*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo TS.BS Nguyễn Đình Liên, trong đêm 29 Tết, Bệnh viện E đã cấp cứu cho một trường hợp thanh niên trẻ gặp tai nạn khá hy hữu.
Một người đàn ông mới đây đã kiện thành công cha mẹ mình vì đã vứt bỏ đống tạp chí khiêu dâm và đồ chơi tình dục mà anh này dày công sưu tập bao lâu nay.
"Trong thời kỳ bất ổn như hiện nay thì người ta có xu hướng trì hoãn việc sinh con, bởi chẳng ai muốn để con mình sinh ra trong thời khủng hoảng", Giáo sư Paul Spoonley của trường đại học Massey nhận định.
Những tình tiết dưới đây có thể khiến một số chị em cảm thấy khó ở, nhưng làm sao bức bối bằng cảm giác của cậu trai trong câu chuyện này.
Trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn (Big Data), câu hỏi này cuối cùng đã có câu trả lời: Đó là một cô gái Trung Quốc, chưa chồng đang làm việc tại Alibaba.
Khi những cuộc yêu trở nên quá nhàm chán, hãy thử thay đổi chút gia vị để biến chúng nồng nhiệt và hứng khởi như những ngày đầu.
Sống chung 2 tháng, Thảo mới nhận ra, ban ngày chồng già yêu chiều và cho cô hưởng cuộc sống sung sướng như công chúa. Ngược lại, mỗi khi đêm về, đối với cô lại chẳng khác gì cơn ác mộng.
Không rõ rằng anh Châu có phải đền bù cho chiếc máy hay không thế nhưng đây quả là một trải nghiệm nhớ đời và xấu hổ cho chàng thanh niên trẻ.
V. không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu đến thế, bởi cô nghĩ món đồ mình mua quá quen thuộc với mọi chị em phụ nữ, cho đến khi người khác xì xào nói nó giống "đồ chơi người lớn".
Đang vật lộn với cuộc chiến cho con đi ngủ khi vợ vắng nhà, ông bố này đã nghĩ ra một giải pháp ru con ngủ độc nhất vô nhị chưa ai từng nghĩ đến.
Chính quyền một thị trấn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc chọn thị trường đồ chơi tình dục là hướng đi mới giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương và tạo bản sắc riêng.