Đình Trọng dính thẻ đỏ, Hà Nội FC thảm bại ê chề ở V.League

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

Không nhiều người hâm mộ có thể hình dung một Hà Nội FC đang thi đấu đầy thăng hoa lại phải chấp nhận kết cục thảm bại trên sân của Thanh Hóa.

Tại vòng 9 V.League, Hà Nội FC hành quân tới sân của Thanh Hóa với đầy đủ các hảo thủ trên hàng công. Với quyết tâm giành chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng, HLV Chu Đình Nghiêm như thường lệ vẫn xếp Quang Hải, Moses, Samson và Oseni thi đấu.

Thế nhưng, một cú sốc lớn đã xảy ra ở xứ Thanh. Bởi khi "cỗ máy tấn công" của Hà Nội FC còn chưa kịp làm nóng thì đội khách bất ngờ dính liền hai nhát đòn chí mạng từ phía Thanh Hóa.

Phút 19, xuất phát từ hành lang cánh trái, Trọng Hùng bên phía Thanh Hóa có cú bứt phá thần tốc, dễ dàng loại bỏ Thái Quý rồi tung cú cứa lòng hoàn hảo không cho Văn Công một cơ hội nào để cản phá.

Chỉ khoảng 7 phút sau đó, lưới của Hà Nội tiếp tục rung lên. Lần này, đến lượt ngoại binh Rimario tung cú sút như búa bổ và tất nhiên, Văn Công chỉ còn biết chôn chân.

Đình Trọng dính thẻ đỏ, Hà Nội FC thảm bại ê chề ở V.League - Ảnh 1.

Quang Hải đã chơi khá mờ nhạt trong ngày Hà Nội FC thua đậm (ảnh: Đoàn Ca).

Bị dội liên tiếp hai gáo nước lạnh, tinh thần của Hà Nội FC có dấu hiệu đi xuống. Thay vì tràn lên tấn công như hình ảnh thường thấy, Quang Hải và đồng đội lại chơi đầy bế tắc trước hệ thống phòng ngự được triển khai chắc chắn của đội chủ nhà.

Đến phút 38, một bước ngoặt tiếp tục xảy ra và "nhân vật chính" là Đình Trọng. Trong một nỗ lực chống phản công, Đình Trọng phạm lỗi lộ liễu với Rimario trong vòng cấm. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ cho trung vệ trụ cột của Hà Nội và tặng cho Thanh Hóa một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Gramoz không mắc một sai lầm nào để gia tăng cách biệt lên thành 3-0 cho Thanh Hóa.

Đình Trọng dính thẻ đỏ, Hà Nội FC thảm bại ê chề ở V.League - Ảnh 2.

Đình Trọng đã sắm vai "tội đồ" với tấm thẻ đỏ (ảnh: Đoàn Ca)

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC đã thi đấu khá quyết tâm với hy vọng tạo nên "màn lật đổ ngoạn mục" ở xứ Thanh. Hy vọng được nhóm lên khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm ngay đầu hiệp 2. Hà Nội được hưởng phạt đền và cầu thủ vào sân thay người Pepe Omar ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Hà Nội.

Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì mà nhà ĐKVĐ có thể làm được. Bởi ở phần còn lại của trận đấu, Thanh Hóa mới là đội chủ động hơn. Tận dụng lợi thế hơn người, đội chủ nhà đã ghi thêm một bàn thắng nữa sau pha lập công của Xuân Cường, ấn định chiến thắng 4-1 chung cuộc.

Với kết quả đầy bất ngờ, Hà Nội FC vẫn xếp thứ hai trên BXH với 18 điểm sau 9 vòng, kém 1 điểm so với đội đầu bảng là TP.HCM nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tỷ số chung cuộc: Thanh Hóa 4-1 Hà Nội FC

Đội hình:

FLC Thanh Hóa: Bá Sơn, Tiến Thành, Văn Nam, Minh Tùng, Văn Đại, Văn Hiếu, Monday Samuel, Kurtaj Gramoz, Trọng Hùng, Văn Thắng, Rimario Gordon

Hà Nội FC: Văn Công, Duy Mạnh, Thái Quý, Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Moses, Hoàng Vũ Samson, Oseni.

Ở trận đấu cùng giờ cũng thuộc vòng 9 V.League, Nam Định và Than Quảng Ninh đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trên sân Thiên Trường.
Đình Trọng dính thẻ đỏ, Hà Nội FC thảm bại ê chề ở V.League - Ảnh 4.

BXH V.League 2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại