Dìm người tình chết dưới mương nước vì ghen tuông

Đình Đình |

Sau khi sát hại người tình, Lộc bị ám ảnh và thường xuyên gặp ác mộng nên người đàn ông này đã thú nhận hành vi gây án.

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Trần Văn Lộc (38 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) về hành vi Giết người.

Lộc được xác định là thủ phạm đã xác hại chị Nguyễn Thị Bé Chín (42 tuổi, ngụ xã An Bình), xảy ra tại xã Hoà Ninh. Khuya 3 ngày trước (9/12), thi thể nạn nhân được phát hiện đã tử vong, đang trong quá trình tiêu huỷ tại nhà riêng của Lộc.

Người đến trình báo là mẹ ruột của nạn nhân. Theo gia đình, tối cùng ngày, con gái riêng của Lộc có gọi điện thoại báo cho mẹ ruột nạn nhân việc đã giết người và bỏ xác trong nhà. Ngay trong tối cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Lộc. Khi đưa về trụ sở, Lộc có thái độ bất hợp tác.

Theo lời khai của Lộc, nghi phạm đã từng có vợ con nhưng chung sống không hạnh phúc nên ly thân. Vợ dẫn con sang Cần Thơ sinh sống, còn Lộc ở lại căn nhà ở xã Hoà Ninh và làm thuê kiếm sống.

Năm 2012, Lộc gặp và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Chín. Người phụ nữ này cũng đã có 2 con và chia tay chồng. Tháng 11/2016, chị Chín dọn đến chung sống như vợ chồng với Lộc. Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng vắng nhà thường xuyên. Lộc nghi ngờ người tình dan díu với người đàn ông khác bên ngoài nên thường xuyên xảy ra cự cãi.

Đỉnh điểm, Lộc dọa cắt cổ chị Chín. Nạn nhân van xin, Lộc vứt dao và kéo người tình ra mương nước gần nhà, đẩy xuống. Mặc cho người tình khóc lóc, Lộc nhảy xuống và dùng tay nhấn đầu nạn nhân đến khi bất động.

Dìm người tình chết dưới mương nước vì ghen tuông - Ảnh 1.

Nghi phạm bị tạm giữ điều tra

Gây án xong, Lộc đưa thi thể người tình vào nhà đặt lên giường, lấy nylon phủ lại và khoá cửa bỏ ra ngoài. Cũng từ đó, Lộc không về nhà mà lui tới nhà bạn bè để ăn nhậu. Lộc khai, từ ngày sát hại người tình, nghi phạm thường xuyên gặp ác mộng và bị ám ảnh.

Đến chiều 9/12, Lộc gọi cho con gái nói lại việc đã giết người tình và bỏ thi thể ở nhà riêng. Sau đó, Lộc đi nhậu với bạn bè cho tới khi bị cảnh sát bắt giữ. "Căn nhà của Lộc và người tình từng sinh sống nằm khuất sâu trong vườn cây.

Lúc cảnh sát đến nhà, Lộc không có nhà và mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Do cửa nhà bị khoá, lực lượng phải dùng kiềm cộng lực để cắt khoá, mới vào bên trong. Thi thể nạn nhân nằm trên giường đã trương phình và đang trong giai đoạn phân huỷ. Qua công tác khám nhiệm và nhận dạng của người nhà, nạn nhân chính là chị Chín, người tình của Lộc", một cán bộ cảnh sát cho hay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại