Cận cảnh bữa ăn trưa “chỉ nhìn đã buồn nôn” của học sinh tiểu học

Nguyễn Nhung |

Hình ảnh những món ăn dành cho học sinh một trường Tiểu học ở Hàng Châu, Trung Quốc được truyền thông nước này đăng tải khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng mắc ói.

Truyền thông Trung Quốc ngày 24/10 đồng loạt đưa tin cho hay, phụ huynh học sinh có con học tại trường Tiểu học trung tâm thị trấn Đới Thôn, quận Tiêu Sơn Hàng Châu mới đây đã đăng tải hình ảnh về bữa trưa dành cho con em họ tại trường như sau:

“Cơm thì chỗ sống chỗ chín, rau thì lẫn cả sâu và lá tre. Đồ ăn được đặt trong những chiếc thùng bẩn thỉu. Chẳng trách con về nhà năm ba hôm lại kêu đồ ăn ở trường không ngon”.


Thùng cơm nửa sống nửa chín của học sinh được đặt ngay trên mặt đất.

Thùng cơm nửa sống nửa chín của học sinh được đặt ngay trên mặt đất.

Từ những bức ảnh được đăng tải, có thể dễ dàng nhận thấy các em học sinh tay cầm hộp xốp xếp hàng chờ lấy cơm. Các thùng đựng đồ ăn đặt ngay trên nền đất vương vãi đầy cơm và thức ăn.

Rất nhiều phụ huynh xem những tấm ảnh chụp nhà bếp nấu bữa trưa cho các em học sinh đều cảm thấy mắc ói, kèm theo nhận xét ngắn gọn: bẩn, kém, loạn!


Các thùng thức ăn lõng bõng chỉ nhìn đã cảm thấy buồn nôn.

Các thùng thức ăn "lõng bõng" chỉ nhìn đã cảm thấy buồn nôn.

Theo điều tra ban đầu, trường học trên được xây dựng năm 1927. Trường có 24 lớp học, 953 học sinh và 53 giáo viên thuộc biên chế nhà nước. Đại diện trường học đã thừa nhận, tất cả những bức ảnh mà phụ huynh học sinh đã đăng tải đều là sự thật.

Tuy nhiên, trường này cũng giải thích thêm, do hạn chế về trang thiết bị cũng như do không có học sinh nội trú nên nhà trường không có nhà ăn riêng. Để giải quyết vấn đề ăn bán trú cho học sinh, ban giám hiệu đành phải thuê một Công ty thực phẩm.

Dù vậy, nhà trường cũng không được tự ý chọn nhà cung cấp dịch vụ mà phải chọn theo danh sách do Sở giáo dục gửi xuống. Vì Công ty TNHH thực phẩn Hàng Châu Sơ Hương cách trường khá gần nên đã được chọn.

“Do Công ty này nằm trong danh sách Sở giáo dục đã chọn lựa nên chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty này”, đại diện trường Tiểu học trên cho hay.


Học sinh trong trường xếp hàng lấy cơm hộp về ăn.

Học sinh trong trường xếp hàng lấy cơm hộp về ăn.

Cách làm ăn có phần bất nhân tâm của Công ty trên chỉ bị phát hiện vào trưa 21/10.

Vào hôm đó, nhân viên công ty TNHH thực phẩm Hàng Châu Sơ Hương gọi điện đến trường nói cơm và đồ ăn đã nấu xong nhưng do mất điện chưa kịp đóng hộp nên đành phải mang ra trường chia vào hộp cơm cho các em học sinh.

Tại trường học, đồ ăn của học sinh đã bị một số phụ huynh chụp được. Những hình ảnh đó nhanh chóng được gửi lên ban giám hiệu nhà trường. Lúc này, các giáo viên cũng mới “ngã ngửa” trước những gì học sinh của họ được cho ăn.


Thực phẩm để chế biến đồ ăn cho học sinh được vứt ngay trên sàn nhà mà không được kê lót bởi bất cứ thứ gì.

Thực phẩm để chế biến đồ ăn cho học sinh được vứt ngay trên sàn nhà mà không được kê lót bởi bất cứ thứ gì.

Được biết, một bữa trưa của học sinh có giá 7 NDT (khoảng 25.000 đồng), trong đó 6,5 NDT là tiền cơm và đồ ăn. 0,5 NDT còn lại là tiền hoa quả.

Hiện tại, sau khi khảo sát thực tế nhà bếp của Công ty trên, phía trường học đã có ý kiến tạm dừng hợp đồng đã ký. Công ty TNHH thực phẩn Hàng Châu Sơ Hương cũng đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động và lập hồ sơ điều tra.


Hình ảnh được chụp từ nhà bếp của Công ty TNHH Hàng Châu Sơ Hương.

Hình ảnh được chụp từ nhà bếp của Công ty TNHH Hàng Châu Sơ Hương.

Thông tin này đã ngay lập tức “gây bão” trong cộng đồng mạng tại Trung Quốc.

Nhiều ý kiến chỉ trích Công ty trên vô lương tâm song không ít người tỏ ra nghi ngờ các giáo viên và ban giám hiệu trong trường. Khó có thể chấp nhận được việc bữa trưa của học sinh tồi đến vậy, mà những người làm công tác quản lý trong trường không hề biết gì.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại