Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng

An An |

Dù đêm nhạc kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, đến tận nửa đêm, khán giả vẫn ở lại hòa nhịp cùng các nghệ sĩ đến giây phút cuối cùng.

Tối ngày 25/11, liveshow "Một mình bao la" đánh dấu chặng đường âm nhạc 30 năm của nhạc sĩ Đỗ Bảo đã diễn ra thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là đêm nhạc thứ 2 sau đêm diễn đầu tiên được diễn ra vào ngày 11/11 tại Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM.

Tại đêm nhạc, khán giả đã được chiêu đãi bằng âm nhạc, thị giác và những khoảnh khắc tri ân 30 năm làm nghề đầy ý nghĩa từ nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng như dàn khách mời gồm: Thanh Lam, Tấn Minh, Hà Trần, Hồ Quỳnh Hương, Trung Quân, Lân Nhã, Nguyễn Ngọc Anh, GiGi Hương Giang, Uyên Linh, Tùng Dương và Hoàng Dũng.

Trải qua nhiều vai trò và hoạt động tích cực trong ngành âm nhạc, Đỗ Bảo luôn là cái tên được khán giả ghi nhớ bởi chất nhạc đầy cảm xúc, chứa đựng cái tôi nghệ sĩ giản dị, chân thành, hoà cùng tình yêu cuộc sống dồi dào và đầy nhịp điệu. "Một mình bao la" là cái tên ý nghĩa Đỗ Bảo chọn cho chương trình, cũng là tên của một bài hát mới được ra mắt trong đêm nhạc.

Nghệ sĩ chia sẻ, cái tên mang hàm ý khơi gợi cả những suy tư cùng cảm hứng đẹp về con người giữa bao la đời sống, bao la cảm xúc con người.

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Đỗ Bảo gửi gắm tình yêu vào âm nhạc

Đỗ Bảo mở màn buổi diễn bằng tiếng đàn piano dịu êm và lời gửi gắm: "Cuộc sống này ta buộc càng phải yêu thương nhau nhiều hơn" như thông điệp xuyên suốt các nốt trầm bổng của đêm nhạc. Tấn Minh và Hà Trần dẫn dắt buổi diễn với loạt bài hát gồm Những mùa đông yêu dấu, Thời gian để yêu, Nghịch lý.

Nếu Tấn Minh đem đến những lời ca đầy tình tứ thì Hà Trần đem tới những bản phối mới lúc mênh mang, lúc bùng nổ khiến khán phòng không ngớt những tiếng hò reo. Đỗ Bảo chia sẻ đã muốn được làm một buổi biểu diễn âm nhạc từ khi còn nhỏ. Vậy nên, điều anh gửi gắm vào sự nghiệp 30 năm của mình là thật nhiều tình yêu đến từ trái tim và sẽ dùng âm nhạc kể câu chuyện của mình.

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 2.

Ca sĩ Tấn Minh.

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 3.

Hồ Quỳnh Hương.

Buổi diễn tiếp tục với những nốt nhạc đầy quyến rũ đến từ Hồ Quỳnh Hương qua Những khung trời khác và Bức thư tình thứ tư.

Hồ Quỳnh Hương còn hài hước chia sẻ, tại đêm nhạc ở TP.HCM cô hát sung đến nỗi bị ngã không ít lần. Trong đêm nhạc này, cô hứa sẽ hát sung tiếp nhưng cũng đề phòng để không bị ngã nữa nhưng nếu có ngã cô hi vọng khán giả sẽ thông cảm cho mình.

Với Thủy chung và Điều ta đang có, Lân Nhã và Ngọc Anh tiếp tục "bản nhạc lớn" của Đỗ Bảo với những câu tình ca trong trẻo. Nguyễn Ngọc Anh cũng gây ấn tượng lớn với ca khúc Cánh cửa mùa xuân được cô "xin phép" Đỗ Bảo để hát riêng trong đêm diễn tại Hà Nôi.

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 4.

Ca sĩ Lân Nhã

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 5.

Ca sĩ Thanh Lam

Sự xuất hiện ấn tượng của Thanh Lam trong ánh sáng đỏ ma mị và tiếng saxophone thực sự là một trong những điểm sáng nhất của chương trình "Một mình bao la". Khán giả đã bị mê hoặc bởi giọng hát sắc lẹm và cách biểu diễn độc đáo của Nữ hoàng nhạc nhẹ Việt Nam.

Đỗ Bảo hóm hỉnh khi hỏi và nói rằng Thanh Lam là phép bù trừ của sự dữ dội đối với tính lãng mạn và sự mềm mại trong nhạc của anh. Khi trình bày ca khúc Tôi khóc biển xưa, Thanh Lam nói đùa rằng khi đọc lời, cô đã tưởng rằng đây là một bài hát về bảo vệ môi trường nhưng thực tế đây là một bài hát về sự "rút cạn" của hai người khi yêu nhau. Diva cũng cảm ơn người bạn đời là bác sĩ Bùi Tiến Hùng vì là người đã đem đến tình yêu mà không rút cạn chị.

Khán giả ngồi gần 4 tiếng để cháy hết mình với âm nhạc

Đỗ Bảo đưa khán giả sang hồi tiếp theo của đêm nhạc. Anh tâm sự: "Khi một ca khúc mới ra đời, tôi được đắm chìm trong hành trình mới. Trong 30 năm qua tôi chưa từng mệt mỏi trong hành trình gửi gắm tới bạn bè và người thân tôi những chân trời mới. Tôi cảm thấy mình mới chỉ là một phần nhỏ trên con thuyền khám phá những điều ấy mà thôi".

Anh cũng chia sẻ về sự chảy trôi của thời gian và "cây cầu" bắc ngang những thập kỷ khác nhau: "Chúng tôi sống với tình yêu đầy phép tắc. Khi bước sang một thế kỷ mới, cây cầu đó như đưa tôi sang hẳn một hòn đảo mới. Chúng tôi có cách sống mới. Và qua đây chúng tôi tìm cách trở lại với những chiếc hồn trong veo và những giấc mơ tuyệt đẹp".

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 6.

Ca sĩ Trung Quân

Trung Quân xuất hiện đầy tươi trẻ với loạt ca khúc Biết mãi là bao lâu. Trung Quân tiết lộ rằng, đĩa Bức thư tình thứ 3 chính chiếc đĩa mà anh mang bên mình khi xuống TP.HCM học đại học và khẳng định sẵn sàng hát bù cho bất cứ ca sĩ nào trong show vì anh đều thuộc tất cả các bài của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Anh cũng hát Bức thư tình thứ 3 - ca khúc chủ đề trong album mà anh đã mang theo xuống TP.HCM và đã… làm mất. Với Trung Quân, việc hát Bức thư tình thứ 3 như tái hiện một thời tuổi trẻ đầy thanh xuân và hoài bão.

Hà Trần trở lại và làm nóng sân khấu với Cầu vồng đêm mưa và Đôi giày lười. Nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết Cầu vồng đêm mưa là một khúc nói về tình yêu xuyên không gian và thời gian. Diva Hà Trần gặp nhiều sự cố trên sân khâu như rơi bông tai, rơi thiết bị âm thanh nhưng chị đã thể hiện thành công tất cả các ca khúc.

Hà Trần và Thanh Lam cũng song ca với nhau một ca khúc có tên Đỉnh núi lãng quên. Sau tiết mục cao trào này, hai diva đã ra ôm Đỗ Bảo rồi sau đó Hà Trần trêu đùa với Thanh Lam rằng không biết nên ôm hay nên cấu Đỗ Bảo vì viết bài quá khó. Như vậy, hai hit Cầu vồng đêm mưa và Đỉnh núi lãng quên được chờ đợi từ lâu đều đã xuất hiện trong "Một mình bao la".

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 7.

Thanh Lam - Hà Trần

Gigi Hương Giang - một cái tên mới mẻ, mà theo Đỗ Bảo là "tài năng và rất dễ thương", đã tiếp nối bản nhạc 30 năm "Một mình bao la" của anh với hai ca khúc Chỉ cho tôi, Cứ mãi ngây thơ và biết đợi chờ. Màn thể hiện của nữ ca sĩ trẻ gây bất ngờ và tràn đầy cảm xúc cho khán giả. Đây là bài hát mà Đỗ Bảo viết với tâm tư rằng anh nợ Sài Gòn, nơi anh lập nghiệp một bài hát.

Lần đầu trình làng bài hát Nhớ chiếc hồn trong cùng Tấn Minh, Đỗ Bảo xúc động nói về bài hát như hồi tưởng lại chặng đường 30 năm làm nghề của mình. Tấn Minh cũng chia sẻ thêm rằng anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất đêm nay bởi được giao trọng trách hát ca khúc mở đầu và các ca khúc mới của Đỗ Bảo như Một mình bao la, Mắt ngày thăm thẳm. Anh tiết lộ cả hai sắp có thêm dự án lớn và mong được khán giả ủng hộ.

So với đêm nhạc tại TP.HCM, "Một mình bao la" tại Hà Nội còn có thêm sự xuất hiện của Uyên Linh, Tùng Dương và Hoàng Dũng. Uyên Linh thể hiện 3 ca khúc: Cánh buồm đỏ thắm song ca cùng Lân Nhã, Điều hoang đường nhất và Điều ngọt ngào nhất. Cô chia sẻ, hi vọng Đỗ Bảo sẽ làm thêm album Cánh cung 4, 5, 6 để cho cô và các anh chị em nghệ sĩ được hát.

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 8.

Ca sĩ Tùng Dương hát cùng Hà Trần.

Tùng Dương thể hiện Mây (Hà Nội Version), Ru em và Những ô màu khối lập phương. Nam ca sĩ chia sẻ Mây là ca khúc nhạc sĩ Đỗ Bảo dành tặng cho bà xã Ứng Thanh Vân nhưng anh hi vọng tất cả các phụ nữ có trong khán phòng đều là mây trên cuộc đời. Trong khi đó, Hoàng Dũng góp giọng trong Cứ mãi ngây thơ và biết đợi chờ, Bài ca tháng sáu…

Đêm nhạc kết thúc với sự bùng nổ của liên khúc Bức thư tình thứ hai - Ngày cuối tuần rực rỡ - Thời gian để yêu do Hồ Quỳnh Hương thể Hiện. Phần trình diễn của Hồ Quỳnh Hương tạo ra sự hào hưng phấn khích cực độ nơi khán giả, nhiều người ước rằng nữ ca sĩ đất mỏ sẽ đi hát trở lại nhiều hơn.

Người tham dự đêm nhạc còn được thêm một bất ngờ mang tên Tháng ngày chờ mong với sự góp giọng lần đầu tiên của Thanh Lam - Hà Trần - Trung Quân - Gigi Hương Giang.

Đỗ Bảo và dàn ca sĩ sung sức đến cuối show diễn dài gần 4 tiếng - Ảnh 9.

Khán giả trong đêm nhạc "Một mình bao la" đã được tận hưởng những phút giây âm nhạc thăng hoa cùng với phần nhìn được đầu tư mãn nhãn. Sân khấu biến đổi liên tục theo từng ca khúc cùng với phần hình ảnh sang trọng, chỉn chu đã giúp khán giả thăng hoa theo từng giai điệu của người nhạc sĩ tài hoa.

Đỗ Bảo đưa người nghe qua từng cung bậc cảm xúc từ những bản tình ca trong trẻo, đến những câu chuyện về giai đoạn khó nhằn trong cuộc đời anh, và trở lại để cùng ăn mừng sự trọn vẹn của 30 năm âm nhạc. Chính vì thế, dù đêm nhạc kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ đến tận nửa đêm, các ghế ngồi vẫn kín, khán giả vẫn ở lại hòa nhịp cùng các nghệ sĩ đến giây phút cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại