Cười té ghế với muôn kiểu "vồ ếch" khó đỡ vì "bà chúa tuyết"

Thu Trang |

Nếu chỉ ngồi nhà và nhìn qua cửa sổ thì cảnh tuyết rơi quả thực rất đẹp, rất lãng mạn. Tuy nhiên, nếu phải di chuyển trên những con đường phủ đầy tuyết thì lại là một thảm họa.


Cú ngã không thể lường trước.

Cú ngã không thể lường trước.


Ngã thôi có nhất thiết phải đẹp thế không?

Ngã thôi có nhất thiết phải "đẹp" thế không?


Ngã như trong phim.

Ngã như trong phim.


Đường nhựa mà cứ tưởng như sàn trượt băng vậy.

Đường nhựa mà cứ tưởng như sàn trượt băng vậy.


Những lúc như này, chắc chả ai thích tuyết.

Những lúc như này, chắc chả ai thích tuyết.


Dù đã rất nỗ lực nhưng chạy trời vẫn không khỏi ngã.

Dù đã rất nỗ lực nhưng "chạy trời vẫn không khỏi ngã".


Màn trình diễn trên cả tuyệt vời.

Màn trình diễn trên cả tuyệt vời.


Cú vồ ếch quá nguy hiểm.

Cú vồ ếch quá nguy hiểm.


Ngã cũng phải cố chọn chỗ hạ cánh an toàn.

Ngã cũng phải cố chọn chỗ hạ cánh an toàn.


Mất công ngã phải ngã cho nó hoành tráng.

Mất công ngã phải ngã cho nó hoành tráng.


Bước chân xuống đất, điều đầu tiên nên làm là bám lấy cửa xe.

Bước chân xuống đất, điều đầu tiên nên làm là bám lấy cửa xe.


Ngã hội đồng mới vui.

Ngã hội đồng mới vui.


Ngã không kịp phanh.

Ngã không kịp phanh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại