Chùm ảnh: Những người bán linh hồn cho smartphone

Lương Hồng Phúc |

Nhiếp ảnh gia đường phố Antoine Geiger đã cho ra đời loạt ảnh về hiện tượng con người quá phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ, đến nỗi dường như màn hình bé tí kia đang hút trọn tâm hồn mỗi chúng ta.

Nhằm mục đích cảnh báo người dân về sự phụ thuộc vào công nghệ quá lớn, nhiếp ảnh gia người Pháp Antonie Geiger đã tạo ra một chùm ảnh với nhân vật chính là con người đang giơ điện thoại chụp ảnh tự sướng.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở các bức ảnh đó là khuôn mặc người cầm điện thoại bị hút vào trong màn hình nhỏ bé, giống như tâm hồn của họ đang bị các thiết bị điện tử nuốt trọn vậy.

Dự án ảnh được đặt tên là SUR-FAKE, thể hiện rõ ý đồ của tác giả, rằng "cái màn hình nhỏ bé ấy cứ như một kẻ thao túng cơ thể của con người và cả sự vật đang diễn ra ngoài kia".

Con người đang bị công nghệ thao túng quá nhiều.
Con người đang bị công nghệ thao túng quá nhiều.

Antonie Geiger đã từng sống tại Anh, Pháp và Hà Lan. Chàng nhiếp ảnh gia tuổi đời tuy mới chỉ 20 nhưng đã có tới 4 cuộc triển lãm nghệ thuật trong vòng 2 năm.

Báo chí, truyền thông cũng từng nhắc tới tên anh thanh niên mê nhiếp ảnh trên dưới 10 lần.

Loạt ảnh của Antoine thể hiện sự bất lực của con người trước sự thao túng của công nghệ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại