Đọc tin nhắn từ 2017, con phát hiện chỉ khi hỏi về chú chó cưng ở nhà, bố mới hồi đáp

Nhật Hạ |

Nội dung những dòng tin nhắn giữa ông bố và người con này khiến dân mạng không thể "nhịn được cười".

Trên mạng xã hội từ xưa tới nay vẫn xuất hiện khá nhiều các bài đăng về việc con cái "trách yêu" bố mẹ khi họ không được quan tâm bằng thú cưng trong nhà. Và câu chuyện dưới đây thậm chí còn "bá đạo" hơn, khiến người đọc cười nghiêng ngả còn nhân vật chính thì chỉ biết khóc thầm.

"Không biết có ai giống bố mình không, từ năm 2017 đến giờ chưa bao giờ trả lời mình một tin nào, chỉ trả lời khi liên quan đến con chó nhà mình thôi. Hôm nào tôi sẽ đăng ảnh quà của bố đi công tác về cho con ruột với con ghẻ".

Theo đó, người con cảm thấy bất ngờ khi mình nói gì với bố thì bố cũng chẳng trả lời. Tuy nhiên chỉ cần việc liên quan đến chó cưng là ông lại sẵn sàng giải đáp cho con.

"- Bố cho chó ăn rồi, 1/2 bát ăn cơm, ăn hết lúc 16 giờ. Khóa để trong giày, bố đi công chuyện, hai mẹ con tự túc.

- Bố có vứt cái túi để đựng con Bun không?

- Hình như trên nóc máy lạnh.

- Bố ơi Bun ăn chưa?

- Rồi".

Đọc tin nhắn từ 2017, con phát hiện chỉ khi hỏi về chú chó cưng ở nhà, bố mới hồi đáp - Ảnh 1.

Đoạn tin nhắn đáng yêu giữa 2 bố con.

Đúng là một màn nói chuyện bình thường có hỏi có đáp rất vui vẻ giữa hai bố con. Tuy nhiên, ở phần sau đó chuyện không liên quan đến cún cưng nữa lại thật khác.

"- Mai bố về mua cháo sườn quẩy cho con nhé.

- Mai bố về mua bánh cuốn cho con. Bố mua chỗ đối diện chung cưn hà mình cạnh quán cà phê ý, nước mắm không cay, bánh cuốn có nhân.

- Mai bố mua xôi mặn cho con nhé.

- Mai bố về mua cho con cháo sườn và 3 cây quẩy (mẹ ăn 1 cây) và 1 ổ bánh mì".


Đọc tin nhắn từ 2017, con phát hiện chỉ khi hỏi về chú chó cưng ở nhà, bố mới hồi đáp - Ảnh 2.

Không liên quan đến cún cưng thì bố im lặng luôn.

Tất cả những tin nhắn trên người bố đều không trả lời, ông chỉ trả lời con mình khi nói đến chuyện của cún cưng mà thôi. Bởi vậy nên con tự coi mình là "con ghẻ" cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều cho rằng câu chuyện này thật sự hài hước. Có lẽ, cô con gái cũng chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi chứ ai lại ghen tị, tức giận với một con chó cơ chứ.

Nhiều người cũng đăng tải ngay dưới phần bình luận những câu chuyện của mình. Đọc xong mới thấy việc con ruột bị coi như "con ghẻ" đâu hiếm chút nào.

"Bố mẹ mình đi Sài Gòn chơi 1 tuần nên gọi điện cho mình đang đi học ở Hà Nội rồi bảo bỏ học về nhà đi, không chó ở nhà một mình nó buồn", một dân mạng viết.

"Mình thì hầu như 2 tuần 1 lần sẽ đến nhà bạn chơi ở xa nhà 40km. Không bao giờ ba gọi hỏi đến nơi chưa, vậy mà hôm đó mình địu bé chó đi cùng, vừa tới nơi đã thấy gọi điện hỏi nó có mệt không", dân mạng khác chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại