Đội nhà thua "trắng tay", cư dân mạng Trung Quốc có trend mới cười nôn ruột

Ngô Trà |

"Ai dạy các cầu thủ của chúng ta đá bóng mà ngốc thế nhỉ?", cư dân mạng đang tự hỏi nhau khi nhìn vào những quả đá phạt góc của U23 Trung Quốc.

Ở trận đấu với U23 Uzbekistan, Cheng Binbin - thủ quân của U23 Trung Quốc, từng khiến người hâm mộ nước nhà một phen cười như nắc nẻ với pha việt vị "chưa từng có".

Phút 33, U23 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Chen Binbin là người thực hiện. Cầu thủ 21 tuổi này chuyền bóng ra cho Yang Liyu rất chuyên nghiệp. Yang Liyu giậm bóng lại cho đội trưởng thực hiện đường tạt bóng bằng chân phải điệu nghệ.

Trọng tài biên đứng ngay sát hai cầu thủ này phất cờ báo việt vị. Dĩ nhiên rồi. Khi Yang Liyu chạm bóng, Chen Binbin là người đứng gần đường biên ngang của đối phương nhất, thậm chí còn dưới cả thủ thành đối phương. Tình huống đấy mà không việt vị, thì chả còn tình huống nào còn có thể tính là việt vị được cả.

Đội nhà thua trắng tay, cư dân mạng Trung Quốc có trend mới cười nôn ruột - Ảnh 1.

Ấy thế mà ngay sau đó, Chen Binbin vẫn quay sang phân trần với trọng tài biên. Chứng kiến màn tấu hài "đẳng cấp" này, bình luận viên Hạ Vũ ngay trên sóng đá không giấu nổi sự buồn cười, buột miệng thốt ra một câu nói bậy: "Thế này thì thật là vãi...".

Không chỉ có thế, ở phút 86, khi U23 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc, người hâm mộ lại được phen cười nghiêng ngả với cú treo bóng từ chấm phạt góc bên cánh trái... đi ra tận biên dọc bên phải trong sự chưng hửng của các đồng đội đang chờ trong vòng cấm địa.

Đội nhà thua trắng tay, cư dân mạng Trung Quốc có trend mới cười nôn ruột - Ảnh 2.

Tưởng rằng đấy chỉ là lỗi lầm ngớ ngẩn hi hữu, nhưng cho đến trận đấu với U23 Iran, thì từ khóa "đá phạt góc" chính trở thành trend mới của cư dân mạng Trung Quốc khi tình huống phạt góc lại được các cầu thủ trẻ Trung Quốc chuyển hóa thành màn tấu hài cực mạnh.

Lần này, người thực hiện cú đá phạt góc là Duan Liuyu. Cầu thủ này thực hiện cú chuyền sệt cho Chen Binbin, để số 11 của U23 Trung Quốc trả bóng lại. Thay vì thực hiện cú treo bóng bằng chân phải vào cho các đồng đội, Duan Liuyu lại chuyền lại cho Chen Binbin - lúc này đã di chuyển xuống dưới hàng phòng ngự của U23 Iran. Lại một pha việt vị đầy ngớ ngẩn.

Đội nhà thua trắng tay, cư dân mạng Trung Quốc có trend mới cười nôn ruột - Ảnh 3.

Hơn cả trận đấu trước, pha "tấu hài" này nhận về rất nhiều sự châm chọc, chỉ trích của cư dân mạng Trung Quốc:

"Cảm ơn U23 Trung Quốc vì đã cống hiến cho người hâm mộ nước nhà những giây phút giải trí thật thoải mái với những trò hề khó đỡ của họ!".

"HLV Hiddink từng nói rằng không có quá 5 cầu thủ U23 Trung Quốc biết đá bóng. Giờ nghĩ lại thấy đúng quá".

"Tuyệt vời, tuyện vời. Buồn cười đến chết mất!".

"Đây chính là đẳng cấp thực sự của Super League của Trung Quốc khi không có sự góp mặt của các cầu thủ nước ngoài".

"Nên có bài test IQ khi gọi các cầu thủ lên đội tuyển. Toàn cầu thủ óc bã đậu, đến luật bóng đá còn học chẳng thuộc thì chỉ làm nhục quốc thể mà thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại