Đội phó "nghiệp dư" của U20 Việt Nam & tương lai ảm đạm không tưởng sau giấc mơ World Cup

Lập Trần |

Hồ Tấn Tài được đào tạo tại Bình Định thì hẳn nhiên sẽ phải cống hiến cho bóng đá nơi đây. Nhưng một tài năng đầy triển vọng như anh sẽ về đâu, nếu cứ mãi đá ở giải hạng Nhì?

Ký ức về một trận cầu lịch sử

Hồ Tấn Tài được biết từ vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015, giải đấu mà U21 Bình Định giành được tấm HCĐ. Chính Tài là người đã khiến HLV Mai Đức Chung "phải lòng" và muốn tiến cử lên U23 Việt Nam.

Sau đó, chàng trai người Bình Định được các tuyển trạch viên giới thiệu cho HLV Hoàng Anh Tuấn và được gọi lên U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á năm 2015 rồi giành HCB trên đất Lào.

Nhưng như đã đề cập, Hồ Tấn Tài chỉ nổi lên từ VCK U19 châu Á 2016 mà cụ thể là trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Iraq. Tấn Tài được HLV Hoàng Anh Tuấn trao cho chiếc băng đội trưởng thay Trọng Đại bị treo giò.

Đội phó nghiệp dư của U20 Việt Nam & tương lai ảm đạm không tưởng sau giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Hồ Tấn Tài (22) được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận U19 Việt Nam cầm hòa U19 Iraq 0-0.

"Của hiếm" của bóng đá đất Võ

Trong quá khứ, Bình Định từng có rất nhiều cầu thủ thành danh, được nhiều người biết đến. Có thể kể ra đây thủ môn Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường, người từng giành HCB SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan), Trần Minh Quang, hiện đang là trợ lý thủ môn của U19 Việt Nam, tiền đạo Bùi Đoàn Quang Huy, thủ môn Tô Vĩnh Lợi…

Sau thế hệ này, bóng đá đất Võ không cho ra lò nhiều tài năng nữa vì thế những người như Hồ Tấn Tài có thể được xem là… của hiếm.

Áp lực với Tấn Tài là cực lớn vì anh phải giữ nhiệm vụ chỉ huy hàng phòng ngự lẫn vai trò thủ lĩnh trên sân. Cuối cùng, Tấn Tài đã vượt qua được giới hạn của bản thân với một trận đấu mà anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất.

Kết quả hòa 0-0 trước Iraq đủ giúp U19 Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở trận tứ kết U19 châu Á. Câu chuyện kỳ diệu tiếp tục diễn ra khi HLV Hoàng Anh Tuấn và các các học trò tiếp tục đánh bại U19 UAE trong trận tứ kết để giành chiếc vé dự World Cup 2017.

Trong đợt tập huấn của U19 Việt Nam tại Nha Trang, chúng tôi đã có dịp gặp Tấn Tài và dường như trong ký ức anh vẫn còn đó nguyên vẹn về trận đấu mà mình đảm nhiệm sứ mệnh vô cùng quan trọng.

"Thực ra, em đã từng mang chiếc băng đội trưởng của đội nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ nằm trên tay trong một trận đấu quan trọng như thế với Iraq.

Bước ra khỏi đường hầm, em có một chút run run lẫn tự hào. Thế rồi vô sân mọi thứ tan biến, lúc đó chỉ biết mình phải có nhiệm vụ đôn đốc anh em cùng chiến đấu để giành quyền đi tiếp.

Thật tuyệt vời khi vào tứ kết rồi giật luôn chiếc vé dự World Cup. Trong cơn mơ có lẽ không chỉ em mà rất nhiều người không dám nghĩ đến điều đó. Nhưng đó là sự thật và chúng ta đang ngồi đây để chuẩn bị cho World Cup".

Đội phó nghiệp dư của U20 Việt Nam & tương lai ảm đạm không tưởng sau giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

Dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn, Tấn Tài (22) càng đá càng hay.

HLV Hoàng Anh Tuấn là người dành rất nhiều tình cảm cho cậu học trò của mình. Nhà cầm quân này nói rằng: "Tài có những tố chất trở thành một cầu thủ đáng xem trong tương lai.

Điều mà tôi thích ở cậu ấy là chăm chỉ cầu tiến và mang phong cách của một thủ lĩnh. Tôi không ngạc nhiên về sự tiến bộ của Tài bởi em ấy thực sự có tài và sẽ còn tiến xa nữa nếu có môi trường tốt".

Về đâu một… sao mai?

Từ tiền đạo xuống… trung vệ

Hồ Tài Tài sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m80 cùng tư duy chơi bóng thông minh. Ở Bình Định, Tài có xuất phát điểm là tiền đạo nhưng sau này được kéo xuống đá trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự.

Khi lên tập trung cùng U19 Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 này lại được HLV Hoàng Anh Tuấn xếp đá hậu vệ phải và cả trung vệ.

Ở U19 Việt Nam hiện tại, có lẽ Hồ Tấn Tài là cầu thủ duy nhất đang chơi tại giải hạng Nhì.

Thực ra, người ta từng nói và lo hộ cho "đầu ra" của lò PVF khi một loạt cầu thủ của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ này trưởng thành. Trong số ấy có rất nhiều cầu thủ khoác áo U19 Việt Nam sẽ đi về đâu sau khi ra ràng?

Câu chuyện ấy đã được giải quyết rất êm ấm với việc PVF chuyển nhượng hoặc cho mượn tất cả cầu thủ có khả năng về các đội V-League hoặc hạng Nhất.

Có thể kể ra đây Trương Văn Thái Qúy, Hồ Minh Dĩ, Vũ Tín, Lê Thanh Phong (Hà Nội FC), Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Mạc Đức Việt Anh, Nguyễn Trọng Hóa, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Thành Lộc (XSKT Cần Thơ), Lâm Thuận, thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (Đồng Tháp)…

Rõ ràng, môi trường thi đấu sẽ quyết định trực tiếp đến sự trưởng thành của một cầu thủ trẻ. Có thể thấy được điều đó ở Đức Chinh, Tiến Dụng, Thái Qúy khi được hít thở bầu không khí của V-League và họ đã trưởng thành vượt bậc, thậm chí thành một phần không thể thay thế của các CLB…

Trở lại với câu chuyện của Hồ Tấn Tài. Có nhiều người nói rằng, có quá lo xa cho tương lai của cầu thủ quê xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân hay không khi anh ta mới 19 tuổi?

Bình Định, đơn vị chủ quản của Hồ Tấn Tài đang thi đấu tại hạng Nhì. Ở thời điểm hiện tại, lực lượng của đội bóng đất Võ vừa thiếu lại vừa yếu. Hơn thế nữa, một trong những yếu tố quan trọng nhất là tài chính càng không đáp ứng được.

Năm 2017, sau khi Đồng Nai và PVF xin rút lui khỏi giải hạng Nhất, các sếp của VFF và VPF đã ra tận nơi mà làm một cuộc vận động để Bình Định lên thế chân.

Thế nhưng, lãnh đạo của Bình Định lắc đầu chịu thua hay như lời ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm TDTT Bình Định thì chuẩn bị cho giải hạng Nhất phải chu đáo từ lực lượng, cơ sở vật chất, kinh phí, những điều kiện khác. Nó không hề đơn giản chút nào.

Hơn thế nữa, Bình Định hoạt động dựa trên ngân sách nhà nước nên cần một thời gian để chuẩn bị, chứ không phải "lên cho có" rồi xuống cái vèo như kiểu đội Cà Mau.

Đội phó nghiệp dư của U20 Việt Nam & tương lai ảm đạm không tưởng sau giấc mơ World Cup - Ảnh 5.

Sau VCK U20 World Cup, Tấn Tài (22) sẽ đi về đâu hay mãi đá hạng nhì?

Có vẻ như ngày lên hạng Nhất của Bình Định còn rất dài và rất xa, chứ đừng nói đến viễn cảnh đội bóng này trở lại mái nhà V-League, nơi mà họ từng một thời làm mưa làm gió.

Đội bóng là tập hợp nhiều nhân tố, nhưng đôi khi một cầu thủ lại là bộ mặt của cả CLB. Dường như tình cảnh của Hồ Tấn Tài đang như thế ở Bình Định.

Sau U20 World Cup trở về, dĩ nhiên Tấn Tài vẫn chơi tại giải hạng Nhì và mọi thứ vẫn như cũ.

Đặt giả sử, có một đội bóng nào muốn sở hữu anh thì phải nói chuyện với Bình Định. Song e rằng, đội bóng đất Võ khó mà bán đi "báu vật" của mình.

Thôi thì Hồ Tấn Tài đành chờ vào một cuộc cách mạng của bóng đá Bình Định. Cũng mong rằng, một cầu thủ tài năng như anh đừng bị chững lại hoặc bị thui chột vì môi trường thi đấu chỉ quẩn quanh ở dạng nghiệp dư.

"Cứ tập trung cho World Cup đã"

"Là cầu thủ thì ai cũng mong muốn có một môi trường thi đấu tốt nhưng không phải lúc nào muốn là được vì còn nhiều chuyện liên quan. Tôi không tính được gì cả, trước mắt cứ tập trung cho U20 World Cup đã, đây mới là những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi" - Hồ Tấn Tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại