốc, tết Thanh Minh cũng là một trong những lễ hội quan trọng trong năm.

Phong tục làm cỏ các phần mộ (lễ tảo mộ), sửa sang, thắp hương, đặt hoa quả thành kính tưởng nhớ tổ tiên là những hoạt động không thể thiếu trong ngày này.

Và theo đó, một công việc “ăn theo” có thể nói là “độc nhất vô nhị”, khá đơn giản mà lại kiếm được khoản tiền kha khá, đó chính là “ăn trộm đồ cúng”.

Mới đây, một blogger có tên Vương Hạo Phong đã đăng trên blog của mình những bức ảnh chụp về một nhóm người chuyên hành nghề “trộm đồ cúng”. Ngay sau đó, những bức ảnh này nhận được rất nhiều bình luận cũng như sự chú ý của cư dân mạng.

Sự việc này diễn ra tại một khu nghĩa trang tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sau khi người dân đến làm lễ tảo mộ, đặt hoa quả, thắp hương xong và rời đi thì nhóm người “ăn trộm đồ cúng” bắt đầu hoạt động.

Không chỉ có người lớn, mà có cả những em bé đang trong độ tuổi đi học cũng tham gia công việc này. Họ nhặt đầy túi lớn túi nhỏ rồi đem bán cho các xưởng thu hồi đồ cúng.

Chủ blog cho biết, họ phân loại hoa tươi, hoa quả, bánh kẹo và các loại nến đốt dở vào các túi khác nhau. Hoa tươi và các loại hoa quả thì họ đem bán cho các cửa hàng bán buôn, còn nến thì họ bán lại cho các xưởng sản xuất nến.

Các xưởng này sẽ gia công thành nến mới và rồi lại đem bán cho những người….đi tảo mộ.

Sau mỗi dịp tết Thanh Minh, trung bình các chủ xưởng kiếm được khoảng 50.000 NDT (khoảng 175.000.000 VNĐ), nếu thời tiết tốt thì họ còn kiếm được nhiều hơn.

Được biết, có gia đình đã làm nghề này 10 năm, sau vài năm kiếm được khoản tiền kha khá, họ mở một nhà xưởng chuyên sản xuất nến, mở cả “siêu thị” chuyên bán buôn và thậm chí còn tậu được xe để chở hàng nữa.

Những hình ảnh liên quan đến nghề “ăn trộm đồ cúng” (Nguồn: Wangyi):

Một người phụ nữ chuyên hành nghề “ăn trộm đồ cúng”. Chị ta ăn trộm hoa tươi, hoa quả và nến đốt dở
Một người phụ nữ chuyên hành nghề “ăn trộm đồ cúng”. Chị ta ăn trộm hoa tươi, hoa quả và nến đốt dở
Nến ăn trộm được bán lại cho các nhà xưởng sản xuất nến
Nến ăn trộm được bán lại cho các nhà xưởng sản xuất nến
Một chủ xưởng nến cho biết cứ mỗi dịp tết Thanh minh ông kiếm ít nhất được 50.000 tệ.
Một chủ xưởng nến cho biết cứ mỗi dịp tết Thanh minh ông kiếm ít nhất được 50.000 tệ.
Những em bé mới 6-7 tuổi cũng tham gia “ăn trộm đồ cúng”
Những em bé mới 6-7 tuổi cũng tham gia “ăn trộm đồ cúng”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại