Bên trong nhà tù quái đản và nguy hiểm nhất thế giới

Thu Trang |

San Pedro ở Bolivia được coi là nhà tù nguy hiểm nhất thế giới nơi ma túy được sản xuất công khai, tù nhân xử nhau bằng luật rừng trong khi du khách lại được ra vào thoải mái.

Nhà văn người Úc, Rusty Young đã phơi bày những cảnh tượng kì lạ và ám ảnh nhất tại nhà tù thảm họa này trong tác phẩm “Marching Powder” của mình.

Trong cuốn sách được xuất bản năm 2003, nhà văn kể lại câu chuyện của Thomas McFadden, một tù nhân người Anh phải “bóc lịch” 6 năm tại San Pedro vì tội buôn bán vận chuyển ma túy.


Nhà tù San Pedro ở Bolivia được mệnh danh là nhà tù nguy hiểm nhất thế giới.

Nhà tù San Pedro ở Bolivia được mệnh danh là nhà tù nguy hiểm nhất thế giới.

Nhà lao San Pedro ở La Paz, Bolivia mở cửa chào đón khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Du khách tới đây phải trả vé vào cửa thăm quan, thậm chí còn có thể mua bán cocaine và găp mặt những tù nhân khét tiếng nhất Bolivia.

Khách du lịch được chào đón là vậy nhưng nơi đây không hoan nghênh những kẻ ấu dâm và biến thái. Tù nhân ở đây sẽ xuống tay không khoan nhượng với những kẻ tấn công tình dục bởi trong tù có cả phụ nữ và trẻ em sinh sống.


Nhà văn người Úc, Rusty Young đã phơi bày những cảnh tượng kì lạ và ám ảnh nhất tại nhà tù San Pedro trong tác phẩm “Marching Powder” xuất bản năm 2003.

Nhà văn người Úc, Rusty Young đã phơi bày những cảnh tượng kì lạ và ám ảnh nhất tại nhà tù San Pedro trong tác phẩm “Marching Powder” xuất bản năm 2003.

Những kẻ vào đây vì tội hiếp dâm sẽ bị các bạn tù lôi xuống bể bơi bỏ hoang đánh cho thừa sống thiếu chết bằng roi điện và những thanh gỗ có đinh cho tới chết.

Chính phủ hứa đóng cửa San Pedro từ năm 2013 để ngăn chặn nạn “buôn bán cocaine và những hành động lạm dụng khác" của tù nhân trong nhà tù này.

Chia sẻ về nhà tù khét tiếng nhất thế giới ở Bolivia, nơi vợ con của tù nhân cũng vào đó sống cùng, Rusty cho biết đó là nơi “kỳ lạ nhất mà ông được biết”. Vậy mà, cho đến giờ nhà tù này vẫn hoạt động bất chấp việc chính phủ nước này đã hứa xóa sổ nó 3 năm trước.


Vợ con tù nhân cũng sinh sống ngay trong tù.

Vợ con tù nhân cũng sinh sống ngay trong tù.

"Nếu chính phủ xây nhà tù mới và di dời tất cả tù nhân qua đó thì chắc chắn họ sẽ nổi dậy vì ở đây họ có thể kiếm được khá tiền từ khách du lịch tới tham quan.

Con người ta sẽ làm bất cứ điều gì để sinh tồn bởi vì chính phủ Bolivia chỉ đem tội phạm nhốt vào một chỗ và để họ tự xoay sở”, nhà văn Rusty Young cho biết thêm.

Nhà tù nơi ma túy được sản xuất công khai

Năm 2000, Rusty đã bỏ ra 5 USD cho một chuyến tham quan 1 ngày trong tù nơi có hơn 500 phụ nữ và 250 trẻ em sinh sống.

Thậm chí, năm ngoái một nhóm khách du lịch bụi đã bỏ ra 1000 Bảng Anh để được tham quan trong 1 ngày và ngủ lại 1 đêm tại nhà lao San Pedro này.

“Nơi này được Lonely Planet xếp hạng là địa điểm du lịch “quái chiêu” nhất thế giới”, Rusty hồi tưởng lại lần đầu ông nghe tới cái tên San Pedro 16 năm trước.

“Điều đáng sợ nhất là khách tham quan phải để lại hộ chiếu, thứ có giá trị nhất đối với mỗi du khách, trước khi bước vào San Pedro.

Tôi đã không thốt nên lời khi tận mắt chứng kiến nạn tham nhũng thối nát hoành hành trong nhà tù này. Tù nhân có thể tự sản xuất ma túy, bán cho khách du lịch và tự mua phòng giam cho mình”, Rusty kể lại.


Ma túy được chứng cất và tiêu thụ ngay trong nhà tù nguy hiểm bậc nhất thế giới này.

Ma túy được chứng cất và tiêu thụ ngay trong nhà tù nguy hiểm bậc nhất thế giới này.

Nhà tù thậm chí còn được phân chia địa phận theo quận giống như bất cứ khu vực đô thị nào ở thế giới bên ngoài.

Quay lại thời điểm năm 2000, Rusty cho biết ông đã hối lộ quản giáo để được ra vào nhà tù này mỗi ngày trong suốt 3 tháng để lấy tư liệu viết nên cuốn "Marching Powder".

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là sao các tù nhân lại để Rusty ra vào thoải mái như đi cắm trại ở San Pedro vậy?

"Nếu bạn không buôn bán ma túy hay phạm tội bị tống vào đây thì họ sẽ chẳng làm gì hại bạn đâu. Đêm là khoảng thời gian nguy hiểm nhất ở San Pedro. Có người đã phải bỏ mạng trong đó, chính mắt tôi nhìn thấy”, Rusty kể lại.

Theo nhà văn, ông đã suýt bị hành hình khi chụp ảnh những con nghiện ma túy lúc 1 giờ sáng. Bọn chúng đòi tiền nhưng ông không có tiền lẻ.

"Đó là tình cảnh nguy hiểm nhất mà tôi vướng vào từ khi vào San Pedro. Tôi chỉ còn đúng 1 tờ 10 USD và chắc chắn nếu đưa tất ra sẽ chẳng còn nổi đồng lẻ nào để ra về!"

Trong cuốn Marching Powder, Rusty đã viết: "Rất nhiều tù nhân bị nghiện ma túy, một số nghiện nặng tới nỗi tự lấy dao làm tổn thương mình để lấn át cơn them thuốc hoặc bởi họ đang bị ảo giác".

Rusty, cũng giống như bao khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới tới tham quan San Pedro, đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.


Hồ bơi nơi những tên ấu dâm và biến thái bị xử theo luật rừng.

Hồ bơi nơi những tên ấu dâm và biến thái bị xử theo luật rừng.


Mô hình nhà tù giá rẻ được chính phủ Bolovia ủng hộ.

Mô hình "nhà tù giá rẻ" được chính phủ Bolovia ủng hộ.

Một khách du lịch ở miền Nam nước Anh đã từng tới San Pedro cho biết anh không hề thấy bị đe dọa khi tới thăm “khu vực thượng lưu” của nhà tù.

"Trong nhà tù San Pedro, có tiền sẽ mua được phòng giam giống như mua nhà ở ngoài vậy. Đẳng cấp cũng theo đó mà phân chia.

"Chúng tôi đã ở trong đó khoảng 36 tiếng, thậm chí còn được chào bán cocaine sản xuất ngay trong tù với nguyên liệu thô được tuồn vào trái phép", du khách 26 tuổi giấu tên cho hay.

Sau khi cuốn Marching Powder được xuất bản rộng khắp trên toàn thế giới, các quản giáo tham nhũng tại nhà tù khét tiếng nhất Bolivia buộc phải trưng biển cấm khách du lịch nước ngoài tới tham quan.

Thế nhưng, sau chuyến viếng thăm “chốn cũ” gần đây nhất trở về Rusty cho biết “San Pedro vẫn hoạt động nhộn nhịp như bình thường”.


Tại nhà tù này, nếu có tiền thì các tù nhân có thể mua buồng giam giống như mua nhà vậy.

Tại nhà tù này, nếu có tiền thì các tù nhân có thể mua buồng giam giống như mua nhà vậy.


Ban đêm là thời khắc nguy hiểm nhất trong nhà tù này bởi đó là lúc những cuộc thanh trừng diễn ra.

Ban đêm là thời khắc nguy hiểm nhất trong nhà tù này bởi đó là lúc những cuộc thanh trừng diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại