Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm

Phương Thùy |

Nguyên nhân gì khiến đôi giày trông như đồ bỏ đi này lại có giá trị đến thế?

Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm - Ảnh 1.
Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm - Ảnh 2.

‏Theo New York Post, trong buổi đấu giá của hãng Sotheby’s vào năm 2019, một đại gia người Canada đã bỏ ra 437.000 USD để mua một đôi giày. Mới nhìn hình ảnh của nó, ai cũng cảm thấy khó hiểu. Vì đôi giày trông rất cũ, nhàu nát và đã bị ngả màu hoàn toàn. Nếu nó xuất hiện trong tủ giày của bất cứ một gia đình bình thường nào, hẳn là sẽ bị ném vào thùng rác ngay lập tức mà không hề chần chừ. Tuy nhiên, khi nó xuất hiện như một vật phẩm đấu giá, mọi người đã vô cùng tò mò về lai lịch của chiếc giày.‏

‏Hóa ra, đây là đôi giày "huyền thoại" Nike Waffle Racing Flat Moon. Dòng Nike Moon được gia công bởi những nhân viên đầu tiên của Nike và được thiết kế bởi nhà đồng sáng lập Nike, Bill Bowerrman, dành cho kỳ Olympics 1972.‏

Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm - Ảnh 3.
Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm - Ảnh 4.

‏Đôi giày có tuổi đời hơn 40 năm. Ảnh: Sotheby's‏

‏Theo thông tin trên website Sotheby’s, "Moon Shoe" là một trong những hiện vật quan trọng nhất trong lịch sử của thương hiệu thể thao trị giá hàng tỷ đô la Nike. Là một trong số ít những đôi còn tồn tại, đôi Moon Shoe này là giày chạy thủ công được thiết kế bởi người đồng sáng lập Nike và huấn luyện viên điền kinh huyền thoại của Đại học Oregon, Bill Bowerman. ‏

‏Bowerman lần đầu tiên được truyền cảm hứng để tạo ra mẫu đế giày độc đáo, là biểu tượng của giày thể thao Nike thời bấy giờ, khi đang ăn sáng cùng vợ và nhìn thấy chiếc chảo làm bánh waffles. Những đường rãnh trong chảo đã khiến ông nhận ra, đây là một khuôn mẫu tuyệt vời để thiết kế một đôi giày không cần đinh nhọn mà vẫn có thể bám được trên nhiều loại mặt phẳng một cách dễ dàng. Như vậy, giày sẽ nhẹ hơn và chuyên dùng cho môn điền kinh. Từ đó, đế giày "waffles" trở thành biểu tượng của hãng giày này.‏

‏"Moon Shoes" được lấy tên từ cách đế giày waffles để lại vết trên nền đất giống với những dấu chân trên mặt trăng của các phi hành gia trong chuyến du hành vũ trụ lịch sử vào năm 1969.‏

Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm - Ảnh 5.

‏HLV Bill Bowerman – người đàn ông quyền lực của ĐH Oregon và cũng là thầy của Chủ tịch Nike Phil Knight khi còn trẻ. Ảnh: Nike‏

‏Tuy nhiên, diện mạo của đôi giày thể thao lại không được Nike quá chăm chút khi chỉ có chiếc logo Swoosh được khâu bằng tay – và phần trên của giày được làm bằng nylon trắng đã cũ.‏

‏Đặc biệt, mỗi chiếc trong dòng giày "Moon Shoes" đều là độc nhất vô nhị vì nó được chế tác hoàn toàn thủ công bởi một trong những nhân viên đầu tiên của Nike. Mỗi cặp giày đều không giống nhau và được tạo ra với số lượng cực kỳ hy hữu. Chỉ có tổng cộng 12 đôi "Moon Shoes" trên toàn thế giới, đồng thời nó cũng hiếm khi được rao bán công khai. Chính điều đó khiến cho giá của những đôi giày được bán đấu giá đều rất cao.‏

‏Đôi Nike Moon mà doanh nhân Canada Miles Nadal đã được bán ra với số tiền cao nhất lịch sử. Kỷ lục này trước đây thuộc về đôi Converse có chữ ký của Michael Jordan với giá 190.373 USD năm 2017. Đôi giày từng được huyền thoại bóng rổ Michael Jordan sử dụng trong trận chung kết Olympics 1984.‏

Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm - Ảnh 6.

‏Cái tên Miles Nadal có lẽ không còn quá xa lạ trong giới kinh doanh của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Triệu phú 65 tuổi này là Người sáng lập và Chủ tịch điều hành toàn cầu của Peerage Capital Group, chuyên về xây dựng các nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh. Một trong những nền tảng của họ là Peerage Realty Partners, được coi là một trong 10 công ty môi giới Bất động sản nhà ở lớn nhất Bắc Mỹ. Trước đó, ông là CEO và Chủ tịch của MDC Partners đến năm 2015.‏

‏Đặc biệt, đại gia này nổi tiếng với lối sống cá nhân, trong đó có sở thích sưu tập những đôi giày quý hiếm, giá trị đắt đỏ. Vị doanh nhân từng mua một series 99 đôi giày thể thao hiếm nhất thế giới cũng của Sotheby's và Stadium Goods, với con số lên tới 850.000 USD. Như vậy, cộng thêm đôi Nike Waffle Racing Flat Moon vừa mua thêm, bộ sưu tập của ông đã lên tới 100 đôi, với tổng trị giá khoảng 1,28 triệu USD.‏

Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm - Ảnh 7.

‏Doanh nhân Miles Nadal sở hữu trọn bộ 100 đôi giày hiếm nhất thế giới từ nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby's.‏

‏Theo hãng Sotheby's, ông Nadal - tỷ phú đam mê sưu tập xe - dự định trưng bày những đôi giày mới trong bảo tàng xe hơi tư nhân Dare to Dream của mình ở Toronto, Canada. Ông cũng chia sẻ bộ sưu tập của mình với gia đình, bạn bè và các tổ chức từ thiện.‏

‏Business Insider dẫn lời CEO của Peerage Capital: "Tôi cực kỳ say mê và ngưỡng mộ những tác phẩm nghệ thuật và các bộ sưu tập độc đáo. Chúng tượng trưng cho sự sáng tạo trong thiết kế, sự khéo léo phi thường và sự mới lạ của văn hóa đại chúng. Bộ sưu tập sneaker sẽ là phần bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập xe hơi cổ điển Dare to Dream. Tôi rất hào hứng giới thiệu những đôi giày thể thao tuyệt vời này."‏

‏Ông Nadal cho biết thêm, trước đó, bản thân chưa bao giờ sưu tập giày thể thao trong quá khứ và thậm chí hiếm khi đi chúng, ông có xu hướng nhiều hơn về bộ đồ và giày công sở. Nhưng khi biết về thế giới sneakerhead và việc sưu tập đang phát triển nhanh chóng, cùng sự trỗi dậy của streetwear trong thế giới sưu tập, ông nhận ra giày thể thao là một loại hình nghệ thuật thực sự đáng để sưu tầm.‏

Đôi giày cũ nát bỗng “hot” hơn vàng, được “phú ông” chi hẳn 10 tỷ để có bằng được: Hóa ra là “bảo vật” hiếm có khó tìm - Ảnh 8.

‏Ban đầu, vị doanh nhân này dự định chỉ mua 6 đôi, nhưng khi phía nhà đấu giá cho biết ông có thể mua toàn bộ 100 chiếc cho bộ sưu tập, ông đã quyết định "xuống tiền". Ông Nadal có kế hoạch trưng bày bộ sưu tập giày thể thao và xe cổ của mình tại bảo tàng tư nhân của mình ở Toronto, Canada.‏

‏*Nguồn: Thevocket, CNN, BI...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại