Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: "Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy"

VĂN TIÊN |

Dù đã khỏi Covid-19 nhưng 2 phổi bị tổn thương nặng, sau khi không còn tiền để đóng viện phí, chú Tùng buộc lòng đưa cô Hương về phòng trọ, sống thoi thóp từng ngày dựa vào bình oxy miễn phí. Covid-19 đã cướp đi chuỗi ngày bình yên, hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, thay vào đó là nỗi sợ lạc mất nhau…

2 ngày trước, chúng tôi gặp vợ chồng chú Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi) trong căn trọ ọp ẹp nằm tại số 584/1 đường Hồ Học Lãm (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). 

Cô Hương (vợ chú Tùng) sau hơn 1 tháng khỏi Covid-19, tình trạng sức khỏe của cô vẫn không có dấu hiệu cải thiện, 2 phổi bị tổn thương nặng nề, khó thở, sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào việc thở oxy.

Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 1.
Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 2.

Câu chuyện đi tìm sự sống cho vợ của chú Tùng khiến rất nhiều người xúc động

Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô Hương không có thẻ BHYT nên sau khi gom góp, vay mượn được khoảng 50 triệu, chú Tùng chỉ có thể giúp cô Hương điều trị gần 1 tháng tại BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và BV Quân y 175. Hết tiền, hết mọi khả năng xoay xở, chú Tùng nuốt nước mắt ngược vào trong, đưa cô Hương về nhà "chờ chết".

Trong căn trọ, người đàn ông hơn 50 tuổi nắm lấy tay vợ rồi òa khóc như một đứa trẻ. Chú sợ, sợ một ngày không xa, cô Hương sẽ bỏ chú mà ra đi. Mười mấy năm nên nghĩa vợ chồng, tuy không có con cái nhưng với chú Tùng, cô Hương là tất cả trong phần đời lầm lũi còn lại của chú.

Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 3.

Vì không có tiền điều trị, chú Tùng phải đưa cô Hương về nhà cầm cự

Ngày thường, hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng để đi bán chuối luộc, tuy cuộc sống không dư giả nhưng đủ đầy hạnh phúc. Nhưng rồi bất chợt, Covid-19 ập đến, cả 2 đều nhiễm bệnh, gắng gượng 40 ngày tại BV Dã chiến số 13, Covid-19 đã hết nhưng di chứng của nó để lại trên người cô Hương vượt quá tưởng tượng của hai vợ chồng.

Sau khi hết tiền để tiếp tục nằm viện, chú Tùng đưa cô Hương về nhà hôm 10/12. Nhờ có sự hỗ trợ của Trạm Oxy 0 đồng, mỗi ngày chú Tùng đều đi chở 4-6 bình oxy lớn để duy trì sự sống cho cô Hương.

Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 4.
Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 5.
Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 6.
Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 7.

Chú Tùng xúc động khi nhắc đến bệnh tình của vợ, bình oxy là hi vọng duy nhất của chú để giúp cô sống tiếp

"Chú thương cô lắm, cứ sáng lo ăn uống, vệ sinh đồ cho cô xong thì chú chở bình oxy đi đổi. Mỗi bình oxy lớn (40 lít), cô chỉ thở được trong vòng 6 tiếng, giờ chú cũng chỉ biết duy trì vậy thôi chứ không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ mong sao vợ mình hết bệnh, đừng có bỏ chú mà đi…", chú Tùng xúc động.

Trước hoàn cảnh éo le của 2 vợ chồng chú Tùng, sau khi chúng tôi đăng tải bài viết: "Phổi tổn thương nặng sau khi nhiễm Covid-19, người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: "Bà ơi, đừng bỏ tui lại một mình…", đã có hàng ngàn độc giả gọi điện, nhắn tin, ủng hộ để giúp cô Hương một lần nữa có cơ hội được đi chữa bệnh.

Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 8.

2 ngày qua, chú Tùng liên tục nhận được điện thoại thăm hỏi, hỗ trợ từ rất nhiều người

"Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy. Đọc tin nhắn của mọi người mà chú cứ khóc. Mừng lắm, cả đêm chú không ngủ được, bả có hi vọng rồi...", chú Tùng nghẹn lời.

Theo chia sẻ của chú Tùng, số tiền mà quý độc giả, bạn đọc gần xa ủng hộ hai vợ chồng đã hơn 800 triệu. Đây là số tiền vô cùng lớn đối với gia đình, cũng nhờ có sự hỗ trợ, kết nối từ phía các anh chị làm bên Trạm Oxy 0 đồng đã giúp đỡ, trong chiều 20/12, cô Hương cũng được chuyển đến BV Quân y 175 để tiếp tục điều trị các tổn thương của phổi, nuôi hi vọng sống tiếp.

Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 9.
Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 10.

Nhờ có sự yêu thương của mọi người, cô Hương lại được đi bệnh viện để điều trị

Nằm trên giường bệnh, cô Hương đưa đôi tay vuốt ngực, thở oxy qua mặt nạ, cố gắng kìm nén xúc động. "Cô mang ơn mọi người, mang ơn ổng nhiều lắm...".

15h chiều, chiếc xe cấp cứu đến để đưa cô Hương vào viện. Dù rất mệt mỏi, cô Hương vẫn đưa đôi tay thể hiện sự quyết tâm và tin rằng, mình sẽ chiến thắng và quay về. Bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng cô phải sống không phải chỉ cho riêng mình mà cho cả chú Tùng, người đã cùng cô vượt bao gian khó.

Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 11.

Cô Hương xúc động khi cơ hội sống lại mở ra với cô

Đưa bàn tay khiếm khuyết nắm lấy tay vợ, chú Tùng bật khóc: "Bà ơi, mình được đi bệnh viện rồi, bà sẽ khỏe mạnh rồi quay về nhà...".

Mong rằng trên hành trình gian khó phía trước, cô Hương vững tin để vượt qua tất cả, quay trở về nhà. Chiếc băng ca đưa cô Hương rời xóm nhỏ, bà con hai bên đường dõi mắt nhìn theo, chú Tùng khệ nệ ôm quần áo, đồ đạc cá nhân để vào viện..., ai cũng tin rằng, điều tốt đẹp sẽ đến, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với hai vợ chồng cô chú.

Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 12.
Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 13.
Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 14.
Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 15.

Chiếc xe cấp cứu mang theo hi vọng của tất cả mọi người

Cảm ơn bạn đọc, cảm ơn quý mạnh thường quân gần xa đã viết thêm những điều kỳ diệu trong cuộc đời đầy chông gai của cô chú.

Cảm ơn chú Tùng - người đàn ông chẳng ngại khó, ngại khổ, lầm lũi hi sinh, lầm lũi suốt đời vì tình yêu thương dành cho vợ.

Cảm ơn cô Hương, cảm ơn cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời chú Tùng để viết nên câu chuyện cổ tích đẹp của hai vợ chồng. Cầu mong cô sẽ bình an, vượt qua bệnh tật để về nhà...

Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng: Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nhiều đến vậy - Ảnh 16.

Cô Hương rồi sẽ chiến thắng bệnh tật để quay trở về, mọi người sẽ luôn dõi theo, động viên cho cô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại