DJ Tít: Chồng em lúc nào cũng muốn có nhiều tiền cho vợ làm ca sĩ

Vân Anh |

"Hôm đó em đến 1 quán bar và nghe Vũ Cát Tường hát. Cứ ngồi nghe như thế cả tối, rồi em nghĩ không biết có bao giờ mình được đứng trên sân khấu để hát như thế không?", DJ Tít kể.

Ngay từ khi còn nhỏ, giấc mơ đầu tiên là trở thành ca sĩ

- Nhìn lại một chút, năm Đinh Dậu vừa qua của DJ Tít như thế nào?

Năm ngoái là năm tuổi của em nên có nhiều điều không suôn sẻ lắm. Em gặp một số trục trặc trong công việc cũng như cuộc sống nhưng không có gì đáng kể. Thật ra chỉ là câu chuyện "mất tiền ngu" thôi chứ mọi thứ không vấn đề gì lắm. May mà mọi thứ cũng đã qua.

Điều mà em thấy vui nhất trong năm ngoái là dạy được thằng Bis (tên thân mật của con trai Tít) sợ mẹ (cười).

Rồi em cũng mới nhận làm thêm DJ ở chương trình "Bữa trưa vui vẻ", được tiếp xúc nhiều với các anh chị trên Đài truyền hình, học thêm nhiều kinh nghiệm nên bạo dạn hơn ngày trước rất nhiều.

Em cũng kịp làm 1 MV ngắn tặng bà và mẹ nhân dịp 20/10 nữa. Đó là những điều em thấy nhớ nhất trong năm cũ.

- Dù chỉ là 1 sản phẩm làm cho vui nhưng MV "Mẹ yêu" của Tít nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Sang năm mới này, Tít có lấy đà để lấn sân sang làm ca sĩ không?

Thật ra từ ngày còn rất nhỏ em đã ước mơ được làm ca sĩ. Thế rồi lớn lên "dòng đời xô đẩy" lại làm DJ và gắn bó với nó.

Đợt mới sinh Bis xong, em bị trầm cảm. Hôm đó em đến 1 quán bar và nghe Vũ Cát Tường hát. Cứ ngồi nghe như thế cả tối, rồi em nghĩ không biết có bao giờ mình được đứng trên sân khấu để hát như thế không?

Nhưng giờ em có gia đình rồi nên nhiều hạn chế. Ví dụ giờ làm 1 MV phải mất vài ba trăm triệu, số tiền đó em muốn để dành cho con đi học hơn. 

Mà 1 sản phẩm chưa chắc đã được ngay, phải làm vài cái mới ghi dấu được trong lòng khán giả. Thứ nữa, sự cạnh tranh trong nghề ca sĩ quả thật rất khốc liệt nên em chưa đủ dũng cảm để thử.

Với lại, em nghĩ em không thể làm ca sĩ được, bởi vì ca sĩ còn nhiều yếu tố nữa, không phải muốn làm là được đâu.

Chồng em thì lại rất thích vợ làm ca sĩ. Những lúc 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau, anh bảo lúc nào cũng muốn có thật nhiều tiền cho vợ làm ca sĩ. Và anh cũng nỗ lực thật sự vì nó, dù đó chỉ là ước mơ thuở nhỏ của em, chứ chưa hẳn là giấc mơ của em ở hiện tại.

DJ Tít: Chồng em lúc nào cũng muốn có nhiều tiền cho vợ làm ca sĩ - Ảnh 1.

Chồng DJ Tít rất yêu thương và ủng hộ sự nghiệp của vợ

DJ Tít: Chồng em lúc nào cũng muốn có nhiều tiền cho vợ làm ca sĩ - Ảnh 2.

- Có vẻ như Tít đang hướng đến một cuộc sống an phận? Bạn không nghĩ đến một sự thăng hoa hay bùng nổ trong sự nghiệp như rất nhiều bạn trẻ khác?

Nhiều lúc em cũng muốn an phận lắm. Tính em không bao giờ để ý đến việc người khác, cứ việc mình mình làm nên ít khi có sự so sánh.

Thế nhưng làm nghệ thuật, ai chẳng muốn có một sự nghiệp thăng hoa, được nhiều người biết đến. Ai nói không thích thì là nói dối, là do bạn không đạt đến mức độ đó thôi.

Em nghĩ mọi thứ có số hết đấy. Ví dụ như Sơn Tùng MT-P là một hiện tượng âm nhạc, thế nhưng lúc vào nghề cũng bị mọi người đánh giá nhiều. Rồi Chi Pu cũng thành công, dù nhiều tranh cãi.

Có chỗ đứng trong nghề DJ như hiện tại, em nghĩ đó cũng là số phận của mình. Còn nếu sau này, nếu mọi thứ chuyển biến sang một hướng khác, thì em cũng sẵn sàng "bùng nổ" thôi (cười).

Mọi người vẫn bảo tuổi nghề DJ ngắn, nhưng em nghĩ nếu cứ chịu khó thay đổi và trau chuốt hình ảnh thì 30 tuổi vẫn làm DJ được như bình thường.

Lúc ấy có thể mình vẫn sẽ sexy, nhưng không phải theo kiểu bây giờ, mà một kiểu khác phù hợp với tầm tuổi đó, vẫn thật chất!

DJ Tít: Chồng em lúc nào cũng muốn có nhiều tiền cho vợ làm ca sĩ - Ảnh 3.
DJ Tít: Chồng em lúc nào cũng muốn có nhiều tiền cho vợ làm ca sĩ - Ảnh 4.

Kỉ niệm về Tết rất nhạt!

- Nhắc về Tết, Tít nghĩ đến điều gì?

Thực ra kỉ niệm về Tết với em rất nhạt. Ngày bé em ở với ông bà, Tết cũng thấy các bác, các dì sang gói bánh chưng nhưng vì em bé không phải làm gì nên không có ấn tượng. Chỉ nhớ nhất là được lì xì thôi (cười).

Đến lúc xuống Hà Nội, thì Tết cũng vẫn đi làm, chẳng khác gì ngày thường cả. Có khác thì chỉ là cát-xê nhiều hơn thôi. Trước em đi diễn cả 30 Tết, mùng 1 Tết cũng đi, gần như em chẳng nghỉ ngày nào cả.

- Có bao giờ Tít cảm thấy chạnh lòng không? Khi mình đón Tết theo một kiểu rất khác, thay vì được đoàn tụ cùng gia đình như mọi người?

Có thể bởi em quen với cuộc sống như thế rồi, nên em cũng thấy mình mạnh mẽ hơn. Ngày xưa lúc mới đi làm, mười mấy tuổi, em cũng nghĩ sao mình vất vả thế này, người ta như thế mà mình không được, giá mình đẻ ở gia đình như này có phải sướng hơn không... nhưng đến lúc biết suy nghĩ, em thấy bình thường.

Từ ngày lập gia đình, rồi có con, em cũng muốn Tết có cái gì ấm áp quây quần chút. Nên 2 năm nay em không nhận show vào đêm 30 và mùng 1 nữa mà ở nhà thắp hương, đón năm mới cùng mọi người.

Nhưng quả thật Tết với em cũng không có gì đặc sắc lắm, em nghĩ Tết là ngày mình nghỉ ngơi thôi.

Sau Tết em cũng muốn đưa cả nhà đi du lịch cho khuây khoả chút. Năm mới mà, cái gì thì cái mình cứ phải "hưởng thụ" đã (cười).

- Dự định cho năm Mậu Tuất của Tít như thế nào?

Em cũng chỉ mong công việc và mọi thứ suôn sẻ, ổn định hơn. Có thể sang năm mới em sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch mở một cửa hàng thời trang theo đúng phong cách của mình.

Ngoài ra em cũng có một số kế hoạch khác nhưng phải để thời gian quyết định, em sợ nói trước rồi không thực hiện được thì cũng không hay lắm.

- Cảm ơn Tít về cuộc trò chuyện đặc biệt này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại