Đỗ Hùng Dũng: "U23 Việt Nam đối đầu Hàn Quốc trên chấm 11m, Tiến Dũng sẽ tỏa sáng"

Thái Hải (Ảnh: Đạt Đậu) |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đặt niềm tin vào thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trường hợp U23 Việt Nam phải phân định thắng thua với Hàn Quốc trên chấm 11m ở vòng bán kết.

Trở về nước sau chấn thương gãy ngón chân phải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vẫn theo dõi từng bước hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Asiad 2018. Theo đó, tiền vệ của Hà Nội nhận định U23 Việt Nam có thể đưa trận đấu với Hàn Quốc đến loạt "đấu súng" định mệnh.

"Tôi nghĩ tinh thần toàn đội đang lên, các đồng đội cũng như ban huấn luyện vẫn sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công ở vòng bán kết. U23 Hàn Quốc là đối thủ mạnh nên chúng ta không thể nào chơi đôi công.

Rất khó để U23 Việt Nam có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút hay thậm chí là 120 phút. Vậy nên nếu đưa được trận đấu đến loạt sút 11m thì khi đó chỉ mong vào sự may mắn. Tôi nghĩ thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ lại tỏa sáng. Cậu ấy từng có kinh nghiệm ở giải châu Á điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho toàn đội".

Đỗ Hùng Dũng: U23 Việt Nam đối đầu Hàn Quốc trên chấm 11m, Tiến Dũng sẽ tỏa sáng - Ảnh 1.

Nhận xét về trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo vừa đánh bại Syria, qua đó giành quyền vào chơi vòng bán kết, tiền vệ của CLB Hà Nội cho biết:

"U23 Syria là đối thủ mạnh và rất khó chơi, nhiều thời điểm họ có cơ hội ghi bàn nhưng sự vô duyên của tiền đạo và may mắn đã giúp chúng ta không bị thủng lưới. Thật sự đó là đối thủ khó chơi nhất của U23 Việt Nam từ đầu giải.

Điều khiến tôi vui nhất là các đồng đội đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng để rồi giành được chiến thắng. Nhìn hình ảnh của Quang Hải hay Duy Mạnh bị chấn thương nhưng vẫn gắng gượng thi đấu tôi rất xúc động. Thực sự, nếu tôi có mặt ở đó, tôi không biết mình có chịu được nhiệt như vậy không".

"Hiện tại chấn thương của tôi tạm ổn nhưng đi lại vẫn rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của gia đình. Thế nhưng, nỗi đau đó được khỏa lấp bằng hai chiến thắng của U23 Việt Nam trước Bahrain và Syria. Dù ngồi nhà tôi vẫn xem mình là một phần của đội.

Mỗi khi thấy đồng đội ghi bàn rồi cuối cùng giành chiến thắng, tôi cảm thấy rất vui dù không thể nhảy lên để ăn mừng. Nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác ấy vì được xem và cổ vũ bóng đá cùng gia đình", Hùng Dũng chia sẻ.

Tứ kết Asiad 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Syria. Tư liệu: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại