Đội bóng của Hữu Thắng tiếc ngẩn tiếc ngơ sau màn… hóa “chân gỗ” giữa Tây đô

Tiểu Mã (ảnh: Dương Thu) |

Nếu dứt điểm tốt hơn, CLB TP.HCM của chủ tịch Hữu Thắng hoàn toàn có thể tạo ra cú lội ngược dòng thành công trước chủ nhà Cần Thơ.

Vòng 12 V.League: Cần Thơ 1-1 CLB TP.HCM

Trước vòng 12 V.League 2018, Cần Thơ toàn thắng cả 3 trận gần nhất khi tiếp đón CLB TP.HCM. Thế nhưng ở cuộc thư hùng vừa kết thúc, đội bóng vùng Tây Đô lại không thể nở nụ cười trong ngày mà thầy trò HLV Miura đã chơi cực kỳ nỗ lực.

Mặc dù bị đánh giá khá thấp khi thành quân tới Tây Đô với 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (thua 4, hòa 2) nhưng chính CLB TP.HCM mới là đội chơi lấn lướt trước chủ nhà Cần Thơ.

Ngay những phút đầu tiên, các học trò của HLV Miura đã chiếm lợi thế về mặt thế trận và cầm bóng tới 60%. Thế nhưng, đội khách lại không thể cụ thể hóa lợi thế để tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Trong bối cảnh còn bế tắc trên hàng công, CLB TP.HCM đã phải trả giá sau một sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 29, đội khách bất ngờ bị thổi phạt đền sau một tình huống Hữu Tuấn phạm lỗi với Patiyo trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Patiyo đã có cú dứt điểm cực căng, ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Đội bóng của Hữu Thắng tiếc ngẩn tiếc ngơ sau màn… hóa “chân gỗ” giữa Tây đô - Ảnh 2.

CLB TP.HCM (áo đỏ) đã chơi bế tắc trước Cần Thơ (ảnh: Dương Thu).

Bị nhận gáo nước lạnh, CLB TP.HCM càng vùng lên mạnh mẽ và tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng cũng phải sang tới phút 49, thầy trò HLV Miura mới tìm kiếm được bàn gỡ. Sau nỗ lực căng ngang của Quang Nam, Hải Anh đã băng vào rất nhanh đệm bóng cận thành khiến thủ môn Cần Thơ phải bó tay.

Bàn gỡ giúp CLB TP.HCM tỏ ra hưng phấn về tâm lý. Đội khách tiếp tục cầm bóng tới 60% và tạo ra khá nhiều tình huống dứt điểm nhưng Quang Nam và các đồng đội lại không tận dụng thành công.

Tính trong cả trận, CLB TP.HCM có tổng cộng 15 cú dứt điểm, hơn gấp đôi so với Cần Thơ (6 cú sút) nhưng chính sự thiếu chính xác trong các pha xử lý cuối cùng khiến đoàn quân của HLV Miura không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới đối thủ.

Đội bóng của Hữu Thắng tiếc ngẩn tiếc ngơ sau màn… hóa “chân gỗ” giữa Tây đô - Ảnh 3.

CLB TP.HCM có thể lội ngược dòng nếu dứt điểm tốt hơn (ảnh: Dương Thu).

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc. Với tỷ số này, cả Cần Thơ và CLB TP.HCM đều chưa thể cải thiện vị trí của mình trên BXH. Đây là một kết cục đáng tiếc hơn với thầy trò HLV Miura bởi nếu họ tận dụng tốt cơ hội, 3 điểm đã là điều nằm trong tầm tay.

Đội hình:

Cần Thơ: Tô Vĩnh Lợi (GK, C), Ngô Tùng Quốc, Lê Ngọc Bảo, Vũ Anh Tuấn, Patiyo Tambwe, Lê Đức Lộc, Út Cường, Wander Luiz, Công Thành, Hoàng Vissai, Tấn Hùng.

CLB TP.HCM: Nguyễn Thanh Diệp (GK), Sầm Ngọc Đức, Tavares, Trần Phi Sơn, Quang Nam, Đỗ Văn Thuận, Hữu Tuấn, Minh Trung, Đình Luật (C ), Hải Anh, Âu Văn Hoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại