Bị phá giấc ngủ, mẹ đánh con đến tử vong

Nguyễn Hà |

Nhà chức trách Trung Quốc vừa đưa ra xét xử một người phụ nữ với cáo buộc ra tay dã man giết con đẻ của mình, chỉ vì cậu bé làm cô này… thức giấc.

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã tiến hành phiên xét xử vụ án mẹ đẻ giết con. Bị cáo là một phụ nữ mang họ Cổ, năm nay 26 tuổi.

Cổ bị tuyên án với tội danh cố ý giết người, còn chồng cô này là Vương thì bị buộc tội che giấu bằng chứng và bao che tội phạm.

Theo cáo trạng, Cổ là người tỉnh Hồ Bắc, còn Vương đến từ tỉnh Hắc Long Giang, bằng tuổi với Cổ. Hai vợ chồng đều đang thất nghiệp ở nhà.

5 năm trước, Vương lên Bắc Kinh làm việc, hai người họ quen biết nhau qua mạng rồi kết hôn và sinh được một cô con gái đầu lòng tên là Tiểu Duệ.

Đến năm 2012, họ sinh cậu con trai thứ hai, đặt tên là Tiểu Vũ. Sau đó Tiểu Vũ được bố mẹ của Vương đưa về quê nuôi, mãi đến lúc cậu bé được 2 tuổi, vợ chồng họ mới đón lên ở cùng.

Người mẹ giết con dã man đứng trước vành móng ngựa
Người mẹ giết con dã man đứng trước vành móng ngựa

Khoảng 7h ngày 11/10/2014, Cổ đang ngủ thì cậu con trai 2 tuổi khóc khiến cô ta tỉnh giấc. Cổ đã vô cùng tức giận nên liền đẩy Tiểu Vũ từ trên giường ngã xuống đất khiến cậu bé bị nứt hộp sọ.

Sau đó, hung thủ dùng tay siết chặt cổ cậu bé để Tiểu Vũ không khóc được nữa rồi dùng một chiếc túi nilong bịt lên đầu cậu, tiếp đó lấy chăn trùm lên trên khiến cậu bé tử vong vì ngạt thở.

8h cùng ngày, Vương trở về nhà sau khi được Cổ báo tin. Cổ thú nhận với chồng về việc giết con rồi thản nhiên nói - “Sau này lại đẻ đứa khác”.

Cổ và Vương đứng trước tòa. Vẻ mặt Vương vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cổ và Vương đứng trước tòa. Vẻ mặt bà mẹ giết con đầy ăn năn hối lỗi, trong khi Vương vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cặp vợ chồng này đã trao đổi và quyết định tìm chỗ để chôn cậu bé. Tối hôm đó, Vương và Cổ vứt xác con trai mình lên xe rồi mang lên núi chôn.

Vài ngày sau vụ việc, Cổ ra công an đầu thú. Vương cũng nhiều lần bị lực lượng công an mời đến để điều tra thu thập chứng cứ nhưng còn cố ý đưa ra những chứng cứ giả để bao che cho vợ.

Một số hình ảnh liên quan đến vụ án:

Trong suốt phiên xét xử ngày 13/5, Cổ vừa khóc lóc vừa nói Không phải là tôi cố ý, thực sự là tôi không muốn con tôi chết, vì càm thấy áy náy nên tôi đã tự ra đầu thú.

Trong suốt phiên xét xử ngày 13/5, Cổ vừa khóc lóc vừa nói - "Không phải là tôi cố ý, thực sự là tôi không muốn con tôi chết. Vì cảm thấy cắn rứt lương tâm nên tôi đã tự ra đầu thú."

Hình ảnh bé Tiểu Vũ

Hình ảnh bé Tiểu Vũ

>> 10 điều Singapore "ăn đứt" bất cứ nơi đâu

>> Con đường thành triệu phú ở Mỹ của cô gái gốc Việt 28 tuổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại